Những “quái chiêu” chống lực lượng 141

Sự kiện: Nhật ký 141

Trong quá trình hoạt động, lực lượng 141 CA TP. Hà Nội đã gặp không ít những trò “quái đản” từ những đối tượng vi phạm.

1. Tụt quần trêu ngươi 141

Khoảng 22h ngày 8/12/2012, tổ công tác Y2/141 do trung tá Thiều Mạnh Ngọc chỉ huy làm nhiệm vụ tại ngã tư Lê Duẩn, Khâm Thiên thì phát hiện một thanh niên đi xe máy Jupiter mang BKS 29 T5-2064 không đội mũ bảo hiểm.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, người thanh niên đã tỏ ra bất hợp tác bằng cách để luôn xe ở giữa đường buộc tổ công tác dắt vào. Khi bị kiểm tra, người thanh niên liên này tục lẩm bẩm chửi trong miệng với mùi rượu bốc ra nồng nặc. Không xuất trình được đăng ký xe, bằng lái xe nhưng khi được yêu cầu bỏ những đồ trong túi và cốp xe ra để kiểm tra hành chính thì người thanh niên lại bất ngờ nói: “Các anh có cần em tụt quần cho xem luôn không?”.

Những “quái chiêu” chống lực lượng 141 - 1

Nguyễn Quang Sáng cùng nhóm thanh niên mang dao đến bị lực lượng 141 khống chế.

Các thanh viên tổ công tác đặc biệt 141 chưa kịp phản ứng gì thì người thanh niên đã tụt quần xuống dưới đầu gối trong sự chứng kiến của rất nhiều người dân xung quanh rồi kéo lên. Khi lập biên bản, tên này khai tên là Nguyễn Quang Sáng (SN 1980 ở phường Phương Mai, Hà Nội), còn tiếp tục gây sự với một người dân vì bị chụp ảnh khi đang tụt quần. Sau khi ký vào biên bản tạm giữ xe, Sáng không chịu ra về mà cứ đứng trong khu vực hoạt động nghiệp vụ văng tục, chửi bậy rồi gọi điện cho đồng bọn đến để “xử” bọn này.

Một lúc sau, có ba đối tượng đi xe máy đến và đưa cho Sáng một con dao nhọn. Tuy vậy, những hành động này này của Sáng và nhóm thanh niên không thoát khỏi tầm quan sát của các trinh sát. Ngay lập tức, tổ công tác huy động lực lượng lao đến tóm gọn cả 3 thanh niên cùng với 1 con dao nhọn. Cho tới khi bị bắt, Sáng vẫn liên tục chửi rủa lực lượng 141 nhưng khi được hỏi thì hắn lại nói là chửi… bạn.

2. Mang sổ hộ khẩu ra "dọa", còn nói 141 không biết chữ

Vào khoảng 14h30 ngày 6/12/2012, tổ công tác Y2/141 do Trung tá CSGT Thiều Mạnh Ngọc chỉ huy làm nhiệm vụ tại ngã ba Giải Phóng – Kim Đồng đã phát hiện một thanh niên điều khiển xe SH không đội mũ bảo hiểm và đi với tốc độ cao theo hướng Giải Phóng – Lê Duẩn. Ngay lập tức, các chiến sĩ 141 đã yêu cầu thanh niên này dừng xe để kiểm tra hành chính.

Theo khai thác ban đầu, thanh niên này tên Trần Quốc Huy sinh năm 1981, thường trú tại Tập thể Viện KH KT Nông Nghiệp, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN. Tuy vậy, Huy đã tỏ ra thiếu hợp tác với lực lượng 141. Dù vẻ bề ngoài lịch sự nhưng hắn lại tỏ ra ngô nghê và cố tình đôi co với tổ công tác dù đích thân Trung tá Thiều Mạnh Ngọc đã giải thích về mục đích của công việc. Huy liên tục “chém gió” rằng mình là người Hồng Kông, hút thuốc Hồng Kông, còn chiếc kính râm là đồ cổ từ đời… nhà Thanh.

Những “quái chiêu” chống lực lượng 141 - 2

Trần Quốc Huy

Chưa dừng lại ở đó, khi kiểm tra cốp xe, Huy mang ra một cuốn sổ hộ khẩu gia đình và “mời” Trung tá Thiều Mạnh Ngọc xem. Trung tá Ngọc trả lời rằng chúng tôi không có trách nhiệm kiểm tra sổ hộ khẩu của anh. Chỉ chờ có vậy, tên Huy liền nói: “Nếu các anh 141 không biết chữ thì thôi”.

Sau khi được yêu cầu ký vào biên bản nộp phạt, Huy vẫn quanh co và còn chê chữ của CSGT xấu không đọc được. Đến đây, các chiến sĩ 141 đã ngay lập tức giải đối tượng này vào trụ sở CA phường Giáp Bát để tiếp tục xử lý, làm rõ.

3. Bị bắt vì mang ma túy, đổ vạ cho cảnh sát

Khoảng 20h ngày 25/9/2012, tại ngã tư Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân (Hà Nội), tổ công tác Y5/141 do Trung tá CSGT Hà Văn Tuân chỉ huy phát hiện 2 thanh niên đi 2 xe gắn máy song song trên đường, đầu không đội mũ bảo hiểm, có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Ngay lập tức, tổ công tác ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, tuy nhiên cả hai người này đều quay ngoắt đầu xe bỏ chạy với tốc độ cao. Đặc biệt, một trong hai đối tượng này còn hung hãn đâm thẳng xe vào tổ công tác, rồi bỏ chạy.

Các chiến sĩ 141 truy đuổi và chỉ ít phút sau đã bắt được nam thanh niên đi xe máy SH mang BKS 29D1-194.79. Khi bị bắt, nam thanh niên này thực hiện “động tác giả” nhanh tay móc bao thuốc trong túi ném ra ngoài. Tuy nhiên, sự gian xảo của đối tượng đã không qua mặt được con mắt của các trinh sát. Tại chốt kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong bao thuốc lá của đối tượng có 3 gói ma túy đá.

Những “quái chiêu” chống lực lượng 141 - 3

Nguyễn Tiến Sơn

Khai thác tại chỗ, nam thanh niên nhanh chóng được xác định là Nguyễn Tiến Sơn (38 tuổi, ở số nhà 20 ngách 7, ngõ 6 Tô Hoàng, Hà Nội). Thấy số ma túy móc ra từ trong bao thuốc lá, mặt Sơn bỗng tái dại, miệng co giật, nhưng vẫn một mực kêu… oan. Xin xỏ không được, Sơn quay ra giở trò ăn vạ và đổ lỗi cho cảnh sát nhét ma túy vào bao thuốc lá của mình.

Tuy nhiên, trước sự đấu tranh kiên quyết của lực lượng 141, sau đó Sơn đã kahi rằng được một người bạn đưa cho bao thuốc lá trên và để vào túi áo. “Em tưởng nó đưa thuốc lá, chứ không biết bên trong có “đá”...”.

4. Nuốt ma túy để phi tang

Vào lúc 22h30 ngày 6/7/2012, tại ngã ba Giải Phóng – Kim Đồng, tổ công tác Y5/141 do Trung tá Hà Văn Tuân chỉ huy đã bắt giữ được một đối tượng đi xe máy mang theo ma túy đá. Tuy nhiên, khi bị khám xét, đối tượng này đã nhét ngay gói ma túy đá vào mồm hòng nhuốt phi tang. Tuy vậy, bằng nghiệp vụ, các chiến sĩ 141 vẫn bảo toàn được vật chứng. Qua khai thác, được biết đối tượng này tên Tạ Minh Đức, sinh năm 1991, thường trú tại số nhà 11, ngõ 15, tổ 44, Phương Mai, Đống Đa.

5. Chồng khai xe nhảy, vợ khóc bảo xe của mình

Sự việc xảy ra đêm 24/6/2012 trên đường Trần Duy Hưng, Hà Nội. Tổ công tác Y1/141 đã Kiểm tra một đôi nam nữ ngồi trên xe máy Yamaha Sirius màu trắng mang BKS 30M7-5353 đã phát hiện đây là chiếc xe ăn cắp. Nam thanh niên khai nhận là Trần Trung Hiếu (SN 1985, trú tại ngõ Tự Mạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Trong điện thoại của Hiếu, cảnh sát phát hiện nhiều tin nhắn với nội dung “khách hàng” đặt xe trước, tiếp đó Hiếu sẽ mang “đồ nghề” đi tìm đúng xe khách yêu cầu để trộm cắp, bán lấy tiền. Tuy nhiên, khi quay sang người khai là vợ của Hiếu, cô gái này đã khóc lóc và khẳng định rằng đó là xe của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hữu Tình (Xahoi.com.vn)
Nhật ký 141 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN