Nạn nhân bị kẻ cuồng yêu tạt axit định tự tử

Chị Huôi - nạn nhân bị kẻ cuồng yêu Nguyễn Văn Dũng tạt axit vào mặt - vì bị sốc, hoảng loạn nên có ý định quyên sinh.

TS.BS Nguyễn Hữu Chức - Trưởng khoa Mắt - Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) - cho biết mắt phải của chị Hà (chủ đại lý vé số, một trong 8 nạn nhân bị dính axit của đối tượng Nguyễn Văn Dũng) khả năng chỉ nhìn thấy 1/10. 

Theo BS Chức, rất may là khâu xử lý ban đầu khá tốt nên mắt trái của chị Hà chỉ bị bỏng độ 1, không bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng mắt phải bị bỏng độ 2, giác mạc phù, có dấu hiệu thiếu máu và khả năng chỉ nhìn thấy 1/10. 

"Hiện bệnh nhân đang được điều trị bằng thuốc. Chúng tôi cố gắng bằng mọi phương pháp phải cứu được con mắt rồi sau đó mới tính tiếp. Nếu có sẹo thì sẽ mổ, trường hợp giác mạc bị tổn thương, không hồi phục thì phải ghép giác mạc", BS Chức thông tin.

Nạn nhân bị kẻ cuồng yêu tạt axit định tự tử - 1

Mắt phải của chị Hà khả năng chỉ nhìn thấy 1/10.

Đã 3 ngày trôi qua nhưng chị Hà vẫn chưa thể lấy lại cân bằng, tinh thần vẫn vô cùng hoảng loạn khi nhớ lại giây phút kinh hoàng. Vẫn còn run sợ, chị kể: “Tôi đang ngồi đếm vé số cho khách, bất thình lình một thanh niên bước vào nhà. Tôi tưởng tên đó xông vào cướp tiền và vé số chứ không nghĩ là hắn tạt axit. Từ xưa tới giờ vợ chồng, con cái tôi sống chưa phiền hà tới ai”. 

Anh Trần Kiện Huê (chồng chị Hà) kể: “Lúc tôi ở trên lầu chạy xuống chỉ thấy 3 chị em cô Huôi đang ôm nhau khóc, nên cấp tốc lấy nước sạch pha muối loãng tạt cho mấy cô này chứ không hề nghĩ vợ mình cũng trúng axit. 

Mãi một lúc sau mới thấy vợ từ trong nhà tắm đi ra ôm con mắt bị dính axit, tôi mới hoảng hồn, rồi cuống cuồng gọi taxi đưa vợ con đi cấp cứu. Cứ nghĩ chỉ bị bỏng nên đưa vào bệnh viện Da liễu, nhưng họ nói phải qua bệnh viện Chợ Rẫy, khi đó tôi mới kêu bác tài chạy vào Chợ Rẫy. Vợ và con, cháu vào bệnh viện trễ có thể làm vết thương nặng hơn".

Nạn nhân bị kẻ cuồng yêu tạt axit định tự tử - 2

Anh Huê chăm sóc vợ tại bệnh viện.

Đang chăm sóc cháu tại khoa Bỏng - Tạo hình, cô của chị Huôi cho biết Huôi rất sốc khi bị kẻ cuồng yêu tạt axit và có ý định tự tử. Gia đình phải túc trực 24/24 để tránh trường hợp xấu nhất xảy khi Huôi nghĩ quẩn làm liều. 

Tin mới nhất từ cơ quan điều tra cho biết, Dũng khai nhận đã theo dõi “người trong mộng” qua trang cá nhân nên mới biết chị Huôi chuẩn bị về quê ở Phú Quốc để làm lễ đính hôn. Vì uất hận nên Dũng đi mua 40.000 đồng axit để hủy hoại nhan sắc của chị Huôi.

Như tin đã đưa, vào lúc 12h45 ngày 3/11, Nguyễn Văn Dũng (30 tuổi, quê Bến Tre, tạm trú đường số 16, P.4, Q. 8, TP.HCM) đã cầm ca axit đến nhà số 125 đường Nguyễn Văn Cừ (P.2, Q.5, TP.HCM) để tạt vào chị Hồng Kim Huôi (23 tuổi, trú Phú Quốc, Kiên Giang) - người mà Dũng thầm yêu gần 3 năm nay.  Vụ tạt axit đã làm 6 người bị bỏng. Trong đó, có 2 người bị bỏng nặng là chị Huôi và chị Tăng Thúy Hà (43 tuổi, chủ căn nhà số 125 Nguyễn Văn Cừ).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Trung (Tri thức trực tuyến)
Tạt axit và những nỗi đau Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN