Nụ cười khó hiểu của hung thủ giết chủ quán chay

Bị công an TP. HCM truy nã về tội giết người từ hồi tháng 8.214, Điểm vẫn không hề lo lắng mà di chuyển khắp các tỉnh Quảng Ngãi, Hải Phòng, Bà Rịa – Vũng Tàu để liên tục giết bốn người trong vòng 1 tháng rưỡi.

Như đã đưa tin, ngày 20.12, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45)- Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bắt khẩn cấp Trần Văn Điểm (27 tuổi, có các tên gọi khác là Quang, Hiếu, Thành, Ngọc, ngụ xã Tứ Xuyên, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) về hành vi giết anh N.H.N (39 tuổi, ngụ tại phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu), chủ cửa hàng chuyên bán thực phẩm chay. Điều gây sửng sốt là Điểm khai nhận giết anh N. để cướp tài sản đồng thời cũng khai nhận đã thực hiện 3 vụ giết người cướp tài sản trước đó.

Nụ cười khó hiểu của hung thủ giết chủ quán chay - 1

Nụ cười khó hiểu của hung thủ giết chủ quán chay

 Tại cơ quan điều tra, Điểm khai báo rất thành khẩn, bình tĩnh và khá lạnh lùng khi kể về các vụ án gây ra. Khi miêu tả lại hành động giết người, mặt Điểm tỏ ra khá biểu cảm. Lúc được chụp ảnh, Điểm còn nở nụ cười.

Theo lời khai của Điểm, khoảng 10 năm trước, Điểm một mình vào TP. HCM để kiếm sống bằng nhiều nghề như bán băng đĩa, bán trái cây dạo. Sau đó, Điểm chơi, ở chung với nhóm bạn và sử dụng ma túy nhưng chưa bao giờ Điểm  để mình bị nghiện. Ngoài ra, Điểm cũng chuyên dắt mối mua bán dâm cho người đồng tính và kiêm nghề mát xa dạo để kiếm tiền.

Vào ngày 10.8, Điểm đến điểm phát cơm từ thiện của anh Trần Minh Phước để xin thêm cơm nhưng anh Phước không đồng ý cho thêm nên Điểm tức giận dùng dao đâm chết anh Trần Minh Phước tại vòng xoay Lê Quang Sung – Phạm Đình Hổ (TP. HCM) rồi bỏ trốn. Lúc này, Điểm bị công an truy nã và bị đăng tải hình ảnh trên báo chí nhưng Điểm vẫn lang thang ở TP. HCM.

Sau đó, Điểm bắt xe ra Quảng Ngãi. Do hết tiền tiêu xài, ngày 24.8, Điểm mua dao và giết anh Lê Minh Hiệp cướp đi một xe máy NovoLX, bán 15 triệu để tiêu xài. Có tiền, từ Quảng Ngãi, Điểm đi xe khách ra Thái Bình rồi đến Hải Phòng. Tại đây, ngày 15.9,  Điểm dùng dao đâm chết ông Phạm Văn Can cướp 1 xe máy, 1 điện thoại di động tại quận Hải An, TP. Hải Phòng, bán được 1,6 triệu đồng. Gây án liên tiếp, Điểm lại quay lại TP. HCM. Điểm mua một chiếc xe đạp, mang theo dụng cụ để làm nghề đấm bóp, giác hơi và lên xe bus xuống Vũng Tàu.

Tại TP. Vũng Tàu, Điểm cũng sống lang thang , làm nghề mát xa, giác hơi dạo, tối thường ngủ tại khu vực đường Thùy Vân. Sáng 12.12, Điểm gặp anh N.H.N (chủ tiệm bán thực phẩm chay ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh) tại một quán cà phê cóc trên đường Thùy Vân. Anh N. lấy số điện thoại của Điểm và hẹn Điểm đến mát xa vào đêm 14.12. Thấy anh N. đeo túi tiền trước bụng và đeo vàng nên Điểm chuẩn bị sẵn dao.

Khoảng 22 giờ 30, anh N. gọi điện cho Điểm kêu đến cửa hàng thực phẩm chay Âu Lạc (140 Xô Viết Nghệ Tĩnh) để mát xa, giác hơi. Khi đến mát xa cho anh N., Điểm cố tình muốn kéo dài thời gian để khi gây án xong có thể tẩu thoát vào đêm khuya vắng người, không bị phát hiện. Điểm giả vờ xin anh N. ngủ lại.

Đến 24 giờ, khi anh N. đang nằm sấp để Điểm mát xa thì Điểm rút dao đã chuẩn bị sẵn đâm nhiều nhát vào người anh N. Khi anh N. tử vong, Điểm đi lục lọi khắp nơi để kiếm tài sản nhưng không thấy túi tiền mà anh N đeo nên tức tối quay lại thi thể anh N. đâm thêm mấy nhát dao cho hả giận.

Sau đó, Điểm lấy của anh N. một điện thoại di động Iphone 4, một điện thoại TCL rồi vào nhà tắm, rửa tay, lấy quần của anh N. để thay do quần áo Điểm bị dính máu. Điểm ra phía ngoài dắt chiếc xe đạp vào trong nhà tắm với lý do để tránh bị phát hiện và có lối để dắt chiếc xe máy của anh N. tẩu thoát. Điểm chạy xe máy của anh N. lên TP. HCM ngay trong đêm.

Sau đó, Điểm đem xe và điện thoại xuống Hóc Môn bán được 2,3 triệu đồng. Số tiền này Điểm đi đánh đề hết 2 triệu đồng nhưng không trúng. Sau đó, Điểm về ở tạm tại nhà bạn ở đường Nguyễn Hữu Phú, phường Tân Tạo A. Người bạn này không biết Điểm đã giết người nên vẫn cho ở nhờ. Ngày 19.12, Điểm đi lên Bình Dương sau đó quay trở lại phòng trọ của bạn ở TP. HCM thì PC45 công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Điểm cho biết sau vụ việc mâu thuẫn và giết người bán cơm chay từ thiện ở TP. HCM, Điểm nghĩ “đã chơi là chơi tới bến” nên đã liên tiếp giết người để cướp tài sản. Khi bị bắt, Điểm chỉ nghĩ về mẹ và xin được gọi điện về thông báo với mẹ đã bị bắt, dặn dò mẹ giữ gìn sức khỏe.


Ảnh: Trần Văn Điểm tại cơ quan điều tra
Nụ cười khó hiểu của hung thủ giết người Trần Văn Điểm

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Mai ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN