Người phụ nữ không sợ... án tử hình!

Tâm từng được Chủ tịch nước ân xá thoát án tử hình rồi sau khi thi hành xong án phạt tù lại tiếp tục phạm tội...

Sáng 27-2, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Hoàng Thị Ngoan (58 tuổi, Hà Nội), Trần Thị Tâm (44 tuổi, Nghệ An), Đinh Tuyết Minh (50 tuổi, Hà Nội) mỗi bị cáo 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đồng thời, tuyên phạt Hoàng Mậu Tuấn (50 tuổi, em trai Ngoan) 7 tháng tù về tội không tố giác tội phạm.

Người phụ nữ không sợ... án tử hình! - 1

Các bị cáo đứng trước vành móng ngựa nghe tòa tuyên án

Theo hồ sơ, năm 1999, Trần Thị Tâm bị tuyên phạt tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó, Tâm được Chủ tịch nước ân giảm, chuyển hình phạt tù chung thân.

Còn Minh có tới 5 tiền án về các tội lừa đảo, đánh bạc, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, chung thân tội mua bán trái phép chất ma túy và trốn khỏi nơi giam giữ. Cả Tâm và Minh mãn hạn tù vào năm 2013.

Thời gian gần đây, sau khi rời nhà tù trở về quê nhà, thay vì lo tu chí làm ăn thì Minh và Tâm tiếp tục lôi kéo Ngoan đi vào con đường phạm tội.

Cụ thể ngày 10-6-2016, Tâm từ Nghệ An ra Phú Thọ chơi rồi ghé nhà Minh- bạn tù, thì Minh nói: "Em về xem có ai mua ma túy đá không, nếu có ai mua ta bán kiếm lời".

Một tuần sau, Tâm điện cho Minh bảo cần mua ma túy đá và hai bên thỏa thuận qua điện thoại là 1kg giá 270 triệu đồng.

Trước đó, khoảng tháng 5-2016, khi đi lễ hội Đền Gióng (xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội), Minh tình cờ gặp và nghe Ngoan nói được tiếng Trung Quốc nên đến làm quen và xin số điện thoại. Sau đó, biết Ngoan thường hay sang Trung Quốc lấy hàng hóa về bán nên Minh đặt vấn đề nhờ Ngoan mua ma túy đá từ Trung Quốc về Việt Nam bán kiếm lời, làm giàu.

Clip HĐXX tuyên án

Chiều 19-6-2016, Minh điện cho Ngoan báo muốn lấy hàng...

Sáng 20-6-2016, Tuấn (em trai Ngoan) lái xe hơi chở vợ con đi vào du lịch biển Cửa Lò (Nghệ An) thì Ngoan cũng xin đi theo. Ngoan bỏ ma túy đá vào túi đồ của Ngoan rồi để trên xe hơi của Tuấn, nhưng không cho ai biết. Khi đi qua Thanh Hóa, Ngoan có điện cho Minh hẹn địa điểm gặp nhau và giao "hàng".

Người phụ nữ không sợ... án tử hình! - 2

Hai chị em bị cáo Ngoan, Tuấn ôm nhau khóc nức nở ngay sau khi tòa tuyên án

Trưa 20-6-2016, tại đường Nguyễn Sinh Sắc (TP Vinh), Minh đang trao hàng cho Ngoan thì bị Công an TP Vinh bắt quả tang. Tang vật thu giữ 1397,465 gam Methamphetamin. Mở rộng điều tra, công an bắt khẩn cấp Tâm và Tuấn.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải. Ngay sau khi HĐXX tuyên án xong, Ngoan ôm chầm lấy em trai là Tuấn khóc nức nở "chị làm khổ em rồi".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đắc Lam (Pháp luật TP.HCM)
Tội phạm ma túy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN