Nghịch tử đánh mẹ ruột bất tỉnh: Chuyện đau lòng khi con bất hiếu

Chỉ vì sự ích kỷ rồi vì ma men, nghịch tử Trần Xuân Chương (28 tuổi, trú tại khu Vô Hối, thị trấn Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) lại có những hành động bất nhẫn đối với mẹ đẻ của mình, khiến cho không ít người bàng hoàng đau xót.

"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha",  đạo lý làm người ấy đã thấm vào lời ru ngọt ngào của người mẹ từ thuở còn nằm nôi cho đến những năm tháng của cuộc đời, những tưởng ai cũng hiểu?

Chẳng ngờ, chỉ vì sự ích kỷ rồi vì ma men, nghịch tử Trần Xuân Chương (SN 1989, trú tại khu Vô Hối, thị trấn Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) lại có những hành động bất nhẫn đối với mẹ đẻ của mình, khiến cho không ít người bàng hoàng đau xót.

1. Chiều 25-9, khi Trần Xuân Chương được các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương bàn giao cho Công an huyện Thanh Miện (Hải Dương) thụ lý, điều tra theo thẩm quyền thì  mẹ của anh ta, bà Phạm Thị Chuốt (50 tuổi, vẫn đang trong tình trạng mê man, bất tỉnh, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.

Nghịch tử đánh mẹ ruột bất tỉnh: Chuyện đau lòng khi con bất hiếu - 1

Đối tượng Trần Xuân Chương

Vậy nhưng trong suốt quá trình làm việc với các cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Thanh Miện, đứa con tội lỗi Trần Xuân Chương chưa một lần hỏi đến sức khỏe của người mẹ đã mang nặng, đẻ đau, chín tháng mười ngày, sinh hạ rồi nuôi dưỡng anh ta nên người. Bản thân tôi cũng là một người mẹ, có lẽ vì điều đó mà tôi càng cảm thông hơn với nỗi đau của người phụ nữ ấy; đồng thời bất bình trước hành động bất hiếu, tàn nhẫn của đứa con tội đồ... 

Được biết năm bà Chuốt 38 tuổi, người chồng xấu số đã vĩnh viễn ra đi, khi đó cậu con trai lớn Trần Xuân Chương mới chỉ là cậu học sinh lớp 10, phía sau Chương còn hai đứa em nhỏ xíu nữa....

Cái chết của người chồng đã khiến bà Chuốt sốc nặng và không ít lần đã có suy nghĩ tiêu cực. Nhưng nhìn ba đứa con, hai trai, một gái đều xinh xắn,  đáng yêu bà không có đủ bản lĩnh để làm điều điên rồ đó. Nuốt nỗi đau thương vào trong lòng, bà ở vậy nuôi ba người con dù vào thời điểm đó không ít người đàn ông cũng thầm thương, trộm nhớ và thông cảm với hoàn cảnh của người đàn bà góa bụa...

Tìm hiểu về  gia cảnh của bà Chuốt, chúng tôi phần nào cảm thông với người phụ nữ ấy. Người đàn bà đó không được ăn học đến nơi đến chốn, kiếm sống chỉ bằng công việc lao động chân tay, phụ thuộc vào thời vụ, lại cùng lúc phải nuôi ba đứa con, đang tuổi ăn tuổi lớn... Thời gian đầu, bà Chuốt làm nghề  thu mua đồng nát, sau đó thì làm giúp việc cho một người làm nghề kinh doanh ở thị trấn…

Quanh năm quần quật, trong thâm tâm, người phụ nữ ấy luôn mong muốn các con được ăn học cho bằng bạn, bằng bè, sau này cuộc sống không phải vất vả như mẹ Nhưng cùng lúc, vừa phải làm cha, vừa phải làm mẹ, thật không dễ dàng gì. Phần vì lo cuộc sống, phần vì vắng bóng người đàn ông trụ cột trong gia đình, bà Chuốt cũng không có nhiều thời gian quan tâm đến mấy đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn.

Việc học hành của Chương và cậu em trai là Trần Việt Tiến vì thế cũng không như mong đợi. Cố gắng lắm, cả hai cũng chỉ học hết phổ thông rồi đi làm thuê, làm mướn; còn cô gái út thì cũng sang nước ngoài lao động xuất khẩu.

Nhìn các con của bà Chuốt phương trưởng, không ít người đã mừng thầm vì "trồng cây đến ngày hái quả”, người mẹ tảo tần sắp được hưởng phúc, không còn phải tất tả kiếm sống. Nào ngờ! Thời gian gần đây, mỗi khi cậu con trai trưởng đi làm ăn xa về thì trong căn nhà ấy lại bắt đầu dậy sóng. Khi ra ngoài, Chương ăn nói đàng hoàng, tử tế bao nhiêu thì về nhà, anh ta lại đối xử với mẹ mình tệ bạc bấy nhiêu.

Không ít lần những người hàng xóm sống xung quanh phải đứng ra can ngăn những vụ cãi láo của Chương dành cho mẹ mình. Ai cũng nghĩ Chương nhất thời nóng nảy nên mới có những câu lếu láo ấy mà chẳng ngờ anh ta dám làm một việc bất nhân, bất nghĩa đối với mẹ mình.

 Sự việc được phát hiện vào 13 giờ 30 phút ngày 24-9, anh Trần Việt Tiến là con trai thứ 2 của bà Chuốt về đến nhà, phát hiện mẹ đẻ nằm bất tỉnh trên giường ở trong phòng ngủ, trên người không có một mảnh vải che thân, vùng đầu có nhiều vết thương. Bàng hoàng, sợ hãi, Tiến đã hô hoán những người xung quanh đưa mẹ đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Kết quả khám thương xác định bà Chuốt bị đa chấn thương vùng đầu, mặt, hôn mê. Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Thanh Miện vào cuộc, điều tra xác định Chương chính là hung thủ gây ra thương tích nghiêm trọng cho người mẹ đã sinh thành ra anh ta.

Chương đã bị bắt tại nơi làm việc ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Được biết sau khi đánh mẹ gây thương tích, thay vì việc phải đưa người mẹ đi cấp cứu, Chương chỉ nhắn cho người em trai một dòng tin ngắn ngủi rằng, mẹ đang ốm về chăm sóc. Sau đó, đoán rằng người em sẽ về nhà vào đầu giờ chiều nên Chương bỏ đi.

2. "Vào khoảng năm 2007, khi tôi đang học lớp 11 thì bắt gặp mẹ tôi với một người đàn ông trong làng (bố tôi chết từ năm 2005), từ đó mà tôi nảy sinh mâu thuẫn với mẹ nhưng tôi không biểu hiện ra ngoài. Khi đi uống rượu về, tôi hay bật nhạc to, mẹ tôi hay chửi mắng tôi về việc này nên tôi hay cãi nhau với mẹ. Có lần, tôi xông vào đạp mẹ nhưng được hàng xóm can ngăn nên tôi không đánh được mẹ tôi. Ngoài những mâu thuẫn trên thì tôi và mẹ tôi không còn mâu thuẫn gì khác", Chương lý giải cho hành vi phạm tội của mình.

Nghịch tử đánh mẹ ruột bất tỉnh: Chuyện đau lòng khi con bất hiếu - 2

Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường vụ án

Những câu trả lời bình thản của Chương khiến tôi cảm thấy gai người. Chương đã ở tuổi trưởng thành, anh ta có đủ năng lực để hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của mẹ. Nếu anh ta thực sự yêu mẹ, phải mong muốn cho mẹ được hạnh phúc... Nhưng sự hẹp hòi, ích kỷ, thiếu hiểu biết đã biến anh ta trở thành đứa con bất hiếu. 

Trong bản tự khai, Chương viết: "Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 23-9, tôi và ông Nguyễn Thế Văn, 59 tuổi, ở phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội (người mà anh ta gọi là bố nuôi- PV) đi xe máy từ nhà ông Văn về nhà tôi ở khu Vô Hối, cả hai về đến nhà khoảng 16h 30 phút cùng ngày... Đến khoảng 17 giờ 30 phút thì tôi đi ăn cưới anh Truyền con ông Loan ở cùng khu nhà tôi, còn ông Văn thì vẫn ở nhà tôi uống nước cùng chú Khổng Văn Khiết (39 tuổi, là người cùng làng). Trong đám cưới, tôi uống khá nhiều rượu, sau đó thì tôi cùng ông Văn, chú Khiết, bác Khái (là bạn chú Khiết) lên gần đầu cầu Neo cũ ngồi ăn và tiếp tục uống rượu….".

Theo lời một số người đi cùng thì khi lên gần đầu cầu Neo uống rượu, đối tượng Chương đã uống say bí tỉ. Khoảng 23 giờ thì anh ta trở về trong tình trạng say xỉn,  khi đó, chú Khiết, ông Văn và bà Chuốt đang ở trong nhà. Trong trạng thái kích động bởi men rượu, Chương vào nhà mở nhạc trên điện thoại và cắm phát ra loa ở phòng khách.

Thấy con mở nhạc to giữa đêm khuya, bà Chuốt đi từ trong buồng ngủ ra ngoài, yêu cầu con trai tắt nhạc. Nghe bà Chuốt nói vậy, Khiết liền rút giắc cắm từ điện thoại và loa ra nhưng Chương thì lại cắm giắc vào điện thoại và tiếp tục mở nhạc to...

Khi Chương quay ra ngoài thì nghe thấy có tiếng chuông điện thoại của mẹ nhưng bà Chuốt tắt đi không nghe máy. Vốn đã không đồng ý với các mối quan hệ của mẹ nên ngay lúc đó trong đầu của Chương nghĩ ngay đến việc mẹ đang có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác. Sự ích kỷ dâng lên, cộng với hơi men trong người, đối tượng gặng hỏi mẹ về người gọi điện thoại đến. Bà Chuốt không nói gì thì Chương tiếp tục tra hỏi mẹ về việc vì sao không nghe điện thoại.

Thấy mẹ đẻ tiếp tục im lặng, Chương nghĩ rằng mẹ có bạn trai gọi điện ban đêm tâm sự. Anh ta tiếp tục tra khảo mẹ và được bà Chuốt trả lời đó là cuộc điện thoại của Lan (em gái ruột của Chương) gọi về. Cho rằng mẹ đang cố tình che giấu, Chương rất bực tức. Như một kẻ cuồng dại, Chương giơ tay tát mạnh vào mặt người mẹ. Cú đánh bất ngờ, tàn nhẫn của Chương khiến bà Chuốt ngã lăn ra sàn nhà.

Chưa dừng lại ở đó, trong cơn điên loạn, Chương tiếp tục cầm chiếc 1 quạt bàn, đập xuống đầu mẹ anh ta. Sau lần đập đầu tiên thì quạt bị gãy cổ nhưng phần lồng quạt vẫn dính vào thân quạt, đối tượng tiếp tục gây thương tích cho người mẹ...

Chỉ đến khi nhìn thấy máu chảy từ đầu của mẹ, Chương mới bắt đầu lo sợ. Anh ta ngồi xuống nền nhà, ôm lấy mẹ. Lúc này, bà Chuốt bắt đầu nôn thức ăn ra nền nhà và người của Chương... Nhìn thấy cảnh tượng đó, anh Khiết đã yêu cầu Chương đưa mẹ đẻ đi viện nhưng anh ta không đồng ý. Lý giải về việc này, Chương nói với chúng tôi: "Tôi không muốn đưa đi cấp cứu vì sợ lộ chuyện tôi đánh mẹ tôi với bàn dân thiên hạ. Tôi sợ bị mang tiếng là đánh mẹ. Thế nên khi chú Khiết đi thì tôi lấy khăn mặt lau máu cho mẹ tôi, rồi bế mẹ tôi lên giường nằm".

Về phần anh Khiết, sau khi về nhà nằm ngủ được khoảng 10 phút thì vì lo lắng đã quay lại giục Chương về việc đưa mẹ vào bệnh viện nhưng Chương vẫn cương quyết không đồng ý. Vẫn bằng giọng điệu cũ, anh ta cho rằng vết thương trên trán của bà Chuốt còn quá nhỏ. Khuyên không được, anh Khiết về nhà, chỉ còn lại Chương với mẹ đẻ.

Lúc này, ông Văn do say rượu vẫn nằm ngủ li bì, không biết gì về việc xảy ra. Về phần Chương, anh ta tiếp tục lau máu cho mẹ nên đã cởi quần áo của bà Chuốt ra. Sau đó, vì mệt mỏi nên anh ta nằm xuống giường, thiếp đi cho đến sáng hôm sau.

3. Khoảng 6 giờ ngày 24-9, Chương thức dậy. Thay vì việc phải xem tính mạng của người mẹ ra sao thì anh ta lại chỉ nghĩ đến nhu cầu cá nhân. Chương đi mua thuốc lá, sau đó gặp một người bạn ở cùng thôn rủ đi ăn sáng, liền lấy xe đi. Trong quá trình ăn uống, anh ta bắt đầu chột dạ lo sợ đến sức khỏe của mẹ, Chương nhắn tin cho người em trai đang làm thuê ở Hà Nội về việc mẹ bị ốm, yêu cầu phải về ngay song không nói thêm điều gì.... Đến khoảng 12 giờ thì đối tượng về Thuận Thành, Bắc Ninh nơi anh ta đang làm xây dựng.

Về phần Tiến, sau khi nhận được tin nhắn của anh trai thông báo việc mẹ bị ốm, liền tức tốc đón xe về nhà. Khi phát hiện mẹ trong tình trạng trên, người con này đã cùng hàng xóm đưa bà Chuốt đi bệnh viện, đồng thời thông báo sự việc cho cơ quan chức năng.

Chiều 24-9, khi cơ quan Công an bắt giữ Trần Xuân Chương, mọi người đều bàng hoàng và phẫn nộ khi biết Chương chính là thủ phạm đã gây thương tích cho bà Chuốt. Hành vi ngược đãi bạo hành đối với mẹ đẻ của Trần Xuân Chương là tội lỗi không thể dung thứ.

Nguyên nhân bất ngờ vụ góa phụ trọng thương, người không mặc quần áo

Cơ quan điều tra đã xác định được nguyên nhân bà P.T.C bất tỉnh trong tình trạng không mặc quần áo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Mai (Công an nhân dân)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN