Những vụ đột nhập, hiếp dâm táo tợn giữa đêm

Để thoả mãn thú tính, nhiều yêu râu xanh đã ngang nhiên đột nhập vào nhà nạn nhân để thực hiện hành vi đồi bại của mình.

Giữa đêm, cạy cửa phòng hiếp dâm đồng nghiệp

Ngày 17/2, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Trần Vương Nhựt Tân. Tại cơ quan điều tra, Tân khai nhận được điều động về làm tổ trưởng bảo vệ ở Frama Group VN (xã An Điền, huyện Bến Cát) khoảng 1 tháng.

Thời gian này, Tân có mâu thuẫn trong công việc với chị Việt (nhân viên kinh doanh kiêm thông dịch viên cùng công ty). Sau khi nhậu với bạn, rạng sáng 16/2, Tân về công ty thấy chị Việt đang ngủ liền dùng dao cạy cửa phòng.

Tiếng động làm chị Việt tỉnh giấc, Tân khống chế, bóp cổ chị cho đến chết, sau đó hiếp dâm nạn nhân. Tân bị bắt giữ khi đến công an xã An Điền giả vờ hỏi thăm tiến độ truy tìm hung thủ. Được biết, vì nhà xa nên chị Việt thường ngủ lại nơi làm việc.

Yêu râu xanh rình trước cửa nhà hiếp dâm bạn học

Ngày 15/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối với Nguyễn Văn Ni (ngụ ấp 3, xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, Bến Tre), sinh viên Trường CĐ Bách Việt (Thành phố Hồ Chí Minh), về tội giết người, hiếp dâm.

Theo đó, khoảng 22 giờ tối 14/2, N.T.C.N (ngụ huyện Giồng Trôm), là sinh viên 1 trường đại học ở Tp.HCM, đi chơi về gần tới nhà thì Nguyễn Văn Ni núp từ bờ dừa xông ra bóp miệng, cổ N. và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Một người bạn của N. đi chơi về sau phát hiện điện thoại của N. rơi nên đem vô cho gia đình N. Gia đình và những người trong xóm tủa ra tìm kiếm thì phát hiện xác N. trước mương nhà và bắt được Ni đang lẩn trốn cách đó không xa. Theo những người thân trong gia đình N., Ni học chung với N. thời trung học. Ngày 15/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối với Nguyễn Văn Ni.

Gã bất lương đột nhập hiếp dâm hàng xóm

Đêm 31/12/2011, khi thấy bà Phạm Thị K. (44 tuổi, Hà Nội) đang ngồi trong nhà, Đỗ Mạnh Thắng (26 tuổi, trú Phùng Xá, Mỹ Đức, HN) bất ngờ vượt tường rào vào giữa sân rồi cởi quần áo, xông vào nhà đòi quan hệ.

Sau hồi giằng co, chống cự, bà K. chạy được ra sân kêu cứu. Thấy vậy Thắng vội trèo tường sang nhà bác ruột mượn dao rồi quay lại nhà bà K., dùng dao gí sát cổ và chém vệt dài vào tay trái bà K. rồi bỏ chạy.

Tưởng trộm hoá ra kẻ 2 lần lẻn vào ân ái với con gái 14 tuổi

Ngày 25/12, Đồn Công an số 19 huyện Từ Liêm - Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Văn Chuyển (sinh năm 1991, ở Nam Định) theo trình báo của gia đình chị Đ.T.T. (sinh năm 1976, ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm).

Trước đó, vào ngày 24/12, chị T. đến trình báo về việc nghi ngờ buổi đêm có trộm đột nhập nhà. Vào cuộc điều tra, Công an huyện Từ Liêm đã làm rõ và bắt giữ Nguyễn Văn Chuyển là kẻ đã 2 đêm liền đột nhập nhà chị T.

Tại cơ quan công an, Chuyển khai nhận đột nhập nhà chị T. không phải để trộm cắp mà nhằm gặp gỡ người yêu là con gái chị T. Theo đó, Tuyền và con gái chị T là cháu T.L. (sinh năm 1998) có quan hệ yêu đương nên Chuyển lợi dụng đêm tối đã lẻn vào nhà để quan hệ tình dục với thiếu nữ 14 tuổi này trong 2 đêm liên tiếp 21 và 22/12.

Tránh bị hiếp dâm: Cách nào?

Trong các loại hình phạm tội, có lẽ tội phạm hiếp dâm là khó đoán và phân tích tâm lý nhất. Chính vì thế, biện pháp phòng chống tội phạm này không hề đơn giản. Để tránh trở thành nạn nhân bất đắc dĩ có lẽ giải pháp hiệu quả nhất là mỗi người đều phải nâng cao khả năng cảnh giác, tránh đi một mình trong đêm tối, khoá cửa nhà cẩn thận khi ở nhà một mình...

Ngoài ra, các bậc làm cha mẹ cũng cần chú trọng đến việc giáo dục giới tính cho trẻ từ khi còn nhỏ, giúp trẻ nhận thức được mối nguy hiểm từ những người khác giới.

Cha mẹ phải khéo léo chỉ bảo cho con cái các nguy cơ bị xâm hại tình dục để trẻ nhận thức được các nguy cơ đó và đề phòng. Quan trọng nhất là không nên để con cái ở nhà một mình, không có sự trông nom của người tin cậy. Đừng vì tham công tiếc việc mà có thể hủy hoại cuộc đời của một đứa trẻ.

Tuyên truyền về tệ nạn xã hội và hướng dẫn cho phụ huynh cũng như trẻ em các kỹ năng cần thiết để đề phòng tội phạm hiếp dâm và tự bảo vệ mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Dân (VnMedia)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN