Nghi án nam sinh bị tạt axit vì chuyện tình cảm

Sau khi quen và nhắn tin với một bạn gái cùng ôn thi, T. nhận được tin nhắn đe dọa qua Facebook. Đến đêm 16.9, T. bị hai thanh niên tạt axit gây bỏng nặng.

Ngày 20.9, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang điều tra làm rõ vụ tạt axit khiến một sinh viên bị bỏng nặng nhập viện.

Nạn nhân là L.T.T (SN 1996 ở Thành phố Lào Cai), hiện đang là sinh viên học năm thứ nhất tại một trường đại học về nghệ thuật.

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 16.9, T. đang ở phòng trọ thì nhận được điện thoại của một thanh niên giới thiệu là người giao hàng, hẹn ra khu Văn Công, phường Mai Dịch (Cầu Giấy) để nhận quà.

Nghi án nam sinh bị tạt axit vì chuyện tình cảm - 1

T. bị bỏng khá nặng ở vùng mặt trái, cổ và bả vai.

Tuy nhiên, khi T. ra tới nơi thì bị hai thanh niên đi xe máy bất ngờ tạt axit vào người. Sau khi tấn công T., hai thanh niên lạ mặt phóng xe tẩu thoát.

Bị tạt axit trực tiếp vào mặt, T. đau đớn, hoảng loạn kêu cứu thì được người dân sống trong khu vực sơ cứu rồi đưa tới bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu.

Trao đổi với PV, bác sĩ Nguyễn Thống, Trưởng khoa Bỏng bệnh viện Xanh Pôn cho biết: Bệnh nhân T. nhập viện vào đêm 16.9, trong tình trạng bị bỏng nặng do axit, tập trung chủ yếu ở vùng mặt trái, cổ và bả vai. Một số điểm bị bỏng sâu. Sau 3 ngày điều trị tích cực, sức khỏe của T. đã ổn định.

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi bị tấn công bằng axit, T. nhớ lại: “Tối 16.9, có người gọi thông báo em ra nhận. Lúc đó em thấy nghi ngờ vì không biết là ai nên không ra. Em hẹn họ sáng mai mang đến, nhưng người này nói là ship hàng vào buổi tối nên ra nhận giúp họ.

Khoảng 22h, họ lại gọi lại bảo em ra lấy quà, khi em vừa ra đến đầu ngõ thì bị hai thanh niên lao xe tới tạt axit vào người”.

Sau khi xảy ra sự việc, người thân của T. đã từ Lào Cai đã xuống Hà Nội chăm sóc sinh viên này, đồng thời trình báo tới cơ quan điều tra.

Theo tường trình của gia đình T., khoảng 7.2015, T. xuống Hà Nội ôn thi môn năng khiếu để thi đại học. Trong thời gian gian này, T. quen một cô gái và cả hai người có nhắn tin trò chuyện với nhau qua Facebook.

Sau đó, T. nhận được tin nhắn đe dọa từ một người lạ trên Facebook. Người này đe dọa và yêu cầu T. không được tiếp tục nhắn tin cho cô gái.

Nghĩ rằng, đây là bạn trai cô gái mới quen nên T. đã ngừng liên lạc. Dù vậy, một thời gian sau đó T. liên tục nhận được tin nhắn vào điện thoại cá nhân và Facebook các tin nhắn đe dọa. Đến tối ngày 16.9 thì T. bị tấn công bất ngờ bằng axit.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN