Nổ súng bắn "cần thủ" trọng thương vì nhầm là... thú rừng

Cầm khẩu súng trên tay, phát hiện phía trước có ánh sáng, tưởng nhầm là thú rừng nên Công đã bóp cò khiến một người dân đang ngồi câu cá bị trọng thương.

Chiều 18.12, Đội CSĐT Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết, khoảng 21h đêm 17.12, trên địa bàn xảy ra vụ sử dụng súng tự chế bắn một người trọng thương. Nạn nhân được xác định là anh Hoàng Đức Thuận (SN 1978, trú thôn Thượng Nghĩa, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ).

Vào thời điểm trên, anh Thuận (trên đầu mang đèn pin) ngồi câu cá ở khu vực ruộng thuộc thôn Thượng Nghĩa thì bất ngờ bị trúng đạn. Người nổ súng là Lê Quốc Công (SN 1987, trú thôn Cu Hoan, cùng xã Cam Nghĩa).

Bước đầu xác định, Công mang theo một khẩu súng tự chế (còn gọi là súng ria) đi săn thú rừng. Khi phát hiện ánh sáng phía trước, nghĩ đó là con thú đang “đóng đèn” nên đã nổ súng.

Khi đến gần Công mới bàng hoàng phát hiện mình bắn nhầm. Quá hoảng sợ, Công vứt xe máy tại hiện trường, lẩn trốn đến thôn An Thái (xã Cam Tuyền, Cam Lộ). Sau khi bị dính đạn, anh Thuận đã gọi điện thoại về nhà kêu cứu.

Nổ súng bắn "cần thủ" trọng thương vì nhầm là... thú rừng - 1

Khẩu súng Công dùng để đi sắn và bắn nhầm anh Thuận.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Cam Lộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Sau đó, Công được mời về trụ sở công an để làm việc, thu giữ tang vật là cây súng tự chế.

Bước đầu, Công khai khẩu súng trên do đối tượng tự chế. Khám xét chỗ ở của Công, công an thu giữ thêm 3 vỏ đạn...

Anh Thuận được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, nhưng do vết thương khá nghiêm trọng, trên người dính hàng chục vết thương nên đã được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế.

Hiện vụ việc bắn người trọng thương vì nhầm là thú rừng đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Vũ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN