Nam thanh niên gục chết trong quán kem giữa Sài Gòn

Nhiều lần gọi điện thoại cho nam nhân viên trông coi quán kem không được, chủ quán đến mở cửa kiểm tra thì hốt hoảng khi thấy người này đã chết gục trên gác.

Sự việc được phát hiện vào trưa 17.1 tại quán kem dừa trên đường Trần Hưng Đạo (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM). Được biết, nạn nhân 28 tuổi, quê Thái Bình.

Thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày chủ quán kem nhiều lần gọi điện cho nhân viên này nhưng không thấy bắt máy. Nghi có chuyện chẳng lành, chủ quán đến mở cửa quán kiểm tra thì phát hiện nam nhân viên này chết gục trên gác.

Ngay sau đó, sự việc được trình báo tới công an địa phương.

Nam thanh niên gục chết trong quán kem giữa Sài Gòn - 1

Đưa thi thể nạn nhân rời khỏi hiện trường.

Theo nhiều người bán hàng gần khu vực giao lộ Trần Hưng Đạo - Phạm Ngũ Lão, nam nhân viên này làm việc từ 17h đến nửa đêm mỗi ngày và được chủ giao ngủ lại để trông coi quán.

“Hôm qua thấy cậu ấy vẫn làm việc, đi đứng bình thường, không có biểu hiện gì lạ. Cậu ấy còn nói ngày mai sẽ làm bữa cuối cùng sau đó lãnh lương rồi về quê ăn Tết. Vậy mà...”, một người bán hàng rong tại đây nói.

Sau khi khám nghiệm hoàn tất, thi thể nạn nhân được chuyển đi nơi khác.

Hiện nguyên nhân cái chết của nam thanh niên đang được công an điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN