Nhậu say, thảm sát vợ và 2 người trong gia đình

Ngày 10/8, Tòa phúc thẩm nhân dân Tối cao tại TP.HCM đã tuyên y án tử hình đối với Huỳnh Văn Tấn (SN 1975, ngụ TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Tấn và chị Huỳnh Thị Thu Hà là vợ chồng với nhau. Cả hai sống cùng với mẹ chị Hà là bà Trần Thị Dung và anh chị Hà là Huỳnh Văn Tài  tại phường 3, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Dù ở tại đây, Tấn vẫn đi qua lại giữa nhà vợ và nhà cha mẹ ruột tại Bến Tre để làm vườn.

Nhậu say, thảm sát vợ và 2 người trong gia đình - 1

Bị cáo Tấn - kẻ thảm sát vợ và 2 người trong gia đình vợ

Trong thời gian chung sống, cả hai thường xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ vì ghen tuông nên chị Hà đuổi Tấn đi. Khoảng 21g30 ngày 30/7/2014, sau khi nhậu, Tấn về nhà mẹ vợ và bực tức việc bị vợ đuổi đi khỏi nhà nên cãi vã với chị Hà.

Do bực tức, Tấn lấy cây búa chẻ củi để trước nhà đập vỡ nhiều vật dụng trong nhà. Thấy vậy, chị Hà chửi Tấn nên anh này dùng búa đập thẳng vào đầu chị Hà làm chị tử vong tại chỗ.

Lúc này, bà Dung đang ngủ nghe vậy ra can ngăn cũng bị Tấn đập nhiều phát. Anh Tài thấy vậy lấy xe đi báo công an phường, khi trở về đến trước cửa nhà thì cũng bị Tấn dùng búa đập vào đầu. Bà Dung và anh Tài được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Ngay sau đó, Tấn bị công an bắt giữ. Khi công an đến hiện trường Tấn vẫn còn cầm búa.

Tại tòa, nhận thấy hành vi của Tấn là đặt biệt nghiêm trọng, không chỉ xâm hại đến tính mạng người khác mà còn gây mất trật tự, an toàn xã hội. Do đó, HĐXX quyết định bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Tấn, giữ nguyên hình phạt ở cấp sơ thẩm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Hoàng (Giao thông vận tải)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN