“Nhà cái” lắc bầu cua bị đâm chết vì... nói xui?

Một trong hai nghi can ra tay sát hại ông Ngô Thanh Tuấn (41 tuổi, ngụ ấp Khu 1, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) vào chiều 16.4 được cho là do bực tức vì thua game bắn cá.

Chiều 18.4, Công an tỉnh Sóc Trăng vẫn đang tiếp tục truy bắt 2 nghi can giết ông Tuấn. Đó là Phạm Tuấn Kiệt (26 tuổi, ngụ huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) và một thanh niên ở xã Thạnh Phú (chưa xác định được danh tính).

Kết quả khám nghiệm tử thi, ông Tuấn tử vong là do bị đâm đứt động mạch phổi. Khi khám nghiệm hiện trường, nhà chức trách thu giữ một con dao Thái Lan.

“Nhà cái” lắc bầu cua bị đâm chết vì... nói xui? - 1
Căn nhà nơi xảy ra án mạng.

Những người chứng kiến vụ rượt đuổi rồi đâm chết người như phim hành động nói trên cho biết, con dao là do thanh niên được cho là đồng bọn của Kiệt vứt lại sau khi gây án. Riêng đối tượng Kiệt lúc gây án, tay cầm kéo may đồ (dài khoảng 30cm).

Người nhà nạn nhân cho biết: Vài ngày trước giữa ông Tuấn và Kiệt có mâu thuẫn, vì khi Kiệt chơi game bắn cá, ông Tuấn đến bảo nghỉ đi kẻo thua hết điểm, không ngờ sau đó Kiệt thua mất 2.000 điểm. Thanh niên này cho rằng mấy lời nói của ông Tuấn trước đó khiến mình bị xui nên thua game, vì vậy chiều 16.4, Kiệt quay lại chỗ ông Tuấn kiếm chuyện rồi giết người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Hạnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN