Quá sốc với sự “trừng phạt” dành cho trùm ma túy Philippines trong tù

Khi những bức ảnh chụp buồng giam của một trùm ma túy Philippines được hé lộ, dư luận không khỏi ngỡ ngàng bởi thực tế khác quá xa so với những gì họ tưởng tượng về một sự trừng phạt cho tội lỗi mà hắn gây nên.

Quá sốc với sự “trừng phạt” dành cho trùm ma túy Philippines trong tù - 1

Trùm ma túy Peter Co.

Peter Co (hay còn gọi là Wu Tuan) là trùm buôn bán ma túy hàng đầu Philippines, lãnh đạo của một tập đoàn ma túy Trung Quốc hoạt động tại Luzon và Metro Manila.

Ngày 15/12/2014, cảnh sát Philippines đã đột kích vào hệ thống trại giam New Bilibid ở thành phố Muntinlupa nhằm xác minh thông tin liên quan đến đường dây tội ác và ma túy được Peter Co điều hành từ trong tù.

Tại đây, nhiều bí mật gây sốc đã được hé lộ. Theo đó, ông trùm Peter Co có cuộc sống chẳng khác nào "vua chúa".

Thuộc diện tội phạm tội phạm cấp cao, buồng giam của hắn được trang bị cả phòng tắm hơi lót đá cẩm thạch có vòi hoa sen nước nóng, nhà bếp, quầy bar, bàn hội nghị, bồn tắm sục, phòng thu âm, TV màn hình lớn, điều hòa, và phòng ngủ riêng.

Cảnh sát còn tìm thấy những chiếc ví hiệu Louis Vuitton, ma túy đá, tiền mặt, búp bê tình dục, quầy bar với những chai rượu đắt  tiền, vũ nữ thoát y trong buồng giam của hắn, Bộ trưởng Tư pháp Leila de Lima cho biết.

Thậm chí, hắn vẫn được sử dụng máy tính kết nối internet và điện thoại di động, có một két an toàn chứa đồng hồ đắt tiền và và các tập tiền USD trị giá 2 triệu peso (58.510 USD).

Trong khi nhiều tù nhân khác, chủ yếu phạm các tội danh ít quan trọng, lại bị giam giữ trong các phòng giam bẩn thỉu, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn thì trùm ma túy Philippines thực sự hưởng thụ cuộc sống vương giả sau song sắt. Thậm chí, y còn được xem vũ nữ thoát y trong tù.

"Điều đó thật không công bằng. Thậm chí sau khi bị kết án, chúng tôi vẫn không chắc chắn rằng công lý đã được thực thi", Teresita See, người đứng đầu Phong trào Khôi phục Hòa bình và Trật tự tại Manila nói  sau khi chứng kiến những hình ảnh gây sốc ấy.

Quá sốc với sự “trừng phạt” dành cho trùm ma túy Philippines trong tù - 2

Ai có thể tin đây là nơi giam giữ tội phạm?

Nhà tù New Bilibid xây dựng năm 1936 và đưa vào sử dụng năm 1940, cách thủ đô Manila vài cây số, chứa gần 1/3 tổng số tù nhân của cả đất nước Philippines. Ở đây chỉ giam những tội phạm nguy hiểm nhất thụ án từ 20 năm tù trở lên về tội giết người, hiếp dâm, cướp ngân hàng, buôn lậu ma túy…

"Các trùm ma túy bị kết án nếu có đủ tiền có thể mua thêm không gian", Brenda Canapi, người đứng đầu bộ phận thanh tra của Ủy ban Nhân quyền Philippines, nói sau một cuộc điều tra tại đây. "Họ có thể có giường cỡ lớn, tivi và các thiết bị những tù nhân bình thường không có".

Một nguồn tin cho biết, cờ bạc và ma túy đang lan tràn bên trong nhà tù này. "Sự khác biệt duy nhất giữa nhà tù và thế giới bên ngoài là có những bức tường ngăn cách nhà tù với bên ngoài", nguồn tin nói.

-----------

Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Cuộc sống trong tù của những tên tội phạm khét tiếng vào 4h ngày 19/7/2017.

Tháng ngày trong tù thảnh thơi khó tin của kẻ gây ra vụ khủng bố kép ở Na Uy

Có máy chơi game, thậm chí cả giáo viên dạy học, không ít người tin rằng đây là cuộc sống trong tù của một tên sát nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Cuộc sống trong tù của những tên tội phạm khét tiếng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN