Nỗi đau sau vụ chồng tâm thần chém chết vợ và con trai

Sự kiện: Phía sau bản án

Sau gần 2 tháng kể từ ngày ông Phạm Văn Hải bị tạm giam, thế nhưng cán bộ điều tra vẫn chưa thể lấy lời khai của ông được. Ông mắc chứng tâm thần phân liệt, chính vì vậy đã gây ra cái chết cho vợ và con trai mình với sự hoang tưởng họ là hai con yêu tinh chế ngự gia đình ông.

Vụ việc đau lòng ấy xảy ra vào ngày 3/5/2014, ông Phạm Văn Hải đã ra tay giết vợ và con trai mình là bà Phạm Thị Vông và anh Phạm Văn Tuấn. Sự việc xảy ra quá đột ngột, bà con xóm giềng không ai hay biết. Chỉ khi có người hàng xóm đi ngang qua, thấy ông Hải đang vái lạy bó hoa dại cắm ở giữa sân nhà, vào hỏi thăm mới phát hiện ra vụ việc kinh hoàng ấy. Vợ và con trai ông nằm sõng soài dưới nền nhà, ông bảo đó là… hai con yêu tinh ông vừa trừ khử.

Bà con xóm giềng cho biết, khoảng 10 năm trở lại đây, ông Hải bỗng nhiên có biểu hiện điên dại. Những lúc lên cơn, ông luôn cho rằng mình là người của trời, được cử xuống thế gian để cứu độ chúng sinh, diệt trừ ác quỷ.

Khi phát bệnh ông thường xuyên ngồi một mình nói lảm nhảm, có khi còn mua hoa về thờ cúng và lẩm bẩm cả đêm. Trừ những khi phát bệnh, thường ngày ông vẫn là lao động chính trong gia đình. Vợ ông thì ốm yếu quanh năm, còn con trai cũng mắc bệnh tâm thần từ nhỏ.

Mặc dù ông Hải có những biểu hiện không bình thường như vậy nhưng gia cảnh nghèo túng, đến cơm ăn còn không đủ nên không có khả năng chạy chữa. Gia đình thuộc diện nghèo nhất xã, căn nhà cấp 4 của gia đình ông chỉ chừng 10m², đủ kê 2 chiếc giường và một hòm thóc nhỏ. Đồ đạc trong nhà bán hết đi cũng không nổi vài trăm ngàn.

Sự bất thường về thần kinh của ông Hải khiến bà Vông buồn chán và thường xuyên than vãn với hàng xóm, nhưng vẫn không nỡ rời xa chôgng. Không ai ngờ được, oan nghiệt đó lại ập xuống bất ngờ và tang thương đến vậy. Giá như có tiền để chữa bệnh, có lẽ bi kịch đã không xảy ra.

Phần 1

Phần 2

Phần cuối

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Phía sau bản án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN