Nhân viên quán karaoke bị sát hại vì chạm vào người "thượng đế"

Sự kiện: Kiên Giang Tin nóng

Chỉ vì không được xin lỗi do bị chạm vào người mà Nghĩa dùng dao sát hại nhân viên quán karaoke ở Phú Quốc.

Nhân viên quán karaoke bị sát hại vì chạm vào người "thượng đế" - 1

Nguyễn Trọng Nghĩa đã được di lí về đất liền để phục vụ cho công tác điều tra về hành vi "Giết người". Ảnh do Công an cung cấp.

Ngày 25-4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết vừa thực hiện lệnh bắt giam và di lý Nguyễn Trọng Nghĩa (19 tuổi; ngụ xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) về đất liền để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 22 giờ, ngày 4-4, Nghĩa cùng nhóm bạn đến nhậu và hát tại một quán karaoke ở thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc. Sau đó, Nghĩa đi vệ sinh thì vô tình bị anh Thái Văn Thuần (là nhân viên quán karaoke) đụng vào người. Bực tức vì không được xin lỗi, Nghĩa lấy cây dao giấu sẵn trong người sát hại nhân viên này với nhiều vết đâm trí mạng. Hậu quả, anh Thuần đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Bị đánh tử vong chỉ vì câu nói ”anh thích con dao nào”

Chỉ vì câu nói "Anh thích con dao nào, dao to hay dao nhỏ" mà nạn nhân bị hai anh em hàng xóm đánh tử vong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Nốt ([Tên nguồn])
Kiên Giang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN