Sau câu "mày không có tư cách mời bia", 1 người chết, 2 đi tù

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau câu nói "mày không có tư cách mời bia", 2 nhóm nhậu xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả dẫn đến xảy ra án mạng.

Ngày 17-1, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Quốc Phong (25 tuổi) 12 năm tù, Nguyễn Văn Quang (33 tuổi; cùng ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) 5 năm tù, cùng về tội "Giết người".

Sau câu "mày không có tư cách mời bia", 1 người chết, 2 đi tù - 1

Hai bị cáo Nguyễn Văn Quang, Phạm Quốc Phong bị áp giải sau phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 24-2-2017, sau khi uống bia, Phạm Quốc Phong, Nguyễn Văn Quang, Phạm Vũ Khanh cùng nhóm bạn tiếp tục đến 1 quán nhậu khác ở ấp Mỹ Hòa 3, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn. Khoảng 1 giờ sau, Phạm Hồ Trường Giang cùng nhóm bạn đến nhậu, ngồi ở bàn bên cạnh.

Đến đầu giờ sáng hôm sau, Giang cầm ly bia qua bàn Phong mời uống làm quen rồi trở lại bàn. Sau đó, Khanh qua bàn của Giang để mời lại. Giang kéo Khanh ra ngoài rồi nói: "Mày không có tư cách mời bia tao", rồi dùng ly bia đập vào đầu thanh niên này. Hai bên xảy ra ẩu đả, Giang lấy dao bấm đâm Khanh. Phong và Quang thấy vậy liền chạy lại can ngăn.

Giang tiếp tục đâm khiến cả Phong và Quang bị thương nên cả hai chạy đến xe, định bỏ chạy.  Dọc đường, Quang nhổ cây tầm vông đuổi theo đánh vào lưng Giang khiến thanh niên này té ngã, bị xe máy đè lên chân. Lúc này, Phong cũng nhặt cây gỗ chạy lại đánh khiến Giang bất tỉnh.

Giang được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong do chấn thương sọ não. Hai ngày sau, hung thủ gây án mạng đến công an đầu thú và khai nhận mọi hành vi phạm tội.

Mất mạng vì câu nói đùa ”có nốt ruồi trên mông”

Trong lúc nhậu, Sang chọc phá Thương rằng trên mông của mẹ và dì ruột Thương có nốt ruồi giống ở mông của mình. Tức...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Chiến (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN