Nghi án giết vợ và mẹ vợ rồi tự thiêu: Lời kể nhân chứng

Thấy hàng xóm kêu cứu thất thanh, anh Tuấn vội cầm đèn pin chạy sang. Ngó qua khe cửa bị khóa, anh thấy người con rể cầm dao với nhiều vết máu đang tưới xăng lên người tự thiêu.

Nghi án giết vợ và mẹ vợ rồi tự thiêu: Lời kể nhân chứng - 1

Anh Lương Văn Tuấn kể lại sự việc kinh hoàng

Ngày 28.5, Công an huyện Như Thanh và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết tại địa bàn xã Xuân Thọ, huyện Như Thanh.

Dánh tính các nạn nhân được xác định là bà Phạm Thị Hoa (SN 1970, trú tại thôn Động, xã Xuân Thọ, huyện Như Thanh), chị Quách Thị Nhung (SN 1992, con gái bà Hoa) và anh Lê Huy Hướng (SN 1985, xã Yên Lễ, huyên Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, con rể bà Hoa).

Thông tin ban đầu, khoảng 1h30 rạng sáng 28.5, bà Hoa và chị Nhung được phát hiện bị đâm tử vong tại nhà, còn anh Hướng được phát hiện tự thiêu tử vong.

Trao đổi với PV, anh Lương Văn Tuấn, hàng xóm của gia đình bà Hoa kể lại, vào khoảng thời gian trên, anh đang ngủ thì nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh từ nhà bà Hoa.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, anh vội cầm đèn pin chạy sang nhà bà Hoa nhưng các cửa đều đóng kín. Nhìn qua khe cửa, anh Tuấn hoảng hốt thấy anh Hướng tay đang cầm con dao với nhiều vết máu loang lổ.

Ngay lập tức, anh Tuấn hô hoán mọi người phá cửa để vào bên trong. Trong khi phá cửa thì bên trong, anh Hướng dùng xăng tưới lên mình tự thiêu.

“Khi mọi người phá được cửa vào trong thì người anh Hướng đang bốc cháy như ngọn đuốc. Chúng tôi vội dập ngọn lửa và tìm kiếm xung quanh thì thấy bà Hoa và chị Nhung đã bị đâm nhiều nhát tử vong tại chỗ”, anh Tuấn kể lại.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã thông báo với chính quyền địa phương, đồng thời đưa anh Hướng đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Hướng đã tử vong.

Nghi án giết vợ và mẹ vợ rồi tự thiêu: Lời kể nhân chứng - 2

Vụ án mạng tại nhà bà Hoa khiến người dân thôn Động bàng hoàng

Một số người dân ở xã Xuân Thọ cho biết, vợ chồng anh Hướng và chị Nhung đã có một cô con gái 4 tuổi. Thời gian gần đây vợ chồng anh Hướng và chị Nhung có xảy ra mâu thuẫn. Chị Nhung ra Bắc Ninh làm công nhân còn anh Hướng ở nhà chăm nuôi con gái.

Cách đây 2 ngày chị Nhung về quê và đón con xuống nhà ngoại chơi. Được 1 ngày thì anh Hướng tìm đến đón con về nhà. Do trời tối nên anh Hướng ở lại nhà mẹ vợ, đến rạng sáng nay thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Sáng cùng ngày, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc khám nghiệm và bàn giao 3 thi thể cho người nhà làm thủ tục mai táng.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng đều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thành Du ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN