Những chiêu trò núp bóng đa cấp: Khổ nhục kế

Sự kiện: Kinh doanh đa cấp

Ngoài vụ ban lãnh đạo Cty Liên Kết Việt bị bắt giam, hàng loạt công ty đa cấp khác vừa bị cơ quan chức năng “sờ gáy”, song hoạt động đa cấp vẫn đang tiếp tục phủ đến các tỉnh, thành.

Những chiêu trò núp bóng đa cấp: Khổ nhục kế - 1

Để lôi kéo hàng vạn người tham gia, các công ty kinh doanh đa cấp dùng nhiều “độc chiêu” dẫn dụ người dân, thậm chí dùng luôn “khổ nhục kế”, khóc lóc như trong tang lễ…

Hàng vạn người tham gia

Ngày 19/12, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã bắt giam Lê Xuân Giang - Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Thị Thủy, Phó tổng giám đốc Cty CP Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Liên Kết Việt) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Mới đây, Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công thương đã thu hồi giấy phép của 4 Cty kinh doanh đa cấp, kiểm tra 7 Cty kinh doanh đa cấp khác, trong đó nổi lên là Cty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy (Thiên Ngọc Minh Uy).

Tìm hiểu của PV được biết, Thiên Ngọc Minh Uy được giới chuyên môn đánh giá là có mô hình hoạt động lớn nhất cả nước. Sau gần 15 năm thành lập, Thiên Ngọc Minh Uy đã thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đến 15 lần, gần nhất ngày 10/7/2015.

Với mô hình kinh doanh hình tháp, Thiên Ngọc Minh Uy thu hút được hàng vạn người tham gia, trải rộng khắp nhiều tỉnh, thành như: Hà Nội, TPHCM, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Ninh Bình...

Khóc như mưa dẫn dụ người tham gia

Mới đây, PV Tiền Phong được một người đàn ông tên M. chèo kéo đến nghe chương trình diễn thuyết do Cty Thiên Ngọc Minh Uy tổ chức tại Hà Nội. Ngoài màn giới thiệu với nhiều vị chức sắc có uy tín trong xã hội, chương trình được tiếp tục với nền nhạc kiểu phim “kiếm hiệp”, một “nhà” diễn thuyết của Thiên Ngọc Minh  Uy lên khóc lóc “như mưa”. Phía bên dưới là đám người hỗn độn, khóc lóc, kêu gào. Cảnh tượng bi thảm như một “đám ma” thực thụ, với sự tham dự của cả nghìn người.

Người đàn ông diễn thuyết chừng 35 tuổi cầm micro vừa khóc vừa hét lên những khẩu hiệu về làm giàu, “thay đổi bản thân”, trong khi đám đông ồn ào vừa vỗ tay, vừa lã chã nước mắt. Người diễn thuyết gào khóc: “Quý vị cảm ơn không phải là tràng vỗ tay, quý vị hãy có nhiều thành tích để mà cảm ơn, quý vị không cần phải vỗ tay nhiều đâu quý vị à. Quý vị vỗ tay với chúng tôi mà quý vị không có tiền thì chúng tôi thành đau khổ à, hà! hà! hà!…”. Khoảng 20 người khác đứng sau người diễn thuyết cứ gật gù, vỗ tay, đoạn lại ôm nhau khóc và lau nước mắt, vỗ về nhau…

Những chiêu trò núp bóng đa cấp: Khổ nhục kế - 2

Hàng hóa của Thiên Ngọc Minh Uy có nguồn gốc Trung Quốc. Ảnh: MĐ

Được đà, người diễn thuyết tiếp tục gào lên: “Các bạn phải nhớ một điều rằng, mỗi anh em chúng ta ở đây, cho dù bất kể… mỗi một người tượng trưng cho một ngọn lửa, để ngọn lửa đó không tắt, chúng ta phải mang ngọn lửa vào đống lửa, đúng không ạ?… Và tại Thủ đô Hà Nội này, tại Thiên Ngọc Minh Uy này, tại nơi này là một đống lửa to nhất để cho quý vị sưởi ấm, được không ạ?”. Đến đây, một người phụ nữ bị ngất và được bế xốc đưa ra ngoài, đám đông bắt đầu nháo nhác, nhưng trên sân khấu “thủ lĩnh” vẫn không ngừng màn tấu hài đầy bi thiết...

Lên “chức” do lôi kéo được nhiều người

Bám theo những “thính giả” của buổi diễn thuyết, PV được họ cho biết đến từ nhiều tỉnh như Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang…, gia đình cũng không dư dả. Tuy nhiên, sau khi nghe diễn thuyết, nhiều người đã bạo tay chi hàng chục triệu đồng để mua áo “biến ngực to thành nhỏ, nhỏ thành to” của Cty.

Những chiêu trò núp bóng đa cấp: Khổ nhục kế - 3

Bà H. giới thiệu với phóng viên các mã mua hàng. Ảnh: MĐ

Tầng 1 văn phòng treo đầy các băng-rôn, tờ rơi, ảnh của các “lãnh đạo cấp cao” trong hệ thống rạng ngời trong trang phục bảnh bao đang nhận các huy hiệu, kỷ niệm chương… được các lãnh đạo trao tặng. Một chiếc tủ kính trưng các sản phẩm tiêu dùng như nồi cơm điện, bếp từ, máy massage, bộ mỹ phẩm, quần lót nano siêu công dụng. Tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà là nơi các “hội viên” đến trị liệu, chăm sóc sức khỏe, những căn bệnh như thấp khớp, gút, dạ dày…

Một nữ nhân viên tiết lộ muốn được làm thành viên của Cty phải có người trong mạng lưới giới thiệu, sau khi tham gia mua các gói sản phẩm có mức giá từ 13,7 triệu đồng/gói trở lên. Được biết, ngoài cơ sở Hoàng Giang Phúc tại thị trấn Lập Thạch, có 5 cơ sở khác của Thiên Ngọc Minh Uy đang hoạt động tại Vĩnh Phúc.

Tại cơ sở này, PV được giới thiệu với một “Đổng sự” tên H.T.H. Anh này khoe bước chân vào Thiên Ngọc Minh Uy khi đang là sinh viên năm thứ 2 và vươn lên chức “Đổng sự” sau 6 tháng “cống hiến”. Còn bà K.T.H. cho biết do mua hàng nhiều và giới thiệu được nhiều thành viên, nên đến nay đã  lên chức… phó trưởng phòng của chi nhánh có hơn 80.000 thành viên này…

(Còn nữa)

Hàng loạt công ty đa cấp bị sờ gáy

Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công thương vừa thu hồi giấy phép kinh doanh đa cấp của 4 Cty: Cty CP Sản xuất thương mại Con Đường Việt, Cty TNHH Tầm nhìn Đại Hưng, Cty CP XNK và Thương mại Quốc tế TNC,Công ty CP Trái tim Ngọc Việt. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh của 7 Cty khác như: Cty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, Cty TNHH Unicity Marketing Việt Nam, Cty TNHH Amway Việt Nam; Cty CP Tập đoàn Liên kết Việt Nam, Cty CP Liên kết Tri thức, Cty CP Liên Minh tiêu dùng Việt Nam và Cty TNHH Nhượng quyền Thăng Long.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Đức - CTV ([Tên nguồn])
Kinh doanh đa cấp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN