Nghi phạm sát hại nữ giám đốc là chồng nạn nhân

Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm sát hại bà P.T.H, nữ giám đốc công ty có trụ sở ở quận Long Biên sáng 20.4 là Đoàn Thạch Cương, chồng nạn nhân.

Chiều tối ngày 20.4, một cán bộ điều tra Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, cảnh sát đã bắt giữ đối tượng Đoàn Thạch Cương (49 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng), nghi phạm đã sát hại bà P.T.H (SN 1969, quê ở Bắc Giang, trú ở quận Đống Đa, Hà Nội), nữ giám đốc tử vong tại ngôi nhà nằm trong ngõ 554 đường Nguyễn Văn Cừ (thuộc tổ dân phố số 8, phường Gia Thụy, Long Biên) sáng 20.4.

Nghi phạm sát hại nữ giám đốc là chồng nạn nhân - 1


 Đối tượng Đoàn Thạch Cương tại cơ quan điều tra

Trước đó, vào khoảng 5h sáng anh L.T.S - chủ nhà ngôi nhà cho bà H thuê phát hiện bà H tử vong trên căn phòng ở tầng 3 trong tư thế ngồi dưới sàn nhà, một tay gác lên giường, máu chảy rất nhiều, căn phòng cũng bị xáo trộn và có 2 con dao.

Anh S cho biết, trước thời điểm được phát hiện tử vong bà H có xảy ra cãi nhau với người đàn ông sống cùng nhà tên Cương (anh S không rõ bà H và Cương có mối quan hệ vợ chồng- PV). Nhưng khi phát hiện bà H tử vong ông Cương đã rời khỏi nhà.

Nghi phạm sát hại nữ giám đốc là chồng nạn nhân - 2


Ngôi nhà nơi bà H bị sát hại

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Long Biên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hà Nội vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng Đoàn Thạch Cương.

Theo một cán bộ điều tra Công an quận Long Biên: Cương bị bắt khi đang lẩn trốn ở Đông Anh (Hà Nội). Tại cơ quan điều tra, Cương bước đầu khai nhận hành vi sát hại bà H.

Cương khai, ông ta từng có vợ và 2 con trai. Năm 2007, Cương ly hôn vợ. Khoảng tháng 10.2010, Cương gặp và tái hôn với bà H. Giữa hai người chưa có con chung.

Sau khi kết hôn, Cương bán căn nhà trên phố Trần Đăng Ninh được 1 tỷ đồng. Số tiền này, Cương đưa cho bà H. kinh doanh vay nặng lãi. Toàn bộ tiền lãi Cương để vợ thu, còn tiền tiêu hàng ngày bị bà H. ghi vào sổ.

Cũng từ đây bà H. thường tỏ thái độ coi thường chồng và hai người thường xuyên to tiếng với nhau. Nhiều lần cãi nhau, bà H. đòi ly dị. Người phụ nữ 46 tuổi này hứa, nếu chịu ra tòa ly hôn sẽ đưa cho Cường 50 triệu đồng và được người đàn ông này đồng ý.

Rạng sáng 20.4, hai người chuẩn bị ra tòa để làm thủ tục ly hôn thì xảy ra lời qua tiếng lại. Bực tức, Cương cầm tượng sứ đập vào đầu vợ. Bị đánh, nạn nhân bỏ chạy nhưng Cương dùng dao đâm liên tiếp vào người đến khi gục ngã mới thôi.

Sau khi gây án, Cương tắm rửa rồi phi tang điện thoại vào hộp kỹ thuật sau đó lấy xe máy bỏ trốn. Trong lúc hoảng sợ, Cương lao xe xuống ruộng. Khi Cương vào một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Đông Anh lẩn trốn thì bị cảnh sát bắt giữ.

Vụ việc đang được Công an Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN