Sát thủ giết 3 người mỉm cười: "Tử hình thôi mà, có gì đâu!"

Sau khi tòa tuyên án tử hình và bị dẫn giải ra xe, Nguyễn Hoài Nam còn mỉm cười và khuyên người nhà bình tĩnh, "tử hình thôi mà, có gì đâu!" - bị cáo này nói.

Hôm nay (21.4), TAND tỉnh Tiền Giang xét xử lưu động vụ án giết người cướp tài sản, bị cáo là Nguyễn Hoài Nam (20 tuổi, ngụ xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) - sát thủ liên tục giết 3 mạng người cướp tài sản trong vòng 40 ngày, gây chấn động dư luận.

Sát thủ giết 3 người mỉm cười: "Tử hình thôi mà, có gì đâu!" - 1
Nguyễn Hoài Nam tại tòa.
Hàng ngàn người đã tới khu dân cư Long Thạnh Hưng, xã Long Bình Điền, thị trấn Chợ Gạo (nơi xảy ra vụ án thứ 3) để theo dõi vụ xét xử. Nhiều người thân trong gia đình người bị hại đã mang theo di ảnh của nạn nhân tới tham dự phiên tòa.

Tại tòa, Nguyễn Hoài Nam vẫn tỏ ra bình tĩnh, lạnh lùng và trả lời chính xác các câu hỏi của Hội đồng xét xử (HĐXX). Khi HĐXX hỏi bị cáo có biết hành vi của mình bị xử tội như thế nào không, bị cáo thản nhiên đáp: “Thì xử bao nhiêu, chung bấy nhiêu. Số tài sản bị cáo cướp và tiền thiệt hại, sau này bị cáo đi làm trả từ từ”.

Nguyễn Hoài Nam cho rằng mình làm 1 tháng chỉ hơn 3 triệu, không đủ xài nên mới có ý định cướp để có tiền nhanh nhất.

Tại tòa, HĐXX nhận định bị cáo tuổi đời còn quá trẻ nhưng hành vi quá tàn ác, liên tục giết 3 mạng người mà không chùn tay, bản thân bị cáo tại tòa có thành khẩn nhưng không có thái độ ăn năn hối cải.

Gia đình bị hại cho biết, đến nay bị cáo vẫn chưa thương lượng bồi thường. Trong 3 gia đình người bị hại, có gia đình có con còn nhỏ, hoàn cảnh khó khăn. Tổng số tiền gia đình các bị hại yêu cầu bồi thường gồm tiền mai táng, tổn thất tinh thần, cấp dưỡng nuôi con trên 200 triệu đồng.

Khi được hỏi có lời nào muốn nói với gia đình bị hại không, Nam trả lời muốn xin lỗi những người bị cáo đã xuống tay.

Sát thủ giết 3 người mỉm cười: "Tử hình thôi mà, có gì đâu!" - 2
Người nhà nạn nhân mang di ảnh tới tòa. Phiên tòa xét xử sát thủ giết người hàng loạt thu hút hàng ngàn người dân tới theo dõi.
Đại diện VKSND tỉnh đề nghị cách ly bị cáo Nguyễn Hoài Nam vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội, đề nghị tuyên xử bị cáo tử hình về tội giết người, 18-20 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Sau khi nghị án, tòa đã chấp nhận đề nghị của VKS, tuyên án bị cáo Nguyễn Hoài Nam tử hình về tội giết người, 18 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Đáng chú ý, sau khi tòa tuyên án tử hình và bị dẫn giải ra xe, Nguyễn Hoài Nam còn mỉm cười và khuyên người nhà bình tĩnh, "tử hình thôi mà, có gì đâu!" - bị cáo này nói.

 

Theo cáo trạng, Nguyễn Hoài Nam có quen với chị Nguyễn Thị Thu Th (23 tuổi, ngụ xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) là người đã có chồng. Do nghe Th than thiếu nợ và bản thân cần tiền tiêu xài nên chỉ trong thời gian 40 ngày Nam đã thực hiện hành vi giết 3 người, cướp tài sản ở địa bàn thành phố Mỹ Tho và huyện Chợ Gạo, với hành vi hết sức dã man.

Lần đầu gây án vào lúc 20h30 ngày 10.9.2014, Nam đứng trước nhà trọ Ngọc Hoa Mỹ ở phường 5, thành phố Mỹ Tho với ý đồ tìm người chạy xe ôm, điều họ đến nơi vắng vẻ để giết rồi cướp tài sản. Đợi mãi không thấy xe ôm mà anh Trần Trung Hoàng (SN 1969, ngụ thành phố Mỹ Tho) điều khiển xe gắn máy biển số 63B9-178.18 chạy đến nói chuyện rồi rủ Nam vào phòng trọ để… tâm sự.

Nhận biết được Hoàng là người đồng tính nên Nam vờ nhờ Hoàng chở về nhà xã Tân Mỹ Chánh. Khi Hoàng chở Nam đến kênh nổi thuộc xã Tân Mỹ Chánh, Nam kêu Hoàng dừng xe để… tâm sự và bất ngờ dùng dao đâm liên tục 16 nhát làm Hoàng ngã xuống đường bất tỉnh. Vụ này Nam cướp được xe gắn máy, 1 điện thoại iPhone 5 và 2 triệu đồng.

Sau khi cướp được xe, Nam mang về tỉnh Đồng Nai bán với giá 7 triệu đồng. Sau đó, Nam lấy tiền mua cho Th chiếc lắc đeo tay và một nhẫn hết 4,2 triệu đồng. Chiếc điện thoại iPhone 5 thì đưa cho Th và Th cho chồng mình là S.T; chồng Th đem bán lấy tiền đưa cho Th tiêu xài.

Sau khi hết tiền tiêu xài, ngày 16.10.2014, Nam trở về thành phố Mỹ Tho ở nhà trọ Ngọc Bích. Đến 0h Nam ra trước nhà trọ đón xe ôm của anh Lê Hoàng Thanh (SN 1981) chở về xã Tân Mỹ Chánh. Cũng đến gần vị trí gây án lần đầu, Nam kêu anh Thanh dừng xe lại và ra tay đâm anh Thanh 22 nhát từ phía sau. Thấy anh Thanh bất động, Nam cướp xe xe gắn máy, một điện thoại và 400 ngàn đồng. Sau đó, Nam đưa xe gắn máy của anh Thanh đến TP.HCM bán được 2,5 triệu đồng và đến Ninh Thuận đưa cho Th 1 triệu đồng cùng chiếc điện thoại.

Khi hết tiền ăn xài và cho Th, Nam lại tiếp tục quay về Tiền Giang để gây án. “Con mồi” Nam nhắm đến lần này là anh Trần Văn Lâm (SN 1972).

Khoảng 20h ngày 19.10.2014, Nam đi bộ đến ngã ba Trung Lương kêu anh Lâm chở về ngã ba Ông Văn, huyện Chợ Gạo với giá 80 ngàn đồng. Khi xe đến khu vực khu dân cư Long Thạnh Hưng, Nam giả vờ kêu anh Lâm dừng lại để chờ chủ xe tải. Ngồi phía sau lưng anh Lâm, Nam liên tục điện thoại để anh Lâm mất cảnh giác rồi bất ngờ vung dao đâm anh Lâm liên tiếp 7 nhát làm anh Lâm ngã xuống lộ. Lần này, Nam cướp của anh Lâm 1 xe gắn máy và 1 triệu đồng. Gây án xong, Nam mang xe đến quận 3, TP.HCM bán được 6 triệu đồng, sau đó đến Ninh Thuận cho Th 2 triệu đồng.

Sau khi gây ra 3 vụ giết người, Nam đã lẩn trốn ở tỉnh Ninh Thuận. Đến chiều 26.10.2014, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt được Nam ở một quán cà phê.

Theo kết luận điều tra, tổng giá trị tài sản mà Nguyễn Hoài Nam cướp được gần 35 triệu đồng. Nam cũng khai rằng tất cả tài sản gồm điện thoại và tiền cướp được khi đem cho Th, bị cáo không kể cho Th biết tài sản này do cướp, mà chỉ nói là do đi làm có được.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hữu Danh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN