Nghi án con 3 tuổi tử vong, cha cắt tay tự sát

Tối 20/10, người dân còn thấy anh Nghiệp dắt con đi chơi trong xóm nhưng sáng nay thì anh đã nằm trên vũng máu cạnh đứa con thân yêu của mình.

Trưa 21/10, ông Lâm Việt Triều, Phó chủ tịch UBND xã Thạnh Phú (huyện Cái Nước, Cà Mau), cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cái Nước và Công an tỉnh Cà Mau đang khám nghiệm tử thi và xác minh làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu Nguyễn Hữu Nghĩa (3 tuổi), là con trai anh Nguyễn Văn Nghiệp (35 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau).

Nghi án con 3 tuổi tử vong, cha cắt tay tự sát - 1

Căn nhà nơi cha con anh Nghiệp cư ngụ

Trước đó vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, cha ruột anh Nghiệp thức dậy mở cửa đi làm thì tá hóa thấy con trai mình nằm bất động trên vũng máu, cạnh đó là đứa cháu nội mới 3 tuổi đã tắt thở. Sau vài tiếng kêu cứu, chòm xóm đến và đưa anh Nghiệp đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau.

Nghi án con 3 tuổi tử vong, cha cắt tay tự sát - 2

Anh Nghiệp nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau

Bác sĩ Mạch Phát Vinh, trực khoa Ngoại chấn thương bệnh viện Đa khoa Cà Mau cho biết, anh Nghiệp nhập viện tại khoa cấp cứu lúc 7 giờ 50 phút sáng cùng ngày, sau đó chuyển lên khoa Ngoại chấn thương.

“Chuẩn đóan ban đầu, anh Nghiệp bị vết thương phần mềm ở cổ tay trái, chiều dài 4cm, sẽ tiến hành khâu vết thương” – bác sĩ Vinh, nói.

Nghi án con 3 tuổi tử vong, cha cắt tay tự sát - 3

Người dân hiếu kỳ đến xem vụ việc

Theo hàng xóm của anh Nghiệp, vào chiều hôm trước anh này dắt con đi chơi lòng vòng trong xóm. Đến tối thì cháu Nghĩa bị sốt nên anh Nghiệp mua thuốc sốt về cho con uống sau đó cả hai vào phòng đi ngủ, đến sáng ra thì sự việc như nêu trên. Người dân nghi ngờ anh Nghiệp cho con uống thuốc quá liều khiến bé tử vong. Đau lòng chuyện con chết, nhiều khả năng anh Nghiệp tự cắt mạch máu ở tay tự tử theo con.

Tiếp xúc với PV ngay khi vụ việc xảy ra, người thân anh Nghiệp cho hay, anh Nghiệp là người cha tốt bụng, bị vợ bỏ khi con trai mới 2 tháng tuổi nhưng hiếm khi rượu chè bê tha, lo làm lụng nuôi con. Sau khi vợ bỏ đi, anh Nghiệp nương tựa tại nhà cha ruột, siêng năng lao động, được anh chị em trong gia đình thương yêu, bao bọc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nắng Mới ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN