Nỗi đau người mẹ có con bị chồng "hờ" ném xuống sông

Cho rằng cháu Hiếu nghịch ngợm, quấy khóc, phá bĩnh giấc ngủ của mình, Nghĩa đã lạnh lùng bóp cổ đứa con riêng của người tình tới chết. Nhằm che giấu tội ác, Nghĩa đã bỏ thi thể cháu Hiếu vào bao tải rồi lẳng lặng mang ra sông Thái Bình (tỉnh Hải Dương) phi tang.

Lời thú tội lạnh người lúc nửa đêm

Khuôn mặt thất thần, nước mắt trào ra hai khóe mắt, chị Nguyễn Thị Lan (SN 1990, trú tại xã Thành Công, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) nghẹn ngào chia sẻ: Do kinh tế khó khăn, lại chưa có công ăn việc làm ổn định nên chị xin vào làm thêm tại một quán ăn nhanh trên địa bàn TP Hải Dương. Khoảng 9h ngày 6/1, sau một đêm làm việc mệt nhọc, chị Lan trở về phòng trọ thì chỉ thấy một mình người tình là Lê Đại Nghĩa (SN 1988, ở xã Đức Hợp, huyện Kim Động, Hưng Yên) ở nhà. Khi hỏi cháu Nguyễn Trung Hiếu (SN 2012, con riêng của chị Lan) đâu thì Nghĩa nói cháu đang đi học. Nghe Nghĩa nói, chị Lan không mảy may nghi ngờ và lên giường đi ngủ.

Nỗi đau người mẹ có con bị chồng "hờ" ném xuống sông - 1

Đối tượng Lê Đại Nghĩa tại CQĐT

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, vẫn không thấy con đâu, chị Lan gặng hỏi thì Nghĩa im lặng không nói gì. Linh tính mách bảo chắc có chuyện chẳng lành xảy ra với con trai, chị Lan gào khóc định ra khỏi phòng đi tìm con thì bị Nghĩa dùng dao khống chế, trói vào thành giường cả đêm. Thấy chị Lan gào khóc, gặng hỏi về con trai, biết không thể giấu được người tình, Nghĩa thú nhận đã giết chết cháu bé và mang xác đi phi tang. Khi đó, Nghĩa nói với chị Lan: “Anh đã giết chết con em. Anh có lỗi với em, bây giờ em hãy cầm dao đâm chết anh đi”.

Theo lời thú nhận của Nghĩa, sáng 6/1, hắn đang ngủ thì cháu Hiếu quấy khóc, nghịch ngợm làm keo 502 dính vào miệng. Bị quấy rầy giấc ngủ, Nghĩa bực tức, lao từ trên giường xuống tát liên tiếp vào mặt cháu bé. Không dừng lại ở đó, Nghĩa dùng tay bóp cổ cháu Hiếu. Thấy cháu tử vong, y liền ra chợ mua một túi nilon, một bao tải về phòng rồi cho thi thể cháu bé vào giấu dưới gầm giường. Khi Nghĩa đang định mang xác cháu bé đi phi tang thì đúng lúc chị Lan đi làm về. Hắn vội đẩy xác cháu vào gầm giường rồi nói dối người tình là đã đưa Hiếu đi học. Tin lời Nghĩa nên vô tình chị Lan đã ngủ trên xác con trai mình mà không hề hay biết. Trưa cùng ngày, một người bạn cùng làm gọi điện rủ ra ngoài có việc, lợi dụng cơ hội ấy, Nghĩa đã dùng xe đạp điện chở thi thể cháu Hiếu đến cầu Phú Lương rồi ném xuống sông Thái Bình (Hải Dương) phi tang.

Rạng sáng ngày 7/1, vì muốn thoát khỏi sự khống chế của Nghĩa, chị Lan đã nén đau thương, thủ thỉ với người tình: “Dù sao thì anh cũng đã giết con rồi, giờ thì anh hãy cởi trói cho em để em lên giường nằm nghỉ một chút cho tĩnh tâm lại. Em hứa sẽ không trình báo vụ việc tới cơ quan công an”. Nghe chị Lan nói vậy, Nghĩa đồng ý cởi trói cho chị Lan. Lợi dụng sơ hở của Nghĩa, chị Lan đã ra khỏi phòng, cùng người thân đến trình báo cơ quan công an. Phát hiện có công an, Nghĩa đã khóa cửa cố thủ trong phòng, dọa sẽ tự sát. Sau một thời gian ngắn vận động, thuyết phục, Nghĩa mới chịu buông vũ khí ra đầu thú.

Mẹ hung thủ chết lặng trước tội ác của con

Nỗi đau người mẹ có con bị chồng "hờ" ném xuống sông - 2

Phòng trọ nơi Nghĩa ra tay sát hại cháu Hiếu. Ảnh: T.G

Đôi mắt đỏ ngầu, đôi bàn tay gày guộc run run liên tục xoa vào nhau, bà Nguyễn Thị Lương (SN 1965, mẹ Nghĩa) đau xót cho biết: Nghĩa vốn là đứa ít nói. Trước đây, Nghĩa làm nghề nhôm kính, nhưng thấy thu nhập chẳng bao nhiêu nên xin phép gia đình đi làm ăn xa. Vì con trai đã lớn nên gia đình cũng không có ý ngăn cản, chỉ động viên Nghĩa tu chí làm ăn. Trong thời gian làm thuê ở TP Hải Dương, Nghĩa quen biết và nảy sinh tình cảm với chị Nguyễn Thị Lan. Trong những lần gọi điện về nhà, Nghĩa tâm sự về mối quan hệ tình cảm giữa mình với chị Lan cho bà Lương. Người mẹ già đã cố sức can ngăn nhưng cậu con trai bỏ ngoài tai những lời góp ý. Vào giữa tháng 12/2014, Nghĩa bất ngờ đưa chị Lan về ra mắt gia đình. Một lần nữa, đôi tình nhân này vấp phải sự phản đối quyết liệt. Sau đó, Nghĩa và chị Lan dắt nhau lên TP Hải Dương ở trọ tại căn nhà số 33 phố Phạm Hồng Thái (phường Quang Trung, TP Hải Dương) cùng con trai riêng của chị Lan.

Nói về tội ác mà Nghĩa mới gây ra, bà Lương không tin rằng con trai mình lại máu lạnh như vậy. “Giờ chỉ mong công an sớm điều tra, làm sáng tỏ vụ việc. Tội của Nghĩa tới đâu thì phải chịu tới đó. Rất nhiều người quen biết Nghĩa cả ở quê nhà và ở nơi trọ đều tỏ ra sửng sốt trước tội ác mà Nghĩa đã gây ra”, bà Lương kể.

Sau gần 2 ngày tìm kiếm, trưa ngày 8/1, thi thể cháu Hiếu đã được tìm thấy trên sông Thái Bình (đoạn giáp ranh TP Hải Dương và huyện Tứ Kỳ). Thi thể cháu bé được đựng trong bao tải, cách nơi mà Nghĩa chỉ cho công an chừng 100m. Công an tỉnh Hải Dương đang tích cực hoàn thiện hồ sơ nhằm sớm đưa Nghĩa ra xét xử về tội giết người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Lê – Xuân Thắng (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN