Nghịch tử dọa giết mẹ vì không đồng ý bán nhà trả nợ

Chỉ vì mẹ không đồng ý bán nhà để trả nợ, Lục Toàn Trung nổi cơn phẫn nộ. Trong cơn ngáo đá, đối tượng này đã cầm dao tông gí vào cổ, đe dọa giết chính mẹ đẻ của mình.

Dùng dao truy sát mẹ ruột

Theo tin tức ban đầu, khoảng 8h ngày 26/6, tại số nhà 277, đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xảy ra một vụ xô xát khiến người dân xung quanh không khỏi thót tim.

Theo đó, sau khi bà Nguyễn Thị Tuyết là chủ ngôi nhà đưa cháu nội là Nguyễn Đức A. đi học về đến nhà thì bị Lục Toàn Trung là con trai duy nhất dùng dao nhọn gọt hoa quả gí vào mặt hỏi: “Bà có muốn tôi đâm chết không?”.

Bà Tuyết hoảng sợ không dám phản ứng mà chỉ quỵ lụy cầu xin. Tiếp đến, Trung hùng hổ đi lên phòng lấy 1 con dao dài 50cm mang xuống định chém mẹ thì bà Tuyết kịp thời bỏ chạy, hô hoán mọi người xung quanh đến cứu giúp.

Nghịch tử dọa giết mẹ vì không đồng ý bán nhà trả nợ - 1

Con dao Lục Toàn Trung dùng để dọa giết mẹ đẻ.

Anh Nguyễn Văn Hoàng là hàng xóm chứng kiến vụ việc cho biết, buổi sáng khi anh đang dọn cửa hàng bỗng thấy trong nhà bà Tuyết xảy ra cãi vã. Một lúc sau, thấy bà Tuyết chạy thục mạng ra đường kêu cứu, người dân xung quanh xúm lại hỏi chuyện thì biết được con trai bà dọa giết bà vì mâu thuẫn tiền nong. Phát hiện vụ việc, một số người dân đã nhanh chóng tới trình báo CAP Xuân Phương.

Lúc này, trong căn nhà của mình, Lục Toàn Trung vẫn lên cơn điên loạn. Không “xử lý” được mẹ, thanh niên này tiếp tục lên cơn gào thét và dùng dao chém vào tay vịn cầu thang, chạn bát nhôm kính, máy sấy chén bát và đá hỏng cánh tủ giày dép... đồng thời tiếp tục chửi bới đe dọa giết mẹ. Mọi người đứng vây kín trước cửa nhà nhưng không ai dám tiến gần gã thanh niên.

Nhận được tin báo, lực lượng CAP Xuân Phương đã kịp thời có mặt. Tại đây, các cán bộ công an đã không chế và bắt giữ, đưa Trung về trụ sở CAP để làm rõ sự việc.

Tại cơ quan công an, nhân thân của Lục Toàn Trung cũng được làm rõ. Theo trình bày của bà Nguyễn Thị Tuyết, nguyên do xảy ra vụ việc là Lục Thành Trung nghiện ma túy đá và thường xuyên đánh lô đề, cờ bạc nên nợ tiền nhiều người. Khoảng 1 tháng trở lại đây, Trung đòi mẹ phải bán nhà để lấy tiền kinh doanh và trả nợ nhưng bà Tuyết không đồng ý.

Do đó, Trung thường xuyên có hành vi chửi bới, đe dọa mẹ đẻ của mình. Khoảng giữa tháng 6 vừa qua, Trung có mang về nhà một khẩu súng nhựa màu vàng nâu với mục đích de dọa bắt mẹ đẻ phải bán nhà và giao tiền cho anh ta.

Buổi sáng hôm xảy ra vụ việc, sau khi mẹ đẻ không đồng ý bán nhà, Trung đã yêu cầu mẹ đẻ giao sổ đỏ và giấy tờ nhà đất cho anh ta để đi thế chấp. Khi không được chấp thuận, Trung đã dùng dao kề cổ mẹ đẻ của mình.

Nghịch tử dọa giết mẹ vì không đồng ý bán nhà trả nợ - 2

Đối tượng Lục Toàn Trung tại cơ quan công an.

Sau khi bị bắt, Trung vẫn đang trong cơn phê ma túy đá. Sau khi tỉnh táo, tại cơ quan điều tra, Lục Thành Trung đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Đối tượng khai chỉ muốn đe dọa mẹ để bà đồng ý bán nhà lấy tiền kinh doanh chứ không hề có ý định giết mẹ. Về khẩu súng nhựa, Trung khai đã nhặt được tại một cây cột điện ở gần nhà, nhưng không sử dụng được nên đã vứt bỏ xuống sông Nhuệ.

Trước đó, Lục Toàn Trung đã có một tiền án và một tiền sự về tội Cướp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Vụ việc được lãnh đạo CAP Xuân Phương báo cáo lên CAQ Nam Từ Liêm, hiện công an quận đã bắt giữ đối tượng Trung để điều tra về hành vi đe dọa giết người.

Quá khứ bất hảo

Được biết bà Nguyễn Thị Tuyết chỉ có một mình Trung là con trai duy nhất. Chồng mất sớm nên bà Tuyết ở vậy nuôi con khôn lớn.

Tuy nhiên, từ nhỏ Trung đã là đứa trẻ ngỗ ngược, được mẹ nuông chiều nên thanh niên này học hành dở dang, có tiếng chơi bời. Dù mới sinh năm 1991 nhưng Trung lấy vợ từ rất sớm, anh ta đã có vợ và một cậu con trai.

Những tưởng có gia đình, Trung sẽ chú tâm làm ăn, nhưng không, gã trai này vẫn “bập” vào cờ bạc, lô đề và ma túy đá. Không công ăn việc làm, Trung giao du với đám bạn “cùng cảnh ngộ” và thường xuyên dạt nhà.

Trung hầu như không có mặt ở nhà, dăm bữa nửa tháng mới thấy mò mặt về nhà, về hôm nào là y rằng mẹ con, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn hôm đó. Lần nào về, Trung cũng hạch tiền mẹ và vợ, không được đáp ứng thanh niên này lại nổi khùng, gây sự với cả nhà, đánh đập vợ con.

Thậm chí, Trung còn nhiều lần lấy trộm đồ đạc giá trị trong nhà đem bán để lấy tiền ăn chơi và mua ma túy. Bà Tuyết cho hay, tài sản duy nhất người chồng để lại cho 2 mẹ con là ngôi nhà và mảnh đất này, nếu như con trai bán mất thì cả nhà bà phải ra đường ở, chính vì vậy, sống chết bà cũng phải bảo vệ ngôi nhà cho bằng được.

Bà Tuyết cũng cho biết, kinh tế gia đình bà cũng chẳng khá giả gì, bà vốn chỉ trông chờ vào tiền cho sinh viên thuê trọ hàng tháng để lo cuộc sống nên không có tiền đáp ứng nhu cầu của con trai.

Trước hôm xảy ra vụ việc, Trung cho biết đang cần tiền để đầu tư kinh doanh cùng chúng bạn. Gia đình hỏi kinh doanh gì nhưng Trung giấu và nhất định không nói. Tuy nhiên, việc kinh doanh có vẻ không được tốt, thua lỗ nhiều khiến thanh niên này phải đi chạy vạy khắp nơi. Nhiều lần chủ nợ đã mò đến nhà đòi bà Tuyết tiền.

Những người hàng xóm xung quanh cho biết, hầu như ngày nào cũng có người đến đòi tiền, nhưng chỉ gặp được mẹ và vợ Trung chứ anh ta biệt tăm, hiếm ai nhìn thấy anh ta có mặt ở nhà. Ngay cả bà Tuyết và vợ cũng không biết Trung nợ tiền chính xác bao nhiêu nhưng cũng phải nợ đến tiền tỉ.

Từ hôm con trai bị giam giữ, bà Tuyết không ăn không ngủ được. Bà cho hay, dù Trung có ngỗ ngược như vậy nhưng cũng là con trai bà, bà chỉ mong Trung nhận ra sai lầm và trở về làm lại từ đầu.

Đại úy Đặng Mạnh Cường, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết, Lục Toàn Trung là đối tượng cộm cán ở khu vực. Tại cơ quan điều tra, lời khai của đối tượng vẫn còn nhiều vấn đề uẩn khúc. Hiện, cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liên vẫn tiếp tục đấu tranh và làm rõ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Linh (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN