Nhói lòng trẻ em mất tích bí ẩn

Nhiều trẻ đột ngột mất tích bí ẩn, tuy một số đã trở về nhà nhưng cũng để lại hồi chuông cảnh báo cho gia đình và xã hội.

Nhiều ngày qua, người dân xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xôn xao về sự mất tích của hai cháu Nguyễn Đức Ninh (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản) và Trịnh Văn Tài (học sinh lớp 7, Trường THCS Quang Trung).

Người đàn ông bí ẩn

Theo trình bày của chị Trần Thị Hòa (mẹ của cháu Ninh), gần 3 tháng trở lại đây, Ninh và Tài chơi thân với một người đàn ông tên Thiện (thường trú tại TP HCM) ở nhờ trong ngôi chùa gần nhà. Thời gian đó, Ninh thường xuyên không ăn cơm nhà, đi học về thì sang chùa để chơi, nhiều khi còn ngủ lại cùng Thiện.

Ngày 25-2, Ninh vẫn mang theo sách vở đi học bình thường nhưng tới trưa không về. Ngay sau khi Ninh mất tích, gia đình đã gọi điện thoại cho Thiện để hỏi thì được biết người này đang ở quê Quảng Ngãi và Ninh không đi theo.

Khi Ninh vẫn chưa biết ở đâu thì cháu Tài cũng đột nhiên mất tích không rõ lý do. Chị Võ Thị Xuyến (mẹ của Tài) cho biết: “Sáng 27-2, Tài có mang theo cặp sách tới trường nhưng không vào lớp mà mượn xe đạp của một bạn nào đó rồi đi luôn không về”.

Nhói lòng trẻ em mất tích bí ẩn - 1

Gia đình hai cháu Nguyễn Đức Ninh và Trịnh Văn Tài đăng thông tin tìm kiếm con khắp nơi Ảnh: BÍCH NGỌC

Theo chị Xuyến, gia đình nghi ngờ Tài mất tích giống Ninh nên gọi điện thoại cho Thiện. Tại thời điểm trên, số điện thoại của người này không liên lạc được. Vì quá nóng ruột, anh Trịnh Văn Thiện (cha của Tài) lần theo địa chỉ mà Thiện từng đăng ký ở trong chùa để tìm con nhưng đều không biết người này đang ở đâu.

Con trai mất tích không rõ lý do, anh Trịnh Văn Thiện ngày đêm không ngủ, ngưng mọi công việc để đi tìm. Mỗi khi có cuộc gọi tới thì gia đình đều hy vọng nhưng sau đó lại chán chường vì không phải là con mình.

Theo thông tin mà chúng tôi có được, trước đó, Thiện cũng cho 2 đứa trẻ khác (bạn của Tài và Ninh) tiền và dụ dỗ đi theo mình nhưng không thành. Trong khi đó, ngay khi nhận được thông tin từ 2 gia đình có con mất tích, lực lượng công an đã tiến hành truy tìm Thiện nhưng vẫn chưa có kết quả.

Bỏ nhà đi “bụi”

Chuyện một nữ sinh lớp 7 tên T.H.N (13 tuổi) ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long bỗng nhiên mất tích nhiều ngày rồi trở về cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo ngày càng có nhiều trẻ em dễ dàng bị người khác dụ dỗ bỏ nhà đi “bụi”.

Theo N., em có tham gia nhóm “những người sống ảo” thông qua mạng xã hội Facebook chừng khoảng 3 tháng nay. Cách đây 1 tháng, có một người phụ nữ thường xuyên liên lạc bằng điện thoại với N. rồi nhờ người lạ khác nhiều lần đến cho tiền. Ngày 3-3, khi N. đang đi học thì người phụ nữ kia gọi điện thoại nói đến Bến xe Vĩnh Long rồi lên TP HCM chơi. Khi N. đến TP HCM thì có một người đàn ông ra đón và nói: “Cha mẹ mày chết hết rồi, đi theo tao”. Sau đó, N. được đưa đến một ngôi nhà toàn phụ nữ, hằng ngày phải uống hết 1 nắm thuốc màu trắng. “Cháu uống vào thì nôn ra nhưng họ vẫn ép uống. Sợ quá, lợi dụng lúc đi vệ sinh, cháu trốn ra ngoài và được một người đưa về Vĩnh Long” - N. chưa hết bàng hoàng.

Trường hợp của em Đoàn Hòa Đoàn (13 tuổi; học sinh lớp 7; ngụ huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) có phần ly kỳ hơn. Vào một ngày cuối năm 2014, thay vì đạp xe đến trường, Đoàn lại chạy một mạch sang… TP Cần Thơ. Trong lúc không biết phải về đâu, nam sinh này được một thanh niên tên Hoàng rủ… đi “bụi” khắp khu vực miền Tây. Sau đó, một người quen phát hiện Đoàn đang đi lang thang ngoài đường nên giữ lại rồi báo tin cho gia đình đến đón.

Thầy Trần Văn Cường, giáo viên chủ nhiệm của Đoàn, cho biết nam sinh này vốn rất ngoan hiền và chăm học. Do vậy, việc Đoàn tự nhiên bỏ nhà đi khiến thầy cô và bạn bè rất bất ngờ.

Cũng vào cuối năm 2014, dư luận tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam xôn xao với thông tin 2 bé gái Trần Thị Mỹ V. (14 tuổi) và Nguyễn Thị T. (15 tuổi) đột ngột mất tích. Lo con mình bị bắt cóc, gia đình nháo nhác đi tìm khắp nơi, chính quyền địa phương cũng ráo riết vào cuộc. Sau hơn 1 tuần, khi mọi người bắt đầu nghĩ đến tình huống xấu nhất thì V. đột ngột trở về. Từ đây, câu chuyện mới sáng tỏ. Chính 2 cô bé này đã tự ý trốn nhà theo 5 thanh niên khác, cầm xe máy lấy tiền làm một chuyến “du lịch” TP HCM.

Đắng cay hơn là trường hợp của ông Lê Trái (ngụ xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Đầu tháng 12-2014, con gái ông là Lê Thị A. (học sinh lớp 9, Trường THCS Lê Quý Đôn) mất tích nhiều ngày. Sau thời gian tìm kiếm, ông Trái gửi đơn đến Công an huyện Đại Lộc với nghi vấn con mình bị bắt cóc. Trong khi cơ quan công an đang vào cuộc truy tìm thì khoảng 10 ngày sau, A. đột ngột trở về nhà. Chưa kịp vui mừng, ông Trái cảm thấy tủi hổ khi A. cho biết thời gian qua đã sống ở nhà bạn trai và bị ép phải làm chuyện “vợ chồng”.

Lấy gia đình làm điểm tựa

Theo một chuyên gia tâm lý, những diễn biến tâm lý thất thường là biểu hiện thường thấy của trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, nếu được giáo dục định hướng tốt thì các em sẽ có những suy nghĩ và hành động tích cực, ít mắc sai lầm vì “bản tính tò mò” của mình. “Mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình là sợi dây liên kết vô cùng quan trọng trong việc quản lý các em ở độ tuổi vị thành niên. Bên cạnh đó, gia đình cần quan tâm đến các em nhiều hơn nữa, cả vật chất và tinh thần. Đặc biệt, chú ý giải thích rõ cho các em hiểu vấn đề để không bị các đối tượng xấu dụ dỗ” - vị này nói.

 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhóm phóng viên (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN