Ráo riết truy tìm gã anh rể tàn nhẫn chém em họ tới chết

Thiếu tá Nguyễn Xuân Thái, Phó trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn cho biết, hiện, hung thủ đã bỏ trốn khỏi địa bàn, nên CQĐT đang tăng cường lực lượng ráo riết truy tìm.

Tin nhanh cho hay, trưa ngày 16/4/2016, Lương Trần Chu (SN 1965) và anh Lương Văn Nghị, cùng trú tại xóm Tân Thiết, xã Nghĩa Liên , huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), rủ nhau đi uống rượu mừng tại một đám cưới người quen.

Đến 15h cùng ngày, lúc về nhà, cả hai ngồi nói chuyện một lúc thì quay sang cãi vã nhau về vấn đề đất đai. Trong lúc men rượu đang hừng hực trong người, Chu đã lấy dao chém nhiều nhát lên người anh Nghị, Khi thấy nạn nhân gục xuống, máu chảy xung quanh, Chu đã vội vàng bỏ trốn khỏi địa bàn

Khi phát hiện ra sự việc, người dân đã lập tức báo công an. Được biết, vợ Chu là con ông bác của Nghị. Nghị gọi Chu là anh rể. Thông tin trên được ông Ngân Văn Vọng, Trưởng Công an xã Nghĩa Liêm xác nhận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ cơ sở báo lên, xác định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng, Công an huyện Nghĩa Đàn và Công an tỉnh Nghệ An đã lập tức có mặt tại hiện trường, phối hợp điều tra.

Qua khám nghiệm hiện trường, CQĐT thu giữ một con dao gây án và chiếc xe máy của hung thủ. Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy, trên người nạn nhân có 5 vết chém, trong đó có các vết chém chí mạng sau lưng.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Thái, Phó trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn cho biết, hiện, hung thủ đã bỏ trốn khỏi địa bàn, nên CQĐT đang tăng cường lực lượng ráo riết truy tìm.

Đến 21h cùng ngày, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân làm mai táng theo phong tục địa phương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Thành (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN