Những 'con ma' tốc độ chuyên đi cướp ở Sài Gòn

Có tài chạy xe điêu luyện, nhiều quái xế ở Sài Gòn đã trở thành những tên cướp giật chuyên nghiệp, là nỗi ám ảnh của người dân.

Cuối năm 2011, băng nhóm quái xế chuyên đi cướp ở các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu tra tay vào còng. Tuy nhiên, đến nay các trinh sát của Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm (PC45) Công an TP.HCM vẫn chưa quên được hình ảnh của những "con ma" tốc độ trên đường phố này.

Những quái xế chạy xe kinh hoàng nhất phải kể đến băng nhóm của Tý "bánh canh" ở quận Bình Thạnh. Tý tên thật là Lê Văn Minh, thời điểm bị bắt anh ta mới 19 tuổi. 

Điều khiến các trinh sát đặc nhiệm nhớ nhất ở quái xế này là một tay đua có hạng ở Sài Gòn. Khi nổi hứng, Tý "bánh canh" cùng đồng bọn đua 1 vòng xuống Vũng Tàu chơi.

Để có tiền độ xe và tiêu xài, khi chạy dọc đường từ TP.HCM xuống Vũng Tàu qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, hễ gặp người chạy xe máy có tài sản là chúng ra tay giật rồi tẩu thoát.

Những 'con ma' tốc độ chuyên đi cướp ở Sài Gòn - 1

Tý "bánh canh" và đồng bọn bị công an vây bắt khi đang tiêu thụ tài sản cướp được.

Một trinh sát kể, khi những "con ma" tăng tốc tẩu thoát thì không trinh sát nào có thể đuổi kịp. Chỉ sau khi chúng mang tài sản cướp được (6 sợi dây chuyền vàng, nhiều điện thoại di động và 17.000 Ru, 50 USD) cướp được của nữ du khách người Nga đi tiêu thụ và được sự mật báo của chủ tiệm cầm đồ thì công an mới tóm được.

"Nếu đua theo để truy bắt  thì sẽ gây nguy hiểm tính mạng cho người đi đường và cho chính các đặc nhiệm", trinh sát này nói. Tại cơ quan điều tra, băng quái xế khai trung bình 1 ngày/đêm chúng gây ra tới 9 vụ cướp trên tuyến đường từ TP.HCM đi qua Đồng Nai, xuống Vũng Tàu.

Trần Văn Phước (21 tuổi) - một tay đua thường chở vợ đi cướp máy ảnh, dây chuyền, túi xách... của du khách nước ngoài ở các tuyến đường tại TP.HCM cũng làm cho các trinh sát hình sự mất ăn, mất ngủ. Các trinh sát phải trực chiến 24/24 ở ngoài đường để vây bắt băng này.

Khi nữ quái ngồi sau ra tay giật đồ của du khách thì Trần Văn Phước tăng ga bỏ chạy, khiến các cuộc rượt đuổi của trinh sát với kẻ tội phạm trở thành nỗi ám ảnh với người tham gia giao thông. Trên đường bỏ trốn, bọn chúng luôn chạy với tốc độ kinh hoàng, nếu người đi đường không tránh kịp thì có thể bị tai nạn thương tâm.

Theo các trinh sát, Phước là con "nhà nòi", có truyền thống đua xe. Anh ta có cha và chú là 2 tay đua xe tốc độ cao khét tiếng cùng thời với tay đua giang hồ Mã Kim So ở các sân vận động Sài Gòn vào thập niên 80 - 90 của thế kỷ trước.

Những 'con ma' tốc độ chuyên đi cướp ở Sài Gòn - 2

Lan và Phước (trái) - 2 vợ chồng chuyên đi cướp tài sản của du khách nước ngoài.

Rất nhiều lần, cảnh sát thấy tên này chở vợ là Nguyễn Thị Tuyết Lan (22 tuổi) đi cướp. Mặc dù đã tung hết các trinh sát nhiều năm kinh nghiệm truy đuổi 2 vợ chồng nhưng không ai có thể đuổi kịp Phước.

"Anh ta không chỉ đua xe giỏi mà còn thuộc mọi ngõ ngách Sài Gòn nên rất khó truy bắt", các trinh sát cho biết.

"Tài năng" đua xe của Phước đã tôi luyện từ khi còn rất nhỏ. Hơn nữa, ông nội của Phước lại là thợ sửa xe cho các tay đua. Từ những vốn liếng đó, "quái xế" này trở thành mối nguy hiểm cho xã hội. Ngoài ra, Phước còn có các đàn em dàn cảnh, cản địa để ngăn cản các cảnh sát hình sự trên đường đuổi bắt.

Sau nhiều lần rượt đuổi hụt cặp vợ chồng này, công an chuyển phương án bắt chúng tại nhà trọ, khi đang chia chiến lợi phẩm. Tại cơ quan công an, vợ chồng này khai đã cướp trót lọt hơn 30 vụ nhờ vào tài đua xe của Phước.

Nói về tình trạng cướp giật ngày càng manh động trên đường phố Sài Gòn, một trinh sát cho rằng: "Bọn cướp giật trên đường rất manh động. Khi bị truy đuổi, chúng tăng ga chạy bạt mạng, dễ gây tai nạn thương tâm cho người đi đường. Hơn bao giờ hết, chúng tôi rất cần sự giúp sức của người dân".

Trinh sát này kể: "Trong một lần truy đuổi cướp, tổ trinh sát vừa chạy trên đường vừa truy hô với mong muốn được người dân giúp đỡ. Nhưng kêu khàn cả cổ mà không thấy người đi đường nào hỗ trợ".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Trung (Zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN