Nghi án nữ sinh viên bị cựu thầy giáo tung ảnh nóng

Sự kiện: Tin pháp luật

Cho rằng chị D. và gia đình chị đối xử lạnh nhạt, không tốt với mình nên Q. đã lập Facebook rồi đăng ảnh nóng của người yêu cũng như viết status bêu riếu để trả thù.

Chị MTD (19 tuổi, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) hiện đang là sinh viên năm nhất khoa luật của một trường đại học đóng trên địa bàn TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng tố cáo ĐHPTQ (32 tuổi, thường trú Đồng Nai) đã có hành vi lập Facebook để đăng ảnh nóng của chị D. lên và gắn ảnh bạn bè, ghi tên cha mẹ vào đó nhằm bôi nhọ bạn bè và gia đình chị D.

Nghi án nữ sinh viên bị cựu thầy giáo tung ảnh nóng - 1

 Những tin nhắn mà Q. đã gửi cho chị D. để  đe dọa. Ảnh: TIẾN DŨNG

Theo đơn tố cáo, đầu năm 2014, chị D. có quen Q. được một thời gian thì giữa Q. và chị D. xảy ra mâu thuẫn. Q. không những luôn đánh đập chị D. mà còn đánh cha chị D. bị thương. Trong thời gian chị D. học lớp 12, Q. đã có quan hệ với chị D. và chị D. có thai nhưng sau đó đi phá thai.

Sau thời gian này, chị D. thấy không thể tiếp tục quen Q. nữa và đề nghị chia tay. Tuy nhiên, Q. không chịu mà còn hăm dọa chị D. và gia đình. Thời gian chị D. chuẩn bị đi ôn thi đại học thì Q. không cho chị D. đi ôn thi mà đưa vào ở thị xã Long Khánh để sống với Q. Chị D. đã nhiều lần van xin, quỳ lạy Q. tha cho nhưng Q. không chịu và còn nhắn tin hăm dọa mẹ chị D. Q. bảo nếu chị D. đi học đại học thì sẽ có cách để lôi chị D. ra khỏi trường.

Sau việc Q. đánh cha chị D. bị thương, khi Công an thị xã La Gi giải quyết, Q. hứa sẽ không làm phiền cuộc sống gia đình chị D., để chị D. tự do đi học. Do đó, gia đình chị D. đã rút đơn không kiện Q. nữa. Nhưng sau đó vào tháng 9-2015, chị vào TP Biên Hòa học đại học thì Q. đã theo vào trường, thuê phòng trọ và bắt chị D. ở chung với Q.

Q. không cho chị D. về thăm cũng như gọi điện thoại cho gia đình.

Cuối năm 2015, Q. đã lập tài khoản Facebook có tên là P.Phuong để đăng ảnh nóng của chị D. lên và gắn hình bạn bè, ghi tên cha mẹ chị D. vào đó nhằm bôi nhọ bạn bè và gia đình chị D. Sự việc này chị D. đã báo lên công an phường nơi chị D. tạm trú và Q. đã hứa không tái phạm. Tuy nhiên, do sự việc không được giải quyết dứt điểm nên từ thời gian đó cho đến nay Q. thường xuyên đăng ảnh nóng của chị D. lên Facebook.

Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã trao đổi với Q. về những tố cáo của chị D. Qua đó, Q. thừa nhận nội dung tố cáo của chị D. là đúng và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Tuy nhiên, Q. cho rằng phải có nguyên nhân “chứ không phải không không mà mình lại làm như vậy (đăng ảnh nóng của chị D. lên Facebook - PV)”.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết Q. đã có vợ và một đứa con gái. Cả hai vợ chồng đều dạy học ở La Gi (Bình Thuận). Q. dạy môn thể dục và là giáo viên chủ nhiệm của chị D. khi chị D. học lớp 7. Khi chị D. đang học lớp 10 thì Q. ly dị vợ và quen với chị D. Người nhà của Q. cho rằng chị D. chính là nguyên nhân khiến hạnh phúc gia đình của Q. bị đổ vỡ. Giờ chị D. và gia đình chị D. đối xử không tốt với Q. nên mới dẫn đến sự việc như trên.

Trong khi đó, sau khi nhận được đơn tố cáo của chị D., chiều 9-3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Long Khánh (Đồng Nai) đã mời Q. lên làm việc. Bước đầu, Q. đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, do hận chị D. và gia đình chị D. nên khi ở với chị D. ở TP Biên Hòa, Q. đã nhờ một người lập facebook và đăng những tấm ảnh nóng mà mình đã chụp chị D. trước đó lên facebook để trả thù.

“Bước đầu Q. đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Tuy nhiên, sự việc đăng ảnh nóng của chị D. lên facebook diễn ra ở TP Biên Hòa. Do vậy chúng tôi sẽ lập hồ sơ và sẽ đề xuất với lãnh đạo chuyển hồ sơ lên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa để xử lý theo thẩm quyền” - một cán bộ điều tra cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Dũng (Pháp Luật TPHCM)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN