Nam thanh niên giết dượng rể vì dám dạy mình

Xin tô thịt cầy không được mà còn bị dượng rể mắng, Đảo chạy về nhà lấy dao quay lại đâm chết dượng rể trước sự bàng hoàng của nhiều người trong gia đình.

Trưa 22-9, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Đức Đảo (SN 1989, ngụ xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) 17 năm tù về tội “Giết người”. Nạn nhân là ông Trần Văn Hưng (SN 1963), dượng rể của Đảo.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Đảo bồi thường cho gia đình nạn nhân trên 100 triệu đồng.

Nam thanh niên giết dượng rể vì dám dạy mình - 1

Bị cáo Huỳnh Đức Đảo trong lúc HĐXX nghị án

Hồ sơ vụ án thể hiện, sáng ngày 5-5-2015, Đảo sang nhà ông N.V.H. (cậu ruột của Đảo) dự đám giỗ.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, Đảo về nhà ngủ vì quá say. Gần 5 tiếng sau, Đảo tiếp tục quay sang đám giỗ để nhậu thịt cầy với ông Hưng và 3 người hàng xóm.

Uống được vài ly rượu, Đảo nghỉ và xin vợ ông H. tô thịt cầy mang về. Thấy vậy, ông Hưng nói: “Tối ngày ăn nhậu, không lo đi làm”.

Bị mắng giữa đám đông, Đảo tức giận chạy về nhà gần đó lấy dao đâm vào lưng khiến ông Hưng tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Đảo đến công an đầu thú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Tuấn (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN