Nỗi lòng của tử tù gây ra thảm án khiến 2 người chết

Sự kiện: Tin pháp luật

Năn nỉ nối lại tình cảm với bạn gái nhưng bất thành, tức giận, Quân thủ dao đến gặp người yêu để nguyện chết chung.

Bi kịch sau tình yêu mù quáng

Chúng tôi tìm về gia đình ông Ngô Văn Việt (ngụ khu phố 2, phường Bình Đa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để được nghe ông kể về đứa con tử tù tên Quân, người đã gây ra vụ thảm án khiến hai nạn nhân tử vong.

“Cho đến nay, tôi vẫn chưa thể tin Quân lại ra tay sát hại 2 mạng người. Từ nhỏ, Quân là một đứa con ngoan. Quân không phá phách, rất nghe lời người lớn. Thấy tôi làm lụng vất vả, Quân đã xin nghỉ học giữa chừng để đi bốc vác kiếm tiền đưa về cho mẹ”, ông Việt nói.

Nỗi lòng của tử tù gây ra thảm án khiến 2 người chết - 1

Cha tử tù kể lại câu chuyện buồn do con trai gây ra

Dù cố tỏ ra cứng cỏi nhưng khi nhắc lại thảm án do con mình gây ra, ông Việt cũng không kiềm nén nỗi lòng. Ông kể câu chuyện buồn của gia đình với ánh mắt đỏ hoe.

Ông Việt kể theo hồ sơ vụ án: "Ngô Hùng Quân (SN 1991, con ông Việt) và chị Võ Thị Kim Duyên có quan hệ tình cảm yêu thương. Sau đó, chị Duyên cắt đứt tình cảm với Quân và quen với anh Nguyễn Phước Th. (18 tuổi, ngụ ấp 2, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai). Ngày 13/10/2011, Quân gặp chị Duyên và anh Th. ngồi nói chuyện với nhau nên nảy sinh ghen tức, đe dọa hai người. Anh Th. và chị Duyên cũng có hành vi xúc phạm và thách thức Quân".

Bị Duyên từ chối và có lời nói xúc phạm, Quân bỏ về và nảy sinh ý định giết Duyên rồi tự sát. Quân ra chợ mua 2 con dao Thái Lan và viết 2 lá thư tuyệt mệnh để lại cho Duyên và cha mẹ.

Khoảng 19h ngày 14/10, Quân giấu 2 con dao và 2 lá thư bỏ vào túi quần, đi bộ đến nhà Duyên. Khi đi ngang qua tiệm sửa xe ở số 13 khu phố 2, phường Bình Đa, Tp. Biên Hòa, thấy Duyên, Th. và anh trai Th. là Nguyễn Phước Lộc (21 tuổi, ngụ ấp 2, xã Vĩnh Tân) đang nói chuyện với nhau, Quân đến xin lỗi Th.

Tại đây, Duyên nhiều lần thách thức: "Hôm qua, mày muốn đâm tao thì hôm nay đâm đi". Lúc này, Quân tức giận rút dao ra đâm Duyên, Lộc xông tới can liền bị Quân đâm một nhát vào ngực. Th. thấy anh Lộc bị đâm nên rút dao Thái Lan trong túi quần đâm Quân. Quân truy đuổi tận cùng và dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực, bụng, tay làm Duyên ngã xuống bất tỉnh. Lúc bấy giờ, em trai Th. là Nguyễn Hữu Phước cầm gậy chạy đến ứng cứu bị Quân đâm một nhát vào ngực.

Quá trình điều tra của cơ quan CSĐT cho thấy, sau khi làm thương vong nhiều người, Quân dùng dao tự đâm vào bụng và ngực mình với ý định tự sát. Lúc bấy giờ, anh trai Quân là Ngô Tuấn Minh kịp chạy đến giật con dao khỏi tay Quân.

Được sự hỗ trợ của người thân quen, ngay lập tức, Duyên, Lộc, Phước, Th. và Quân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Thế nhưng, Duyên và Lộc đã tử vong ngay sau đó. Với việc giết hai mạng người, Quân bị tòa án xử mức án tử hình.

Sự cảm thông và nỗi lòng tử tù sau song sắt

Tử tù Quân gây ra vụ thảm sát kinh hoàng và để lại nỗi đau thương cho bị hại. Thế nhưng, nhiều người, trong đó có cả cha mẹ nạn nhân, sau khi suy nghĩ lại, họ cảm thông cho Quân.

"Mọi chuyện xảy ra không ai mong muốn cả. Tôi mất con, cha mẹ Quân cũng không hơn gì khi con mình đang bị giam giữ chờ thi hành án tử. Mỗi khi thằng Quân viết thư xin lỗi gửi về, tôi đón nhận nhưng không dám đem cho vợ vì sợ vợ lại khóc lóc nhớ đến con”, ông Võ Văn Dũng bố nạn nhân nói.

Nỗi lòng của tử tù gây ra thảm án khiến 2 người chết - 2

Chân dung tử tù tên Quân

Những ngày sống trong trại giam B5, tỉnh Đồng Nai, chờ thi hành án tử, Quân luôn tỏ ra hối hận về tội lỗi của mình.

Tâm thư Quân viết trong nước mắt: “Cha mẹ ạ! Con thật có lỗi với mọi người. Con chưa làm được gì để giúp đỡ cha mẹ thì đã gây ra tội lỗi. Giá như hồi đó, con biết nghĩ cho người khác nhiều hơn thì sẽ không gây ra chuyện như thế… Lúc ấy, vì sợ mất người yêu nên con muốn cả hai cùng chết chung nếu không đến được với nhau. Con không biết rằng, khi chúng con chết đi nỗi đau của người thân sẽ như thế nào? Giờ con có làm hàng ngàn việc tốt cũng khó có thể xóa hết lỗi lầm con gây ra. Tất cả với con thật là khủng khiếp bố mẹ ạ”.

Không chỉ nói lời xin lỗi với tất cả mọi ngời, trong thư tử tù Quân còn dạy các cháu cách làm người tốt.

“Lâu rồi cậu không được ở bên các cháu, cậu nhớ nhiều lắm. Các cháu dạo này có khỏe không, có nghe lời ông bà, cha mẹ không? Các cháu phải vâng lời người lớn và học hành cho tốt nhé. Có thể các cháu nghĩ cậu không còn đủ tư cách để dạy dỗ các cháu làm gì vì cậu là một kẻ tội đồ. Thế nhưng, trong lòng cậu muốn các cháu nghe lời của người từng bị ma quỷ tác động. Cậu muốn các cháu khi làm việc gì đó, hãy nghĩ đến người khác”, trích trong thư gửi về người thân của tử tù tên Quân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tịnh Đoàn (Người đưa tin)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN