Người đàn ông tự đâm vào bụng rồi cố thủ trong nhà

Cho rằng mình bị ai “gài bẫy” khiến công việc làm ăn không thuận lợi, bức xúc về tâm lý, anh Chung đã tự đâm vào bụng rồi cố thủ trong nhà không cho ai đưa đi cấp cứu. Chỉ đến khi công an có mặt tìm cách thuyết phục nạn nhân mới chịu buông con dao xuống.

Khoảng 13h ngày 25/10, người dân sống ở khu tập thể ngõ 50, đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Quán Bàu, TP Vinh (Nghệ An) nghe tiếng kêu cứu từ nhà anh Lê Đình Chung (1973). Sau đó mọi người thấy chị Phạm Thị Nhàn (vợ anh Chung) đang đứng ngoài cửa, tay dính đầy máu, van xin chồng.

Tìm hiểu sự việc chị Nhàn cho biết, chồng chị vừa dùng dao tự đâm vào bụng mình rồi cố thủ trong nhà. Liền lúc đó, hàng xóm xung quanh chạy vào ngôi nhà để đưa anh Chung đi cấp cứu nhưng bị nhưng bị nạn nhân ném gạch đá, dùng dao đe dọa rời ra.

Người đàn ông tự đâm vào bụng rồi cố thủ trong nhà - 1

 Ngõ nhỏ vào gia đình anh Lê Đình Chung.

Vụ việc nhanh chóng được trình báo lên Công an phường Quán Bàu và Cảnh sát 113. Nhận được tin, Trung tá Đặng Hải Triều (đội trưởng Đội Cảnh sát 113) huy động 8 chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng lực lượng chức năng tổ chức nắm bắt sự việc, thuyết phục nạn nhân.

Dù mọi người can ngăn nhưng người đàn ông này vẫn cố thủ trong nhà và nói ai vào sẽ giết. Thấy trường hợp nạn nhân có bất an về tâm lý, Trung tá Triều cùng cán bộ khối tìm cách trấn an anh Chung bỏ dao xuống để đi cấp cứu.

Hơn 10 phút trò chuyện, trấn an tinh thần, anh Chung mới chịu để cơ quan chức năng gọi xe cấp cứu. Tình trạng của nạn nhân rơi vào nguy kịch, vết thương nặng, một đoạn ruột bị lòi ra ngoài.

Tại khoa Cấp cứu của Bệnh viện đa khoa Nghệ An, các bác sĩ cho biết, nạn nhân nhập viện lúc 14 giờ với vết dao đâm ở vùng ngực trái, cách tim 0,5 cm. Bệnh nhân được tiên lượng rất nặng, máu chảy nhiều. Các bác sĩ đang tiến hành cấp cứu, chuẩn bị phẫu thuật vết thương.

Theo thông tin từ hàng xóm anh Chung cho biết, mấy ngày gần đây anh Chung có biểu hiện không bình thường về mặt tâm lý. Nạn nhân luôn cho rằng mình bị ai đó “gài bẫy” khiến công việc không thuận lợi. Trước khi dùng dao tự đâm mình, anh Chung vẫn sang nhà hàng xóm uống nước bình thường.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an phường Quán Bàu. Lực lượng Cảnh sát thu giữ một con dao dài khoảng 20 cm có dính máu và lấy lời khai những nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Huệ (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN