Nỗi ám ảnh của gã chồng đốt vợ con

Sau khi gây hấn với cả gia đình của người mà từ lâu hắn coi là "tình địch", Mẫn điên tiết đi tìm vợ để hỏi "tội". Bỗng dưng bị gán "tội" ngoại tình, chị Dũng phản ứng rất dữ dội. Lời qua tiếng lại, gã chồng tàn ác lấy bình xăng tưới lên người vợ và hai đứa con rồi châm lửa đốt.

Điều đáng nói là giữa lúc vợ con đau đớn vật vã trong đám lửa thì Mẫn chẳng mảy may thương xót tìm cách dập lửa mà thản nhiên đi lại quán ven đường mua thuốc lá và uống nước như thể chuyện xảy ra chẳng hề liên quan đến mình…

"Ăn nem" lại lồng lộn nghi vợ "ăn chả"

Chẳng ai ngờ được chỉ vì một câu nói vu vơ của bạn nhậu, Nguyễn Mẫn (SN 1979, trú tại Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam) nổi cơn điên đổ xăng đốt vợ con. Mấy ngày sau khi sự việc kinh hoàng xảy ra, PV báo ĐS&HN đã về nơi xảy ra sự việc để tìm hiểu thêm những động cơ gây án của nghi phạm. Sau khá nhiều lần hỏi đường, chúng tôi mới tìm được nhà của chị Nguyễn Thị Dũng (SN 1982, vợ của Mẫn - PV). Lúc chúng tôi đến cũng là thời điểm cơ quan công an tiến hành các thủ tục để dựng lại hiện trường vụ án.

Người dân đến chứng kiến việc dựng lại hiện trường cho biết, chị Dũng sinh ra trong một gia đình có khá đông anh em. Vì nhà nghèo, chị không được đi học mà chỉ ở nhà phụ cha mẹ kiếm kế sinh nhai. Trưởng thành, chị lập gia đình với Mẫn. Hai đứa con trai lần lượt chào đời trong niềm vui của của gia đình nội ngoại. Được biết, nguồn thu nhập chính của gia đình chỉ nhờ vào mấy sào ruộng và việc buôn bán vặt của chị Dũng. Như bao gia đình khác, thỉnh thoảng vợ chồng chị cũng có mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.

Thời gian gần đây, Mẫn thường xuống TP.Đà Nẵng làm thuê. Tuy nhiên, dù ở xa nhưng chị Dũng vẫn khổ sở vì cái tính ghen tuông thái quá của chồng. Tất cả bắt đầu từ việc trước khi đến với Mẫn, chị Dũng có một mối tình với người đàn ông ở cùng thôn. Người đàn ông này thường lên nhà mẹ đẻ của chị Dũng để "xem ti vi" khiến Mẫn luôn tin rằng mối nghi ngờ của mình là có cơ sở. Điều đáng nói, anh Nguyễn Hùng (SN 1970, người Mẫn nghi ngờ ngoại tình với vợ mình) vẫn đang sống cùng với vợ con và cha già, nhưng vẫn bị Mẫn gán ghép cho cái tội "đi dụ dỗ vợ người". Mang nỗi hận ấy song không lần nào bắt được quả tang, Mẫn đành ôm nỗi hậm hực trút lên đầu vợ.

Chong dot vo con  chong tam xang dot vo  chong giet vo  chong sat hai vo  hat xang dot vo con  nghe ban khich hat xang dot vo con  thieu vo  dot vo con  tat xang  dot chet vo  chong giet con de  tam xang dot con  tam xang dot co  giet vo  giet nguoi  cong an  bao cong an   bao cong an  bao an ninh  an ninh  tin an ninh  phap luat  tin phap luat  bao phap luat  tin nhanh  tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc   tin tuc online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  viet nam  vn

Cháu Như Ngọc đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: T.G

Trong lúc nghi ngờ vợ ngoại tình, chính bản thân Mẫn cũng không "chính chuyên" gì. Thời gian làm việc tại Đà Nẵng, Mẫn nảy sinh tình cảm với một người phụ nữ khác. Tất cả tiền đi làm thuê kiếm được, thay vì gửi về nuôi con, Mẫn lại đưa cho bồ. Đến khi hết tiền, nợ nần chồng chất, Mẫn về đòi tiền, đánh đập chửi bới vợ. Hai tháng trở lại đây, chị Dũng mới nghe phong thanh chồng có quan hệ với một người phụ nữ dưới TP. Đà Nẵng. Nhiều lần, chị gặng hỏi chồng nhưng Mẫn vẫn úp mở, phủ nhận chuyện quan hệ ngoài luồng. Không những thế, để lấp liếm việc làm của mình, hắn còn gán cho vợ mình cái tội dan díu với anh Hùng. Ít ngày trước khi xảy ra sự việc, Mẫn ngồi nhậu với mấy người bạn ở Đà Nẵng rồi mang chuyện gia đình mình ra kể thì có ai đó vô tâm buột miệng: "Nếu là vợ tao, thì tao đổ xăng đốt từ lâu rồi". Như bị "ma xui quỷ khiến", tâm trí Mẫn sau lần đó không hiểu sao lại ghi nhớ những lời vu vơ trên bàn nhậu. Để rồi cuối cùng, hắn tàn nhẫn thực hiện hành vi đó với chính vợ, con mình.

Chiều 23/8, sau khi uống rượu về nhà nhưng không thấy vợ đâu, cơn ghen bỗng nổi lên, Mẫn chạy xe máy vào sân nhà "tình địch" để hỏi chuyện. Lúc này chỉ có chị Lê Thị Đông (SN 1973, vợ anh Hùng) ở nhà, Mẫn lớn tiếng hỏi: "Thằng Hùng đâu rồi? Ra tao nói chuyện. Vì sao mày dan díu với vợ tao (?)". Thấy Mẫn vô lễ, chị Đông liền phản ứng: "Chồng tôi là người sống đàng hoàng, con cái đã lớn rồi, cớ sao tự nhiên ông lại vu cho chồng tôi như vậy (?)". Mẫn thấy đuối lý nên không nói gì mà chạy sang nhà ông Nguyễn Ả (SN 1927, bố của anh Nguyễn Hùng - PV) để gây sự. Vừa nhìn thấy ông Ả ở sân, Mẫn đã hỗn láo lớn tiếng mắng chửi ông không biết dạy con, để anh Hùng đi cướp vợ người khác. Ông Ả chưa kịp phản ứng thì bị Mẫn hung hăng lao đến hành hung. Chị Đông nghe tiếng Mẫn hỗn láo với bố chồng mình nên chạy sang can ngăn. Thấy sự việc căng thẳng, người phụ nữ này liền hô hào mọi người cấp báo chính quyền địa phương. Sự việc sau đó được chính quyền đến hòa giải.

"Tại sao cha lại đốt con hả mẹ?"

Giữa lúc đang làm đồng, chị Dũng nhận được tin Mẫn gây sự với nhà hàng xóm nên vội chạy về, lấy xe chở hai con đến can ngăn. Ngang đường về, chị gặp Mẫn đang được anh Nguyễn Văn Minh (SN 1988, là em trai Mẫn - PV) chở về nhà. Gặp vợ và hai con, cơn giận lại bùng lên, hắn nhảy xuống chặn đầu xe lại và tra hỏi chị Dũng. Trong lúc nóng giận, Mẫn đã nói đến chuyện ly hôn. Khi hỏi con gái là cháu Nguyễn Thị Như Ngọc (7 tuổi) rằng muốn ở với ai, Mẫn như bị con giội gáo nước lạnh khi trả lời rằng muốn ở với mẹ. Cô bé vừa nói dứt lời, Mẫn vớ lấy bình xăng treo trên xe máy đổ lên người chị Dũng và hai đứa con nhỏ rồi bật lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên, ba mẹ con chị Dũng như ngọn đuốc sống. Anh Minh vội vàng nhào tới ôm hai cháu bé dập lửa, còn chị Dũng vùng vẫy kêu cứu.

chong giet vo  chong tam xang dot vo  chong tam xang dot vo con  tin nhanh  tin moi  tin hay  tin nong  bao  vn  viet nam

Ngôi nhà của mẹ con chị Dũng

Nghe tiếng la hét của chị Dũng cùng hai cháu nhỏ, mọi người hoảng hốt ùa ra dập lửa. Trong lúc chị Dũng đang vật lộn với ngọn lửa, Mẫn vẫn nắm tóc chị đập đầu xuống đường. Điều đáng nói, sau khi vợ con và em trai được đưa đi cấp cứu (anh Minh vì cứu hai cháu nên cũng bị bỏng), hắn vẫn thản nhiên đi vào quán ven đường mua thuốc lá và ngồi uống nước như không có chuyện gì xảy ra. Ba mẹ con chị Dũng và anh Minh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Bắc Quảng Nam. Bác sĩ kết luận, cháu Ngọc bị bỏng độ 2, anh Minh bỏng nặng phần ngực. Chị Dũng và cháu nhỏ còn lại bị bỏng toàn thân.

Từ hôm xảy ra vụ việc đến nay, ngôi nhà cấp bốn đang xây dựng dở của gia đình Mẫn luôn im ỉm khóa. Ai đi qua cũng lắc đầu ngao ngán vì bi kịch của gia đình này. Trò chuyện cùng phóng viên, ông Bảy (bố đẻ Mẫn - PV) không giấu được sự buồn bã. Đôi mắt ông đã mù, không nhìn thấy hành vi tàn ác của con trai và sự đau đớn của các cháu nhưng ông vẫn cảm thấy như đứt từng khúc ruột vì hành động của Mẫn. Trước đây, từ khi vợ qua đời, ông một thân một mình gắng gượng nuôi mấy đứa con ăn học, trưởng thành. Vậy mà giờ, thằng con trai ông đặt nhiều hy vọng nhất lại vướng vòng lao lý.

Sau khi sự việc xảy ra, chị Dũng phải chạy vạy khắp nơi để vừa chữa trị cho mình, vừa chăm cho các con cũng phải nằm viện. Ngồi trò chuyện cùng phóng viên, chị chỉ nhìn xa xăm, chị sợ phải đối diện với sự thật, đối diện với những khó khăn đang ập đến với gia đình mình. Từ hôm bị chồng thiêu sống, chưa đêm nào chị ngủ được. Một phần vì vết bỏng ở mặt và tay gây đau nhức, một phần vì nỗi đau gia đình và thương cho các con. Chị bảo: "Giá như lúc đó, tôi kiềm chế hơn thì sự việc đã không đi quá xa như vậy. Cháu Ngọc vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện và đối mặt với những cơn đau quằn quại. Mới có 7 tuổi đầu, con tôi đã phải đối mặt với nỗi đau này. Nhiều khi cháu hỏi tôi rằng: "Sao cha lại đốt con như thế hả mẹ (?)". Mỗi câu hỏi của con như một nhát dao cứa sâu vào nỗi đau của tôi".

Nỗi ám ảnh của gã chồng đốt vợ con - 3

Những món đồ cháy dang dở trong vụ việc

Trao đổi với phóng viên, ông Huỳnh Phố (1960), Trưởng ban công tác Mặt trận xã Ái Nghĩa cho biết: "Việc Mẫn thường xuyên uống rượu, gây gổ với hàng xóm, đánh đập vợ con là có thật. Chúng tôi đã nhiều lần đến khuyên giải và Mẫn đã hứa là sẽ không bạo hành chị Dũng nữa nhưng chỉ dăm bữa nửa tháng thì đâu lại vào đấy. Cách đây vài tháng, chị Dũng đã dọa sẽ gửi đơn lên tòa xin ly hôn. Có lẽ ức chế về chuyện này mà Mẫn gây nên sự việc đau lòng trên". Ông Phố cũng cho rằng, giá như lúc đó, chị Dũng kiềm chế hơn, còn Mẫn đừng quá hung hăng thì có lẽ sự việc đã không đi quá xa. Như thế, vợ chồng đã không phải ly tán, người đang trong tình trạng thập tử nhất sinh, kẻ đang phải đối mặt với vành móng ngựa. Hai đứa trẻ sẽ không phải sống trong cảnh cút côi vì gia đình tan nát. 

Lục đục vì rượu

Những người dân địa phương cho biết, mỗi lần vợ chồng cãi nhau, Mẫn lại bỏ đi uống rượu. Lấy nhau gần mười năm nay, chị Dũng đành cắn răng sống chung với cơn say của chồng. Nhiều người dân tại thị trấn Ái Nghĩa cũng cho biết, những lần gia đình chị Dũng cãi vã lục đục đã là chuyện quen tai. Trước đây, Mẫn vốn là một chàng trai hiền lành. Sau khi cưới nhau, thời gian đầu, vợ chồng Mẫn về ở với bố mẹ chồng tại khu Trung An (thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc). Tuy nhiên, nhà bố mẹ Mẫn khá chật chội nên chị Dũng thường đem con về ở bên nhà mẹ đẻ nhờ chăm hộ. Mượn cớ không muốn nhờ vả nhà ngoại, Mẫn lại càng sa đà sâu hơn vào rượu chè rồi gây sự, khiến quan hệ vợ chồng ngày càng thêm căng thẳng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Ly (Đời Sống & Hôn Nhân)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN