Nữ doanh nhân bị cướp: Nghi phạm hành động như phim

Sự kiện: Tin nóng

Trước khi ôm tài sản bỏ trốn, Việt đe dọa nữ doanh nhân “nếu báo công an tao sẽ bắn chết mày, con mày, vì tao biết con mày học ở trường nào”.

Nữ doanh nhân bị cướp: Nghi phạm hành động như phim - 1

Việt tại cơ quan điều tra

Ngày 8.11, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Việt (35 tuổi, ở Lục Ngạn, Bắc Giang) để điều tra làm rõ hành vi “cướp tài sản”.

Việt là nghi phạm dùng súng đe dọa cướp tài sản của chị N.T.T.P (nữ doanh nhân) tại căn biệt thự ở khu đô thị Ciputra (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) hôm 4.11.

Trước đó, sáng 4.11, Công an quận Bắc Từ Liêm nhận được trình báo của chị P. về việc, vào 8h15 cùng ngày, một thanh niên cầm súng xông vào nhà, khống chế, uy hiếp chị P. rồi cướp đi số tiền 40 triệu cùng 2 chiếc điện thoại iPhone 6 Plus và Samsung S6 Edge.

Nữ doanh nhân bị cướp: Nghi phạm hành động như phim - 2

Tang vật cơ quan điều tra thu giữ.

Nhận định đây vụ án nghiêm trọng, đối tượng hành động manh động, Công an quận Bắc Từ Liêm tập trung điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Bắc Từ Liêm làm rõ Việt là nghi phạm gây ra vụ cướp táo tợn trên. Đến trưa 8.11, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng Việt.

Căn cứ tài liệu điều tra, lời khai của Việt, cơ quan điều tra xác định, cuối tháng 9 vừa qua, Việt mua một khẩu súng có nòng bằng kim loại và một số công cụ hỗ trợ như dùi cui điện, còng số 8… rồi cho vào một túi xách và thường xuyên mang theo bên mình.

Khoảng 8h ngày 4.11, Việt đi xe máy vào khu biệt thự của khu đô thị Ciputra với mục đích tìm nhà sơ hở để trộm cắp tài sản.

Khi đi qua biệt thự của chị P., Việt nhìn thấy bà B.T.T (giúp việc nhà chị P.) đưa cháu Đ.V.B (4 tuổi, con trai chị P.) rời khỏi nhà đi học.

Tưởng trong biệt thự không còn ai nên Việt đi thẳng vào nhà chị P. Nghi phạm đi bộ lên tầng 2 thì bắt gặp chị P. đang ngồi trang điểm ở phòng ngủ.

Lập tức, Việt rút khẩu súng ngắn trong túi xách chĩa thẳng nòng súng về phía nữ doanh nhân và quát “im mồm”. Chị P. sợ hãi tuân theo kẻ lạ mặt có súng.

Việt liền lấy chiếc còng số 8 khóa tay chị P. về phía sau rồi dùng băng dính quấn miệng nữ chủ nhà.

Sau đó, Việt kéo tay chị P. móc vào cánh cửa tủ quần áo trong phòng ngủ và bắt đầu tra khảo tài sản nữ doanh nhân.

Việt lục ví tiền của chị P. lấy được khoảng 10 triệu đồng, một số ngoại tệ cùng 2 chiếc điện thoại iPhone 6 Plus và Samsung S6 Edge cho vào túi xách của mình.

Chưa thỏa mãn với số tài sản vừa lấy được, Việt nói với chị P. “số tiền này không đủ, tao cần nhiều hơn” rồi bắt chị P. đọc mật khẩu mở két sắt đặt trong phòng ngủ. Lo sợ bị sát hại, chị P. đọc mật khẩu cho tên cướp.

Việt mở két sắt của chị P. lấy thêm được số tiền khoảng 30 triệu đồng. Nghi phạm 35 tuổi còn lục ví lấy thẻ Visa của chị P. và ép chị P. đọc mật khẩu.

Trước khi bỏ đi, Việt đe dọa chị P. “sau 15 phút nữa thì mới được ra khỏi phòng, nếu báo công an tao sẽ bắn chết cả mày, con mày vì tao biết con mày học ở trường nào”.

Sau khi gây án, Việt mang bán chiếc điện thoại iPhone 6 Plus được hơn 7 triệu đồng, còn chiếc điện thoại Samsung S6 Edge đối tượng gửi về cho vợ.

Số tiền mặt cướp được, Việt tiêu xài cá nhân hiện chỉ còn hơn 1,5 triệu đồng.

Theo một cán bộ công an quận Bắc Từ Liêm, bước đầu xác định khẩu súng Việt sử dụng không phải súng quân dụng mà là súng “đồ chơi”.

Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đang tạm giữ Việt để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN