Nam thanh niên chết ở nhà nghỉ: "Con tôi chết oan"

Ông Nguyễn Đình Trung, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, nguyên nhân ban đầu của sự việc là do nạn nhân bị chích điện sau đó dàn dựng hiện trường là vụ thắt cổ tự tử.

Liên quan đến vụ nam thanh niên tự tử trong nhà nghỉ Hồng Nhung tại cầu Kìm, Kiến Xương, Thái Bình, PV đã có cuộc trao đổi cùng người nhà nạn nhân.

Bà Trần Thị Bản - mẹ anh Nguyễn Chưởng – nam thanh niên chết tại nhà nghỉ Hồng Nhung, đưa tay lau nước mắt tức tưởi nói: “Đau xót lắm cô ạ, bố nó mất năm ngoái. Nó là trụ cột gia đình giờ cũng bỏ tôi đi nốt. Còn đứa cháu năm nay mới học lớp 1 biết trông ngóng vào đâu? Giờ thì mẹ mất con, cháu mất bố rồi, gia đình tôi sống tiếp thế nào được?”.

Nam thanh niên chết ở nhà nghỉ: "Con tôi chết oan" - 1

Hiện trường nơi phát hiện nam thanh niên treo cổ ở tầng 5 nhà nghỉ. Ảnh: Bảo vệ pháp luật

Chị Nguyễn Thị Thương (chị gái anh Nguyễn Chưởng) ngậm ngùi cho biết: “Từ hôm cậu Chưởng mất, mẹ tôi đau đớn, cơm cũng chẳng nuốt được, ngất lên ngất xuống liên tục vì thương xót và nhớ con trai”.

Được biết, anh Nguyễn Văn Chưởng (sinh năm 1988), trước khi xảy ra vụ việc anh vẫn đi làm bình thường tại công ty may TNHH Việt Thái (trụ sở tại Thành phố Thái Bình). Anh là người sống hiền lành, không mâu thuẫn với ai bao giờ.

Vợ anh là chị Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1989), con trai là Nguyễn Hải Đăng (sinh năm 2009), hiện tại cháu đang học lớp 1C tại trường Tiểu học ThanhTân. Trước khi xảy ra sự việc, chị Phương đang đi xuất khẩu lao động tại Malaysia. Sau khi gia đình nhận được hung tin, 3 ngày sau chị Phương ở Malaysia về nhưng cũng không kịp nhìn mặt chồng lần cuối.

Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Đình Trung, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, nguyên nhân ban đầu của sự việc là do nạn nhânbị chích điện sau đó dàn dựng hiện trường là vụ thắt cổ tự tử. Hiện tại sự việc vẫn đang tiếp tục được điều tra.

Bà Trần Thị Bản đầy bức xúc: “Con trai tôi sống hiền lành, tử tế, chẳng có lí do gì để phải thắt cổ chết. Cái chết đầy thương tâm và oan khuất, tôi mong muốn pháp luật sẽ nhanh chóng tìm ra hung thủ để trả lại tự do và công bằng cho gia đình tôi”.

Bà Bản cũng cho biết thêm: “Gần nửa tháng nay, kể từ khi con trai mất, gia đình các nghi phạm cũng chưa một lần tới thăm hỏi hay động viên gia đình. Vài ngày sau khi chôn cất bà chủ nhà nghỉ Hồng Nhung có tới thắp hương và nói: “Tôi không đánh chết em Chưởng, người khác đánh chết em. Tôi không liên quan gì cả”.

15/8, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng do nghi ngờ có liên quan đến cái chết của anh Nguyễn Văn Chưởng (SN 1988, xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) tại nhà nghỉ Hồng Nhung ngày 6/8 vừa qua.

3 đối tượng trên gồm Vũ Tuấn Tú (SN 1996, xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), Nguyễn Văn Thế (SN 1995, xã Vũ Lạc và Ngô Quang Trung (SN 1986, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Trước đó, vào khoảng 7h sáng ngày 6/8, người dân đã phát hiện thi thể của anh Nguyễn Văn Chưởng trên tầng 5 của nhà nghỉ Hồng Nhung (thuộc thôn Kìm, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình) chết trong tư thế treo cổ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thanh (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN