NK141: Nam thanh niên trốn chạy, bỏ bạn gái ở lại

Sự kiện: Nhật ký 141

Nam thanh niên tự xưng mình là công an để dễ dàng tạo cảm tình với cô gái.

Mang danh công an đưa bạn gái ra Hà Nội chơi, nam thanh niên đã lộ chân tướng khi bị cảnh sát 141 bắt giữ.

Khoảng 9h sáng nay (22/4), khi đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Tôn Đức Thắng – Nguyễn Thái Học (Ba Đình, Hà Nội), tổ công tác Đội CSGT số 2 (Công an TP Hà Nội) phát hiện một đôi nam nữ đi xe máy có dấu hiệu vi phạm giao thông.

Cán bộ tổ công tác đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Khi vừa xuống xe, nam thanh niên đã bỗng vụt bỏ chạy, để cả bạn gái và xe lại chốt cảnh sát.

Nam thanh niên chỉ chạy được khoảng 20m đã bị tổ công tác Y6 thuộc Kế hoạch 141/CAHN chặn lại bắt giữ. Đối tượng được đưa về Công an phường Điện Biên (quận Ba Đình) làm rõ.

Đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Hoàng Lâm (32 tuổi, quê Nam Đàn, Nghệ An). Cô bạn gái đi cùng xe là N.T.L (28 tuổi, ở TP. Vinh, Nghệ An). Cô gái nói rằng, Lâm tự nhận mình là công an. Hai người mới yêu nhau được vài tháng.

Lâm thừa nhận giả danh công an để lợi dụng tình cảm của L.. Trước đó, tại chốt CSGT, Lâm đã kịp nhét chiếc thẻ ngành công an giả vào trong tất chân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân ([Tên nguồn])
Nhật ký 141 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN