Phẫn nộ trước cái chết thảm của nữ sinh lớp 12

Đang nằm xem ti vi ở nhà một mình, em Đặng Thị Kim N (SN 1998, trú tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng - học sinh lớp 12, Trường THPT Ông Ích Khiêm) bất ngờ bị một nam thanh niên xông vào dùng dao đâm nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong.

Phẫn nộ trước cái chết thảm của nữ sinh lớp 12 - 1

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Đ.Hoàng

Nữ sinh lớp 12 bị sát hại trước ngày thi

Là một học sinh ngoan hiền, chăm chỉ học tập nhưng em Đặng Thị Kim N bị giết hại một cách dã man. Người thân của N kể lại, đêm 17/6, gia đình N tập trung ở nhà ông bà nội xem bóng đá. Vì sắp thi nên N ở nhà học bài một mình. Đến khoảng 23h30 cùng ngày, N học xong rồi lên phòng khách ngồi xem tivi thì bị một nam thanh niên lẻn vào nhà dùng dao đâm và chém nhiều nhát vào người. Bị đâm chém bất ngờ, N chống cự yếu ớt, cố chạy ra ngoài kêu cứu. Khi chạy tới sân của nhà hàng xóm bên cạnh thì N gục chết tại chỗ. Còn hung thủ vứt con dao ở hiện trường, rồi bỏ chạy hút vào màn đêm.

“Khi chúng tôi đang xem bóng đá thì nghe tiếng kêu cứu yếu ớt của cháu N. Mọi người chạy về thì thấy cháu nằm gục giữa sân nhà bên cạnh. Còn hung thủ bỏ chạy rất nhanh, một số người đuổi theo nhưng không kịp. Quan sát vết máu thì thấy cháu N bị hung thủ đâm từ phòng khách rồi ra tới cổng và sang cả sân nhà hàng xóm. Chứng tỏ khi bị đâm, cháu N cố bỏ chạy nhưng hung thủ vẫn không tha, quyết giết bằng được cháu”, cậu ruột của N kể lại.

Ông Nguyễn Đình Thu, Trưởng Công an xã Hòa Nhơn cho biết, cháu N bị tử vong với hàng loạt vết thương nghiêm trọng trên cơ thể. Quan sát hiện trường cho thấy, trước cổng nhà có nhiều vết máu, trên đường có nhiều vết máu kéo dài khoảng 5m. Trong quá trình bị đâm, cháu N cố chạy đi tìm sự giúp đỡ nhưng vẫn không thoát và chết ngay sau đó vì bị thương quá nặng.

Cơ quan công an đã lấy lời khai của các nhân chứng và thu thập chứng cứ truy tìm hung thủ. Qua đó, hung thủ được xác định là Võ Thành T (38 tuổi, trú cùng thôn với nạn nhân). “Ngay trong đêm xảy ra án mạng, chúng tôi truy lùng Võ Thành T nhưng đối tượng này không có mặt tại nhà. Có thông tin T bỏ trốn lên núi Phước Thuận, chúng tôi đã huy động hơn 100 người để truy tìm đối tượng”, ông Thu cho biết.

Ước mơ dang dở

Cái chết đột ngột của N khiến người dân xã Hòa Nhơn bàng hoàng, xót xa. Mới ngày nào đó, cô học trò chăm chỉ, ngoan hiền với ước mơ sau này trở thành một bác sĩ nhưng giờ mọi cái đã vụt tắt. “Cháu N hiền lành và ngoan lắm. Thấy cháu chăm học hành và ước mơ sau này trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho người nghèo, chúng tôi ai cũng quý cháu ấy. Mấy hôm nay, thấy cháu ấy lao vào học để chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, ai cũng động viên. Nhưng không ngờ con bé xinh xắn, học giỏi lại bị giết hại một cách dã man như vậy. Chúng tôi ai cũng phẫn nộ”, ông Võ Văn Chí (hàng xóm) nghẹn ngào.

Theo tìm hiểu, N là con gái thứ hai trong gia đình. Hoàn cảnh gia đình N cũng khó khăn, bố mẹ làm nghề nông. Điều đáng nói, nghi can Võ Thành T có họ hàng gần với nạn nhân. Theo bác ruột của em N, biết T có tình cảm với N, ai cũng ngăn cấm và khuyên bảo nhưng T không nghe. Thậm chí, nhiều lần T nhắn tin đe dọa N. Trước khi sự việc đau lòng xảy ra, trong điện thoại của N có tin nhắn của T gửi với nội dung: “Chuyện ni kết thúc, một người chết một người ở tù”. Bác ruột của N đau xót nói: “Cứ tưởng T nhắn tin đe dọa cháu N, ai ngờ T làm thật. Nó không còn tính người nữa rồi, quá độc ác…”.

Đến chia buồn và viếng bạn, các bạn học cùng lớp của N đều rớm lệ. Một bạn học cùng lớp với N buồn bã: “Trong lớp ai cũng quý mến N. Bạn ấy dễ thương, không bao giờ xích mích với mọi người. Thời gian gần đây, N nói thường hay bị quấy rầy và hay buồn phiền. Chúng em không ngờ bạn ấy bị giết một cách dã man như vậy”.

Theo một số người dân, nghi can Võ Thành T đã có vợ và con. Tuy nhiên, T là người hay mê cờ bạc và nhậu nhẹt, tính tình cộc cằn, quậy phá nên vợ đã ly hôn và ôm con đi sống nơi khác. T có tình cảm đơn phương với N và bị N cự tuyệt, từ chối nên nhiều lần đã chặn đường đe dọa. Người thân cũng chỉ nghĩ T đe dọa suông, chứ không ai ngờ T lại hành động một cách dã man như vậy.

Ngày 19/6, Đại tá Quách Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã huy động lực lượng phối hợp với Công an huyện Hòa Vang truy bắt đối tượng Võ Thành T. Nguyên nhân của vụ án ban đầu được xác định là do T có tình cảm đơn phương với cháu N. Khi không được đáp lại, T đã sát hại nạn nhân để trả thù.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Hoàng (Báo Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN