Nỗi đau vụ sơn nữ bị kẻ côn đồ đâm chết

Đem lòng yêu say đắm người con gái xinh đẹp đang ở độ tuổi trăng tròn, tuy nhiên khi bị gia đình người yêu ngăn cấm và bị cô gái khước từ tình cảm, kẻ cuồng yêu Trần Ngọc Hùng đã lao vào nhà, cầm dao sát hại nạn nhân.

Hùng lẳng lặng lên kế hoạch “không ăn được thì đạp đổ”. Lợi dụng đêm tối Hùng đã vào phòng ngủ của Bàn Thị Tuyên và ra tay sát hại người trong mộng một cách dã man bằng những nhát dao định mệnh.

Sát thủ cuồng yêu và đêm định mệnh

Những ngày qua, vụ án mạng kinh hoàng đã khiến người dân khắp mọi ngõ ngách ở xã miền núi Minh Hương (huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang), không khỏi rùng mình khi nhắc đến. Chỉ để thỏa mãn lòng ích kỷ, sự kiêu ngạo với bạn bè, mà trong phút chốc Trần Ngọc Hùng, đang trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, trở thành sát thủ tàn bạo.

Theo một số người dân ở địa phương cho biết, trong khoảng 2 tháng vừa qua Hùng đem lòng thương thầm nhớ trộm cô Bàn Thị Tuyên người cùng bản. Tuy nhiên, sự việc càng trở nên phức tạp hơn từ sau một buổi Hùng nhậu cùng với bạn bè. Thấy bạn bè hết lời khen Tuyên là cô gái xinh đẹp nhất làng, cùng lời thách đố và khích bác của bạn bè, khiến Hùng càng tỏ rõ quyết tâm chiếm hữu người tình trọng mộng bằng mọi giá.

Kể từ đó, Hùng thực hiện kế hoạch chinh phục người tình trong mộng bằng mọi giá. Đầu tiên, Hùng dùng chiến thuật khủng bố điện thoại. Hắn liện tục nhắn tin tán tỉnh và thể hiện tình cảm đặc biệt của mình với Tuyên trong mọi hoàn cảnh, mọi nơi, mọi lúc... tiền của đi làm được hắn đều dùng vào mục đích “đầu tư” cho cuộc tình tương lai, với những món quá đắt tiền như điện thoại, đồng hồ... hắn hi vọng Tuyên sẽ chấp nhận tình cảm của mình.

Chuyện Hùng thường xuyên đưa đón, hẹn hò và thể hiện tình cảm thái quá của mình với cô con gái nhỏ mới 16 tuổi của mình, khiến gia đình bà Chu Thị Hồi và ông Bàn Văn Ty như ngồi trên đống lửa. Không quá gắt gao cấm đoán và cũng là một trong những gia đình có hiểu biết, vì vậy cha mẹ Tuyên cũng chỉ nhắc nhở con gái tập trung vào việc học tập, đồng thời cũng nói khéo với Hùng rằng Tuyên vẫn còn ít tuổi, đang tuổi ăn tuổi học vì vậy ông bà hi vọng Hùng sẽ để cho Tuyên yên tâm học hành, còn chuyện yêu đương nên tính sau. Ý thức được sự răn đe của cha mẹ, Tuyên cũng đã hiểu và biết rằng bản chất tình cảm đó đó chỉ là tình yêu con trẻ, nên bày tỏ thái độ quyết tâm từ bỏ và không liên lạc lại với Hùng nữa.

Tuy nhiên, sau nhiều lần hẹn gặp không thành, Hùng cảm thấy rất tự ái và tức giận. Biết được câu chuyện, nhiều bạn bè của Tuyên đã khuyên cô nên quay trở lại yêu hắn nếu không sẽ phải trả giá đắt. Nghe những lời đe dọa từ phía Hùng khiến Tuyên lúc đầu sợ hãi, nhưng sau đó được người thân và gia đình động viên nên cô quyết định dứt khoát và cắt đứt mọi liên lạc với Hùng. Uất ức vì bị nguời yêu bỏ rơi, khoảng 23h đêm 16/8/2013 sau cuộc nhậu để tiễn một người bạn xuống Hà Nội đi làm, Hùng phóng xe lên đòi gặp Tuyên nhưng không đuợc Tuyên và gia đình đồng ý, gã trai vốn có tiếng lêu lổng này đã đi thẳng vào buồng nơi Tuyên và mẹ cô đang ngủ rồi đâm những nhát dao định mệnh vào ngực Tuyên khiến cô mất mạng ngay trước mặt mẹ mình.

Kể về đêm định mệnh ấy, bà Chu Thị Hồi (mẹ Tuyên –PV) nuớc mắt ngắn dài nói: “Đêm đó hai mẹ con mệt nên ngủ sớm, bình thường vì sợ ngủ một mình nên Tuyên hay ngủ cùng tôi, lúc đó nghe thấy tiếng xe máy chạy đến sân nhà mình tôi không biết là ai, định bụng ra mở cửa xem ai thì nghe tiếng Hùng đập cửa sổ gọi lớn: “Tuyên ơi ra gặp anh, anh muốn nói chuyện với em”, không thấy có ai trả lời hắn tiếp tục gọi. Lúc này tôi lên tiếng và bảo Tuyên ngủ rồi, có gì mai nói chuyện nhưng nó vẫn chưa chịu đi, lắng được một lúc sau Hùng lại tiếp tục gọi nhưng không được. Sau đó tôi nghe tiếng xe máy của Hùng chạy ra phía ngoài đường, cứ ngỡ là nó về ai ngờ…”, nói đến đây bà khóc nức nở.

Bà Hồi đưa tay gạt những giọt nước mắt đau buồn rồi kể tiếp: “Trong đêm tối tôi thấy một bóng đen bước đến đầu giường, cứ tưởng là ông Ty nhà tôi nhưng khi tôi hỏi không thấy trả lời, sau đó bóng người tiến lại gần thì mới giật mình biết là Hùng, nó chẳng nói chẳng rằng bước qua người tôi đến bên cái Tuyên đang ngủ bên cạnh rồi ôm nó. Sợ Hùng dở trò đồi bại tôi quát lớn “thằng Hùng mày vào đây làm gì đấy?”, nhưng nó vẫn im lặng. Khi tôi chạy ra ngoài định gọi chồng vào thì nghe tiếng con Tuyên kêu lên thất thanh “ái rùi ui…” của Tuyên, cùng lúc đó thấy cái Tuyên loạng choạng chạy ra sân máu me lênh láng theo sau”. Khi nghe tiếng kêu của tôi, hàng xóm chạy sang thấy cảnh tàn ác của Hùng họ liền lao vào ngăn cản. Sau một hồi vật lộn với mọi người, không thực hiện được kế hoạch như đã định, nó cố vùng dậy vung dao cắt cổ định kết liễu đời mình nhưng được nhiều người ngăn cản nên tính mạng nó vẫn được giữ lại”.

Nỗi đau vụ sơn nữ bị kẻ côn đồ đâm chết - 1

Ông Bàn Văn Ty đau xót kể về chuyện con mình bị giết hại. Ảnh T.G

Sau giây phút định mệnh, Tuyên hoảng sợ bỏ chạy ra khỏi nhà. Tuy nhiên do mất quá nhiều máu nên chỉ chạy được khoảng 50 m cô gục ngã, lúc này hơi thở đã yếu ớt. Tuyên được gia đình tức tốc đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cấp cứu, nhưng với những nhát dao ác nghiệt của gã người tình cuồng yêu, cô đã không giữ được tính mạng.

Bi kịch tình yêu và nỗi đau không nguôi ngoai

Mặc dù sự việc trôi qua được gần hai tháng, nhưng không khí gia đình nạn nhân vẫn ảm đạm và lạnh lẽo đến giợn người. Bên cạnh di ảnh của con, khi nhắc đến ngày con gái mình bị sát hại ông Bàn Văn Ty vẫn như chưa tin đó là sự thật. Đưa tay gạt những giọt nước mắt đang chảy tràn trên gương mặt của người đàn ông đã vào cái tuổi lục tuần, ông Ty kể cho chúng tôi nghe về Tuyên mà giọng buồn trĩu nặng: “Trong mấy đứa con thì Tuyên là đứa ngoan hiền và chịu nghe lời nhất, chưa bao giờ tôi phải nghe tai tiếng là con hư hỏng hay những lời phê bình từ phía thầy cô của nó, vậy mà nó phải chết một cách tức tưởi như vậy ngay trước mặt gia đình làm tôi quá bàng hoàng và đau khổ”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Tuyên tuy là con út trong gia đình nhưng vốn biết gia đình mình nghèo khó nên Tuyên rất cố gắng học tập để sau này có thể giúp đỡ được gia đình. Trong lớp học em luôn được các thầy cô nhận xét là tấm gương để các bạn học tập. Mọi lo toan về gia đình được Tuyên gói gọn trong những ước mơ nhỏ nhoi, cô mong sau này mình sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang, nhưng nếu ước mơ đó xa xôi quá thì cô sẽ mong mình có một cái tiệm may mặc nho nhỏ ở ngay bản làng mình. Nhưng tiếc rằng, những giấc mơ nhỏ nhoi này của em giờ đây đã không còn thực hiện được nữa.

Em Hoàng Thị Quế (bạn thân Tuyên – PV) cho biết: “Đối với bạn bè Tuyên rất tình cảm, đặc biệt bạn ấy rất xinh đẹp nên các bạn trai trong trường thường hay để ý. Tuyên cũng thường hay kể chuyện yêu đương của mình với em, trước khi vụ án xảy ra Tuyên có tâm sự là sẽ chia tay với Hùng vì hiện tại bản thân còn quá trẻ, bạn ấy muốn có cuộc sống tự lập rồi mới yêu. Nhiều lần Hùng cũng nhờ em khuyên bạn Tuyên quay lại nhưng em không đồng ý giúp, không ngờ… Hùng lại ra tay dã man như vậy”.

Nhìn di ảnh của cô gái xinh đẹp nhưng đoản mệnh Bàn Thị Tuyên qua làn khói hương nghi ngút, những người thân trong gia đình vẫn còn bàng hoàng trước nỗi đau quá lớn này. Có lẽ bi kịch về cuộc tình của Tuyên sẽ mãi là nỗi đau của gia đình, của những bậc sinh thành. Với Hùng, tuy không thể kết liễu cuộc đời mình được, nhưng rồi đây hắn sẽ bị pháp luật chừng trị thích đáng và trong sâu thẳm trong tâm trí hắn có lẽ nỗi ám ảnh tự tay mình giết chết người yêu sẽ còn theo hắn suốt quãng đời còn lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Họ (giadinh.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN