Người đàn ông mang trọng tội ra đầu thú vì... thương vợ

Cán bộ chức năng chia sẻ việc Thành nghe lời vợ ra đầu thú là một chuyện xưa nay hiếm, nhất là hắn lại đang đối diện với mức án cao nhất của pháp luật – án tử hình, khi tham gia vận chuyển 12 bánh heroin xuyên quốc gia với kế hoạch đầy mưu mô và xảo trá.

Cuộc điện thoại bất ngờ…

Tìm về quê tên tội phạm Phạm Văn Thành (45 tuổi, ở Nam Định) - kẻ đã nhanh chóng  bỏ trốn trong vụ chặn bắt đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia, tổ công tác phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47, Công an Hà Nội) đã vận động gia đình động viên hắn ra đầu thú, dù hắn đã phạm tội đặc biệt nghiêm trọng và mức án có thể lên đến tử hình.

Cân nhắc việc xuất hiện tại gia đình có thể gây sự chú ý của hàng xóm, ảnh hưởng tới hai con của Thành, Đại úy Nguyễn Hữu Quý - Đội phó đội 2, PC47 bố trí gặp riêng vợ anh ta ở trụ sở công an xã trong sáng 11/11/2014.

Người đàn ông mang trọng tội ra đầu thú vì... thương vợ - 1

Phạm Văn Thành.

Theo lời vợ Thành, mới đây, chồng có điện thoại về nói đang bị cơ quan công an truy tìm do đánh bạc khá lớn. Thành dò hỏi vợ có ai đến nhà xác minh không. Chị H. - vợ Thành chia sẻ: “Hôm trước anh Thành có gọi về cho tôi  và bảo đang tạm trốn đi một thời gian vì hôm nọ đánh bạc với bạn bè không may bị bắt, anh dặn tôi đừng lo lắng và dặn hai mẹ con giữ gìn sức khỏe. Tôi cũng không nghi ngờ gì vì lâu nay anh cũng hay bài bạc với bạn bè”.

Sau khi hỏi chuyện, Đại úy Quý thông báo cho vợ Thành biết hành vi phạm tội nghiêm trọng của chồng, khuyên gia đình tìm cách tác động để người thân ra đầu thú, sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

“Thành bỏ chạy để lại xe máy, giấy tờ tùy thân, việc xác định con người không có gì khó khăn. Khi Thành chạy thoát, chúng tôi đã cân nhắc không nổ súng” - Đại úy Quý nói và khuyên chị này tìm cách động viên chồng.

Khoảng 20h cùng ngày, khi vị Đại úy cùng tổ công tác về tới Hà Nội, anh bất ngờ nhận được điện thoại. Ở đầu dây bên kia, một người đàn ông tự nhận tên Phạm Văn Thành. Anh ta cho biết đã được gia đình thông báo việc Cơ quan điều tra tìm đến nhà.

Thành hứa sáng hôm sau sẽ đến trụ sở Cơ quan điều tra đầu thú. Anh ta xin được gặp vợ con trước khi lên Cơ quan điều tra.

Đại úy Nguyễn Hữu Quý chia sẻ, từ trước đến nay, việc một tội phạm ma túy phạm tội đặc biệt nghiêm trọng chủ động xin ra đầu thú rất hiếm. Cuộc điện thoại đó khiến ai trong Đội cũng hết sức ngỡ ngàng và cảm thấy vui cho họ. Ít nhất dù mang trọng tội, nhưng hắn vẫn còn biết nghĩ về gia đình, thương vợ thương con.

Vận chuyển 12 bánh heroin, Thành hiểu đang phải đối mặt với mức án có khung hình phạt cao nhất.

Sáng 12/11, Đại úy Quý chủ động liên lạc lại số điện thoại hôm trước mà Thành gọi thì bất ngờ lại máy tắt. Trong đầu vị Phó Đội trưởng này suy nghĩ, liệu Thành có đổi ý? Gần 12h, Thành gọi điện cho Đại úy Quý, nói đang cùng vợ con đứng trước cổng trụ sở Cơ quan điều tra - 40B Hàng Bài (Hà Nội).

Trực tiếp vị Phó Đội trưởng cùng lãnh đạo đơn vị xuống tận cổng đón Thành. Đi cùng anh ta vào trụ sở cảnh sát có vợ và cô con gái lớn, đang học đại học tại Hà Nội. Chỉ huy đơn vị mời Thành cùng gia đình dùng cơm trưa, tạo điều kiện cho họ có thời gian trò chuyện trước khi cơ quan điều tra làm việc.

Căn cứ lời khai của Hằng và Thành, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với "bà trùm" Đàm Bích Thời, ra quyết định truy nã người phụ nữ này về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hành vi của Hằng và Thành phạm vào khoản 4, Điều 194, Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt tù từ 20 năm, tù chung thân đến tử hình.

Trong kết luận điều tra mới đây, Cơ quan điều tra đã nêu rõ việc hai người họ đã thành khẩn khai báo, bản thân Thành ra đầu thú.

Đây là những tình tiết mà Cơ quan điều tra đề nghị các cơ quan pháp luật xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị can khi xét xử.

Người đàn ông mang trọng tội ra đầu thú vì... thương vợ - 2

Đồng phạm của Thành.

Nực cười bán hàng trắng vì… thương vợ

Tại Cơ quan điều tra, Thành kể, sau hơn 20 năm làm ăn, tích cóp, vợ chồng Thành xây được ngôi nhà do chính tay mình tự thiết kế. Cuộc sống gia đình khá hạnh phúc, có vợ hiền, con thơ, anh chẳng mong ước gì hơn nữa.

Nhưng cuộc sống luôn tạo cho con người ta những trắc trở. Dù xây được căn nhà do chính tay mình thiết kế, trang trí nhưng tiền nợ nần từ xây nhà khá lớn, vợ lại bị bệnh tật chữa chạy không khỏi, cũng tiêu tốn nhiều tiền, cộng thêm công việc làm ăn khó khăn khiến Thành nghe lời rủ rê vận chuyển hàng trắng lời lắm nên liều mạng, từ đó hắn nằm trong đường dây vận chuyển “hàng trắng” cho Đàm Bích Thời (32 tuổi, ở huyện Văn Lãng, Lạng Sơn).

Thành nói: “Ban đầu tôi cũng rất sợ, nếu như bị bắt thì sao, hẳn là tù tội rất nặng. Nhưng thấy vợ ho sòng sọc vì bệnh tật, chạy chữa toàn thuốc đắt tiền mãi không khỏi, bao nhiêu nợ nần từ trước nữa lấy đâu tiền ra mà trả cho người ta. Tôi biết vì lý do gì thì mình cũng đã sai hoàn toàn và tôi không biện minh, nhưng tôi thương vợ, thương con lắm cô chú ạ. Là thằng đàn ông để vợ con mình chịu thiệt thòi là một cái tội rất lớn”.

 Thành cho biết thêm, tiền công vận chuyển ma túy rất cao, nếu trót lọt, riêng trong phi vụ vận chuyển 12 bánh heroin, Thành và Mã Thị Hằng (40 tuổi, nhà Nam Định) ăn chia cũng được ngót 100 triệu đồng mỗi người.

Nói về quá trình vận động chồng ra đầu thú, chị H. lau dòng nước mắt kể lại: “Tôi chỉ nói với anh, tôi thương anh, thương con và biết anh cũng vậy. Tôi hiểu lý do anh lại hành động như thế, nhưng lưới trời lồng lộng, biết trốn đâu cho thoát. Nếu anh thương vợ , thương con thì ra đầu thú, ít nhiều được hưởng sự khoan hồng của pháp luật còn có cơ hội nhìn mặt gia đình, con cái sau này lớn lên sẽ hiểu cho bố nó thôi...”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Bùi (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN