Những vụ bắt cóc trẻ em "vô tiền khoáng hậu" năm 2014

Bắt cóc chính cháu ruột của mình để tống tiền; xông vào tận bệnh viện để bắt cóc trẻ em... là những vụ việc "vô tiền khoáng hậu" xảy ra năm Giáp Ngọ...

Bắt cóc trẻ em giữa ban ngày ở Hà Nội

Ngày 17/12, Công an huyện Thanh Trì cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thúy Liễu (SN 1970, xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội) về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, quy định tại điều 134 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Công an huyện Thanh Trì đã bắt khẩn cấp đối tượng Liễu, nghi phạm bắt cóc cháu Nguyễn Thanh H (SN 2011) khi cháu đang chơi cùng bạn bè vào trưa 13/12 ở khu vực Nhà văn hóa thôn Hữu Trung, xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội. Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Liễu tại phòng 404, tòa nhà Hemisco, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội, thu giữ các tang vật liên quan.

Những vụ bắt cóc trẻ em "vô tiền khoáng hậu" năm 2014 - 1
Đối tượng Vũ Thị Thúy Liễu bị khởi tố.

Theo cơ quan điều tra, Liễu đã có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khai nhận tại cơ quan công an, Vũ Thị Thúy Liễu cho biết, do khó khăn về kinh tế nên Liễu đã lên kế hoạch bắt cóc trẻ em để tống tiền.

Khoảng 9h ngày 13/12, Liễu đến gặp một người bạn mượn xe máy, sau đó đi xe đến khu vực nhà văn hóa thôn Hữu Trung, xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội. Tại đây, Liễu phát hiện cháu Nguyễn Thanh H đang chơi cùng một số cháu nhỏ khác.

Sau một hồi quan sát không thấy người lớn xung quanh, Liễu nảy sinh ý định bắt cóc cháu H để đòi tiền chuộc của gia đình. Liễu xuống xe, tiến đến bế cháu H lên xe máy rồi phóng xe đi thẳng về nhà của chị Đỗ Thị T. (SN 1985, ở Kiến Hưng, Hà Đông). Trên đường đi, Liễu có hỏi cháu H để tìm hiểu thông tin gia đình cháu bé.

Đến nhà chị T., Liễu gửi cháu H lại, nói là con gái nhà đứa cháu, nhờ chị T. trông giúp. Sau đó, Liễu mua một sim điện thoại khuyến mại rồi đi xe ôm tới thôn Thượng Phúc, Tả Thanh Oai nơi cháu H sinh sống, ngồi một quán nước ven đường để nghe ngóng thông tin về gia đình cháu H. Thậm chí, Liễu còn tìm đến khu vực ngõ nhà cháu H tìm hiểu nhưng không xác định được nhà cháu bé ở đâu.

Đến tối ngày 14/12, khi ở nhà chị T. một mình, Liễu lấy một tờ giấy trên bàn học của con chị T., viết một bức thư đe dọa với nội dung: “Ông bà muốn biết tin của con ông bà thì hãy gọi vào số máy 0168***, tuyệt đối không được nói cho ai biết, nếu không sẽ bất lợi cho ông bà đấy”.

Liễu dự định gửi cho gia đình cháu H để tống tiền 30 triệu đồng song chưa kịp gửi thì bị công an bắt giữ.


Bé 5 tháng tuổi bị người ngủ nhờ bắt cóc

Theo thông tin ban đầu, chị T. H. Hằng (20 tuổi, ngụ phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) quen biết một người phụ nữ tên H.N.M.Tr (SN 1997) qua mạng xã hội và trở nên thân thiết. B iết chị Hằng mới sinh con chưa đầy tháng, Tr. tâm sự việc mình cũng mang thai trong cùng thời gian nhưng bị sảy thai, phải giấu gia đình nhà chồng.

Sáng 22/11/2014, Trang cùng một người phụ nữ tên Tr.Th.Ng.O (tự xưng là mẹ Trang, SN 1960, cùng quê Lâm Đồng) đến gặp chị Hằng xin mượn con một ngày cho gặp mẹ chồng, nói dối là con mình để không bị mẹ chồng hắt hủi. Thương bạn, chị Hằng đồng ý nhưng với điều kiện để chị ở gần quan sát.

Sau khi trao con cho Trang ẵm vào nhà nghỉ nhưng không an tâm nên chị Hằng vẫn đi lại bên ngoài phòng để ngóng con. Hơn 15 phút sau, khi đi qua nhìn vào phòng, người mẹ trẻ tá hỏa thấy không còn ai ở bên trong.

Chị Hằng chạy xuống hỏi quản lý nhà nghỉ thì được biết, Tr. và bà O. vừa bế cháu bé lên xe taxi đi mất. Gia đình chị Hằng lập tức báo Cảnh sát 113 và tổng đài của hãng taxi nhờ giúp đỡ.

Được tổng đài báo là chiếc taxi trên vừa di chuyển đến một khách sạn, người nhà chị Hằng tìm ngay đến và phát hiện Tr. cùng với bà O. đang bế cháu bé trốn trong nhà vệ sinh. Theo chị Hằng, cháu bé không bị ảnh hưởng gì về sức khỏe.

Lúc này, lực lượng công an cũng kịp xuất hiện, tạm giữ Tr. và bà O. để điều tra, làm rõ vụ việc.

Việc bắt cóc trẻ con khi đến xin ngủ nhờ cũng từng xảy ra tại Yên Bái. Tối 21/10, một phụ nữ đến nhà anh Hờ A Sinh và chị Thào Thị Dính (ngụ thôn Đầu Cầu, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, Yên Bái), nói là cô giáo, do trời tối không kịp đến trường nên xin ngủ nhờ một đêm. Người này có mời những người trong gia đình anh Sinh ăn kẹo, uống nước ngọt với mùi vị rất lạ.

Khi cả nhà ngủ say, người phụ nữ đã bồng cháu Hờ A Mềnh (5 tháng tuổi), con anh Sinh - chị Dính bỏ đi. Khoảng 3h hôm sau, người nhà tỉnh dậy, không thấy bé Mềnh đâu, "cô giáo" ngủ nhờ cũng biến mất. Biết con mình đã bị bắt cóc, gia đình tỏa ra đi tìm đồng thời trình báo công an.

Ngày 25/10, công an xác định nghi phạm là Đỗ Thị Tình (24 tuổi, ở thị trấn Nông Trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn, Yên Bái) nên đã bắt giữ. Tình thừa nhận hành vi bắt cóc của mình và khai nơi giấu cháu Hờ A Mềnh ở nhà chị gái Tình là Đỗ thị Tâm (27 tuổi, ở cùng địa chỉ).

Từ lời khai của trên, công an đến nhà Tâm giải thoát cháu Mềnh an toàn trong điều kiện sức khỏe bình thường, trao trả cho gia đình. Tâm và Tình bị tạm giữ để làm rõ


Bắt cóc cháu ruột 9 tháng tuổi để tống tiền

Sáng ngày 27/8, tin từ cơ quan công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan này vừa thực hiện lệnh bắt tam giam đối tượng Huỳnh Văn Có (SN 1996 - ngụ xã Thiện Chí, huyện Cái Bè) để điều tra làm rõ hành vi bắt cóc tống tiền.

Những vụ bắt cóc trẻ em "vô tiền khoáng hậu" năm 2014 - 2
Đối tượng Huỳnh Văn Có

Trước đó, chiều ngày 23/8 đối tượng Có bế cháu gái ruột của mình, mới 9 tháng tuổi là con chị ruột mình ra khỏi nhà sau đó gọi điện thoại về nhà đòi gia đình phải đưa 25 triệu đồng mới đưa cháu gái về. Sau đó, người nhà lập tức báo cơ quan công an xã Thiện Chí để xử lý vụ việc.

Đến khuya cùng ngày, đối tượng Có điện thoại cho người nhà ra bờ đê gần đó để nhận tiền và trả lại cháu gái. Sau khi nhận được tiền, đối tượng Có bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan công an bắt giữ vào sáng sớm 24/8.

Tại cơ quan công an, đối tượng Có khai nhận bắt giữ cháu gái nhằm gây áp lực lấy tiền gia đình vì nhiều lần hỏi “mượn” không được.


Xông vào bệnh viện bắt cóc trẻ con

Sáng 5/4, tại bệnh viện Nhi đồng 1 (phường 10, quận 10, TP HCM), chị Đặng Thị Thu Nga (29 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế) đưa con là Lý Thị Thanh Thanh (6 tuổi) đến bệnh viện Nhi Đồng 1 khám bệnh. Trong lúc chị Nga đăng ký thủ tục thì quay lại và hoảng hốt khi không thấy con mình đâu nữa.

Chị Nga hô hoán cùng nhiều người khác và bảo vệ tỏa ra tìm kiếm khắp khuôn viên và xung quanh bệnh viện nhưng không hiệu quả. Phía bệnh viện Nhi Đồng 1 đã tiến hành kiểm tra hệ thống camera an ninh thì phát hiện có người phụ nữ lạ mặt đã dẫn cháu Thanh rời khỏi bệnh viện.

Ngay khi tiếp nhận vụ việc, Công an quận 10 đã thông báo đến công an các quận, huyện trên địa bàn thành phố để cùng phối hợp tìm kiếm cháu bé cũng như nhận dạng người phụ nữ bí ẩn dẫn cháu Thanh ra khỏi bệnh viện. Vô cùng may mắn khi chiều cùng ngày, công an phường 4, quận 4 đã phát hiện cháu Thanh gần khu vực hồ bơi trên đường Khánh Hội nên đã báo Công an quận 10 và gia đình đến đón cháu về.

Cháu Thanh đã kể lại bị người phụ nữ chở đi và lột chiếc bông tai bằng vàng. Tuy nhiên, khi người này lột chiếc còn lại thì cháu Thanh khóc thét, bảo vệ hồ bơi trên đường Khánh Hội nghi ngờ nhìn ra, thì người phụ nữ đó bỏ đi.

Trong lúc công an đang ráo riết truy tìm, đối tượng bắt cóc cháu bé 6 tuổi liều lĩnh quay lại BV Nhi đồng 1, tiếp tục gây án và đã bị tóm sống.

Theo đó, Công an quận 10, TP HCM vừa tiếp nhận từ bảo vệ BV Nhi Đồng 1 (quận 10) đối tượng Nguyễn Thị Thu Trâm (23 tuổi, ngụ quận 4). Đây là "mẹ mìn" gây ra vụ bắt cóc cháu Lý Thị Thanh (6 tuổi) để lột vàng vào sáng qua (5/4) khi cháu Thanh được mẹ đưa đến BV Nhi Đồng 1 khám bệnh.

Điều đáng nói là trong lúc CQĐT đang tung lực lượng truy bắt Trâm (qua hình ảnh ghi lại từ camera an ninh của bệnh viện) thì đối tượng này lại xuất hiện tại khu vực BV Nhi đồng 1 vào sáng 6/4 để tiếp tục gây án.

Ngay khi phát hiện người phụ nữ xuất hiện có biểu hiện nghi vấn, lực lượng BV bệnh viện xem lại hình ảnh camera và nhanh chóng nhận dạng đúng là đối tượng gây án, đã nhanh chóng báo công an phối hợp bắt giữ.

Tại CQĐT, Trâm khai nhận do nghiện ma túy nên đã lân la vào các bệnh viện, trường học dẫn trẻ đi nơi khác nhằm chiếm đoạt tài sản và không có ý định bắt cóc.

Tuy nhiên, theo một vị cán bộ điều tra, hành vi dẫn những trẻ nhỏ đi rồi bỏ rơi ngoài đường rất nguy hiểm đến tính mạng của các cháu cũng như gây bất an cho các bậc cha, mẹ. Vì vậy, với loại tội phạm này, cần xử lý nghiêm để chúng không còn gây ra những vụ tương tự.


Người phụ nữ bắt cóc bé trai vì sợ bị người yêu bỏ

Theo thông tin cơ quan công an, trước đó, qua điều tra, cơ quan điều tra đã phát hiện nghi can Lê Thị Bích Trâm (sinh năm 1989) có liên quan đến vụ bắt cóc trẻ sơ sinh 1 ngày tuổi, nên đã tiến hành theo dõi từ tối ngày 12/1, đồng thời vận động nghi can ra đầu thú.

Đến 10h ngày 13/1, Lê Thị Bích Trâm đã ra đầu thú với cơ quan tại một địa điểm thuộc huyện Bình Chánh.

Những vụ bắt cóc trẻ em "vô tiền khoáng hậu" năm 2014 - 3
Lê Thị Bích Trâm tại cơ quan công an.

Theo khai thác thông tin ban đầu, Trâm có tình cảm yêu đương với anh Long, trước đó Trâm đã có thai với anh Long, nhưng được 3 tháng thì không may bị xảy thai, sợ bị người yêu bỏ, Trâm nói dối rằng cái thai đang lớn và ép anh người yêu nhanh chóng làm đám cưới. Đồng thời, Trâm vào bệnh viện tìm cách làm quen với chị Nguyễn Thị MinhTâm, sau đó bắt cóc con trai 1 ngày tuổi của chị Tâm và nói dối là con của mình với người yêu.

Cũng trong chiều 13/1, phía Bệnh viện quận 7 cùng lực lượng công an cũng đã tiến hành thủ tục trao trả bé trai cho gia đình trong tình trạng sức khỏe tốt.

* Tên một số nhân vật đã thay đổi

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Huy (Người đưa tin) ([Tên nguồn])
Bắt cóc trẻ em - buôn bán người Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN