Nghệ nhân ẩm thực có tiếng ở Hải Phòng bị sát hại

Ông Phạm Văn Can, thầy giáo dạy nấu ăn có tiếng tại Hải Phòng, được phát hiện bị sát hại dã man tại nhà riêng ở quận Hải An với 7 nhát chém vào cổ và vai. Sau khi sát hại, hung thủ đắp chăn cho nạn nhân trông như người đang ngủ.

Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cùng Công an quận Hải An (Hải Phòng) đang khẩn trương điều tra vụ trọng án xảy ra tại phường Đông Hải 1, quận Hải An.

Trước đó, rạng sáng 15/9, ông Phạm Văn Can (SN 1948, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy) được phát hiện đã bị sát hại tại nhà riêng ở đường Bùi Thị Tự Nhiên, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng.

Một số nhân chứng cho biết khoảng hơn 9h sáng 15/9, không thấy ông Can dạy sớm như thường lệ, cửa cổng nhà lại mở toang, hàng xóm vội chạy sang thì phát hiện ông Can nằm chết gục trên giường ngủ với gần chục vết đâm chém trên người.

Ngay sau nhận được tin báo, Công an quận Hải An cùng các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra. Nạn nhân bị chém 7 nhát vào cổ, vai dẫn đến mất máu cấp. Sau khi gây án, hung thủ đã lấy chăn đắp lên nạn nhân trông như đang ngủ.

Cùng với đó, hiện trường có dấu hiệu vật lộn. Trên bàn, vẫn còn 2 bát mỳ tôm và 2 cốc nước.

Trước đó, khoảng hơn 22h ngày 14/9, ông Can đi lễ chùa về và nói với hàng xóm rằng ông rất mệt. Khoảng 2 giờ sau đó, có người phát hiện 2 thanh niên đi 2 xe máy từ phía cổng nhà nạn nhân ra.

Theo con trai ông Can, sau khi xảy ra vụ án, chiếc xe máy nhãn Honda Wave và điện thoại di động của nạn nhân đã bị mất.

Được biết, ông Phạm Văn Can là thầy giáo dạy nấu ăn có tiếng tại Hải Phòng. Hiện vợ con ông đang ở xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng), còn ông sống một mình tại đường Bùi Thị Tự Nhiên, phường Đông Hải 1, quận Hải An.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trọng Đức (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN