Nhân chứng kể lại vụ bố chồng trút "mưa dao" vào con dâu

Bố mẹ chồng mâu thuẫn với nhau nhưng người con dâu mới sinh con được 9 ngày lại là nạn nhân phải gánh chịu hậu quả.

Mặc dù sự việc đã trôi qua gần một tuần nhưng đến nay, người dân trong xã Yên Phong, huyện Yên Định (Thanh Hóa) vẫn còn bàn tán xôn xao chuyện ông Nguyễn Thiện Cầu (SN 1969) đã trút “mưa dao” lên người cô con dâu hiền lành, mới sinh con được 9 ngày.

Khi được hỏi về sự việc, hầu hết người dân ở đây đều tỏ vẻ vô cùng bức xúc đối với hành động của ông Cầu. Không ai nghĩ ông ta lại ra tay sát hại người con dâu mà bình thường ông vẫn cho là hiền lành, hiếu thảo.

Nhân chứng kể lại vụ bố chồng trút "mưa dao" vào con dâu - 1

Căn nhà nơi chị M. bị bố chồng trút “mưa dao” lên đầu và người dẫn đến trọng thương.

Vợ chồng ông Cầu vốn “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, cũng chính vì thế mà bà Lê Thị Hà - vợ ông Cầu - đã bỏ nhà ra mượn một căn nhà khác trong xóm để ở riêng vì không chị được những trận đòn của ông Cầu mỗi khi ông này say rượu. Người con dâu đang mang thai cũng phải đi theo mẹ chồng ra ngoài ở. Tai họa ập đến khi chị M. vừa sinh con được 9 ngày.

“Hôm đó cả xóm đều đi làm ngoài đồng hết, may mà có tôi ở nhà phát hiện ra chứ không thì hai mẹ con con M. (chị V.T.M, 23 tuổi, con dâu ông Cầu - PV) chắc chết rồi” – bà N.T.C, ở thôn 6, xã Yên Phong, hàng xóm của gia đình chị M., bắt đầu câu chuyện.

Bà C. kể lại: “Vào khoảng gần 16h chiều, tôi đang dọn dẹp nhà cửa thì thấy ông Cầu đi từ ngoài vào căn nhà chỗ cháu M. với chị Hà (vợ ông Cầu - PV) đang ở. Vì cửa cổng căn nhà này đã bị khóa trái nên ông Cầu không vào được. Ông Cầu đứng ở ngoài gọi cửa mãi nhưng vẫn không thấy có ai ra mở. Lúc này, tôi không để ý nữa và tiếp tục đi dọn dẹp trong nhà”.

“Hơn 10 phút sau, tôi nghe tiếng khóc của con M.. Tôi nghĩ chắc đứa con nhỏ bị gì nên M. khóc. Tôi liền chạy ra thì vẫn cứ thấy con M. khóc. Vì cửa khóa nên tôi không vào nhà được, sau đó tôi chạy đi kêu người nhà có chìa khóa đến mở cửa để vào. Khi tôi vào đến nhà thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Cả nền nhà phủ một màu đỏ của máu, cả hai mẹ con con M. nằm bất động dưới nhà bên vũng máu, cháu bé thì bị nhuộm máu khắp người” – bà C. kể tiếp.

Bà C. cho biết, thấy vậy, tôi hô hoán mọi người và gọi điện báo lên công an xã. Sau đó, công an xã đã có mặt để ghi nhận hiện trường và lấy lời khai, đồng thời đưa M. đi bệnh viện cấp cứu.

Nhân chứng kể lại vụ bố chồng trút "mưa dao" vào con dâu - 2

Những vết máu của chị M. vẫn còn loang lổ dưới nền nhà

Anh Nguyễn Xuân Dũng, công an xã Yên Phong, cho biết: “Khi chúng tôi đến thì hiện trường vẫn còn giữ nguyên, từ trên giường xuống dưới đất nhuộm đầy máu của chị M.. Trên đầu chị M. có nhiều vết chém, máu vẫn đang còn tuôn ra, trên tay chị cũng bị một vài vết chém, một số chỗ trên cơ thể bị thâm tím. Còn cháu bé thì nằm bất động, người dính đầy máu. Sau khi sơ cứu, cháu bé đã thở lại được bình thường và được lau chùi sạch sẽ. Chị M được đưa đi cấp cứu”.

Anh Dũng cho biết thêm: “Mới hai ngày trước đó, vợ chồng ông Cầu có xảy ra xích mích, cãi nhau to rồi đánh nhau, cán bộ thôn kết hợp với các đoàn thể đã đến hòa giải nhưng cả hai ông bà vẫn cãi nhau. Bà Hà ra ngoài ở vì không chịu được cảnh ông Cầu thường xuyên say rượu, cũng vì thế mà cô con dâu phải đi theo mẹ chồng. Trước khi xảy ra sự việc trên, khoảng 12h trưa cùng ngày, ông Cầu, bà Hà cũng đã xảy ra xích mích rồi được mọi người can ngăn, đến chiều thì xảy ra sự việc trên”.

Cũng theo anh Dũng, sau khi nhận được tin báo của người dân về thủ phạm tình nghi gây ra sự việc trên đó chính là ông Nguyễn Thiện Cầu, bố chồng chị M, công an xã đã phối hợp với công an huyện truy bắt ông Cầu.

Nhân chứng kể lại vụ bố chồng trút "mưa dao" vào con dâu - 3

Sau gần một tuần nằm điều trị tại BV, chị M. đang có những chuyển biến tích cực

Theo một số người dân kể lại, sau khi chém chị M. bất tỉnh, ông Cầu tiếp tục vác dao đi ra đồng tìm bà Hà để xử. Tuy nhiên, khi đang trên đường đi thì ông Cầu gặp em rể là ông Nguyễn Văn Thành. Lúc này, ông Cầu nhờ ông Thành chở mình đi tìm bà Hà để xử vì dám không nghe lời ông này.

Thấy ông Cầu có mùi rượu, ông Thành cho ông Cầu ngồi lên xe rồi chở ông này về nhà. Khi về đến cổng nhà ông Cầu, ông Thành đã lấy được con dao từ tay ông Cầu và vứt qua bên vườn nhà hàng xóm.

“Đến 17h chiều, sau khi nghe lời khai của nhân chứng, chúng tôi kết hợp với công an huyện tìm đến nhà ông Cầu để đưa ông này về trụ sở làm rõ sự việc. Tuy nhiên, khi chúng tôi đến thì ông Cầu vẫn đang trong tình trạng say rượu và nằm bất động trên giường. Chúng tôi đã cho người ở lại theo dõi, đến hơn 30 phút sau thì ông Cầu tỉnh dậy, chúng tôi đã đưa về trụ sở để làm rõ” – Ông Nguyễn Văn Tuyên, Trưởng Công an xã Yên Phong, cho biết.

Tại trụ sở công an xã, bước đầu ông Cầu đã khai nhận những sai trái của mình. Kết hợp với tường trình của ông Thành, cơ quan công an đã thu giữ được con dao mà ông Cầu đã dùng để chém chị M. Sau khi hoàn tất các thủ tục hồ sơ tại công an xã, công an huyện Yên Định đã quyết định bắt tạm giam ông Nguyễn Thiện Cầu về hành vi giết người. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục mở rộng điểu tra để sớm hoàn tất hồ sơ tiến hành khởi tố vụ án trong thời gian tới.

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Trần Văn Thiết – Trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh và lồng ngực, BV Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe chị V.T.M đang có những chuyển biến tích cực, đã có những dấu hiệu dần hồi phục. Sau khi được mổ cắt bỏ, bệnh viện đã gửi miếng sọ não ra ngân hàng mô. Trong vòng 3 tháng tới, nếu bệnh nhân có chuyển biến tốt, sức khỏe bình thường sẽ được ghép mảnh xương sọ lại”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Tân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN