Nỗi đau người mẹ thấy con bị thiêu cùng kẻ điên tình

Sau khi bị từ chối tình cảm, Hiếu bắt cóc đứa con duy nhất của người tình đòi tiền chuộc nhưng bất thành nên dùng xăng tự thiêu ngay trước tiếng gào khóc thảm thiết của người mình yêu.

Cuộc giải cứu con bất thành của người vợ góa

Đến chiều 1/3, người thân đã tổ chức mai táng cho hai nạn nhân là cháu Nguyễn Thị Quỳnh Anh (SN 2009, trú xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) và anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1978, trú xóm Đồng Bản, xã Kim Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Sự việc diễn ra quá nhanh, và đột ngột khiến ai có mặt đều thấy đau lòng và căm phẫn trước hành động tàn ác của Hiếu.

Ngồi gục đầu bên di ảnh của đứa cháu ngoại do mình nuôi nấng, chăm sóc từ lúc mới lên 1 tuổi đến nay, ông Lê Thạc Tú liên tục đấm ngực, khóc nghẹn vì cho rằng cái chết của cháu Quỳnh Anh là lỗi của mình.

Ông Tú kể trong nước mắt: Sáng sớm 29/2, Hiếu xuống trường học của cháu Quỳnh Anh xin phép cô giáo cho đón cháu đi chơi, nhưng không được cho phép nên người này bỏ đi. Đến chiều cùng ngày, sau khi tan trường, Hiếu quay trở lại đón cháu Quỳnh Anh và bảo sẽ đưa cháu đi chơi, mua quà.

Sau khi ra trường đón cháu thì được cô giáo thông báo là đã có một người khác đón đi chơi, ông Tú cũng chỉ nghĩ là Hiếu đón cháu đi đâu đó một chút rồi về nên không lo lắng gì. Đến tận gần khuya nhưng vẫn không thấy Hiếu đưa cháu về thì ông Hiếu mới lo lắng, nhưng không thể liên lạc được với người này.

Nỗi đau người mẹ thấy con bị thiêu cùng kẻ điên tình - 1

Hiện trường xảy ra vụ việc

“Đến hơn 20h tối, mẹ cháu mới gọi điện về khóc lóc thì chúng tôi mới hay chuyện và đi trình báo công an. Một lúc sau nó lại gọi về nói nếu không bán tài sản để đưa tiền chuộc thì Hiếu sẽ giết cháu, tôi mới hoảng sợ nhưng cũng chỉ nghĩ là thằng Hiếu nó dọa để lấy tiền thôi. Ai ngờ…”, ông Hiếu nhớ lại.

Nằm vật vờ trên chiếc giường cũ kỹ, đôi mắt đỏ hoe, mệt mỏi vì suốt từ đêm qua đến giờ chị Lê Thị Thành (mẹ cháu Quỳnh Anh) không thể chợp mắt. Chị Thành cho biết, sau khi bắt cóc cháu Quỳnh Anh vào TP.Vinh, Hiếu gọi điện thoại thông báo cho chị và bảo phải về nhà bán hết tài sản, lấy tiền đến đưa cho Hiếu nếu không sẽ giết cháu Quỳnh Anh.

Chưa biết xử lý thế nào, Hiếu tiếp tục gọi điện thoại cho chị Thành và thông báo thay đổi địa điểm khác ở một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Nam Đàn, đồng thời yêu cầu chị Thành không được nói với ai và đến địa điểm đã hẹn một mình.

Quá hoảng sợ, chị Thành trình báo với công an để nhờ sự can thiệp giúp đỡ, tuy nhiên khi vừa tới nhà nghỉ An Phú Quý (khối Yên Khánh, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn) thì bị Hiếu phát hiện nên không cho gặp mặt, rồi dùng can xăng tưới lên người mình và cháu Quỳnh Anh rồi châm lửa đốt trước sự cầu xin, khóc lóc thảm thiết của chị Thành.

“Dù tôi đã cố gắng nài nỉ hết sức nhưng Hiếu vẫn quyết định làm liều rồi hại cả con bé nữa. Chỉ nghĩ là anh ấy dọa nạt thôi, ai ngờ…”, chị Thành nghẹn ngào bỏ dở câu nói.

Nỗi đau người mẹ thấy con bị thiêu cùng kẻ điên tình - 2

Mọi vật dụng trong phòng Hiếu thuê tại nhà nghỉ An Phú Quý bị thiêu trụi hoàn toàn

“Không tin đàn ông nữa”

Cháu Quỳnh anh là con gái duy nhất của chị Thành. Tám năm trước, chị Thành kết hôn với một người đàn ông ở xã bên cạnh, tuy nhiên sau khi vừa sinh cháu Quỳnh Anh xong thì mâu thuẫn gia đình liên tiếp xảy ra rồi cả hai quyết định ra tòa để giải quyết.

Mái ấm gia đình tan vỡ, chị Thành ôm con gái về gửi ông bà ngoại chăm sóc rồi lặn lội vào TP.Vinh làm mướn nuôi thân.

Sau nhiều năm sống khép mình, làm lụng kiếm tiền gửi về cho bố mẹ nuôi cháu, gần đây người mẹ góa này quen biết với Hiếu qua lời giới thiệu của bạn bè. Tuy nhiên, khi cả hai bắt đầu thân thiết, đi lại với nhau thì chị Thành mới tá hỏa và đòi cắt đứt quan hệ khi biết Hiếu thường qua lại với nhiều người phụ nữ khác.

Từng là một con người hiền lành, chịu khó làm ăn nhưng sau khi đi xuất khẩu lao động về, Hiếu bị chính người vợ “má ấp vai kề” lừa gạt lấy hết tiền bạc trong suốt mấy năm mình vất vả làm được ở nước ngoài, Hiếu quyết định ly dị với vợ rồi trở nên chán nản, sa vào các tệ nạn dẫn đến nợ nần chồng chất.

Theo ông Tú, trước khi quen biết với chị Thành, người đàn ông 38 tuổi này đã từng có quan hệ yêu đương với rất nhiều người phụ nữ khác sau khi ly hôn với vợ. Các mỗi quan hệ của Hiếu thường chỉ diễn ra rất chóng vánh, thậm chí có nhiều người đã bị Hiếu lừa lấy đi một khoản tiền khá lớn.

Nỗi đau người mẹ thấy con bị thiêu cùng kẻ điên tình - 3

Người thân đau buồn trước di ảnh cháu Quỳnh Anh

“Tôi cũng chưa tiếp xúc với Hiếu nhiều lần, tuy nhiên khi biết tin về Hiếu như vậy thì nói với 2 đứa là các con cũng đã qua 1 lần cả rồi nên phải tìm hiểu nhau thật kỹ rồi hãy tính tiếp chứ cũng không ngăn cấm ai”, ông Tú cho biết.

Bị người tình từ chối tình cảm, nhưng kể từ sau Tết Nguyên đán đến nay, Hiếu vẫn thường xuyên xuống nhà thăm cháu Quỳnh Anh và nói chuyện bình thường với ông Tú mà không có dấu hiệu gì bất thường. Thời điểm Hiếu đón cháu Quỳnh Anh đi, ông Tú cũng không có nghi ngờ gì mà chỉ nghĩ là người này đón cháu đi chơi một chút như mọi lần.

Nằm vật vã bởi những ám ảnh giây phút chứng kiến cảnh đứa con duy nhất của mình bị chính người đàn ông mình từng thương yêu giết hại trước mặt mình, chị Thành lúc tỉnh lúc mê lại gào khóc gọi tên con rồi thì thầm: “Cũng chỉ tại mẹ mà con chết oan uổng như vậy. Mẹ sẽ không tin vào đàn ông nữa…”.

Đến chiều 1/3, Đại tá Cao Tiến Mai - Trưởng công an huyện Nam Đàn cho biết hiện vụ việc đã được chuyển cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồ Hà – Phan Ngọc (Báo Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN