Nam sinh giết người vì bị... nhắc là hỗn

Anh Tân chưa kịp nói đến câu thứ hai Long đã rút dao Thái Lan thủ sẵn trong người đâm anh tới tấp. Khi anh Tân cố vùng chạy, Long truy đuổi và đâm liên tiếp.

Ngày 27/8, HĐXX TAND tối cao khu vực Đà Nẵng xử phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm, phạt 7 năm tù đối Nguyễn Thanh Long (sinh năm 1995, trú xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, Gia Lai) về tội “giết người”.

Khoảng 16 giờ ngày 3/9/2011, Long (học sinh lớp 10 trường PTTH Lê Hoàn, huyện Đức Cơ) cùng nhóm bạn trốn học đi hát ở một quán karaoke trên địa bàn thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ).

Tại đây, nhóm Long gặp nhóm của anh Hồ Đình Tân (sinh năm 1989, trú thị trấn Chư Ty) cũng đang hát nên đã cùng tham gia.

Trong lúc hát, Long có rót 1 ly bia mời Tân uống. Tân chỉ uống nửa ly, Long ép Tân uống hết. Bực mình, Tân nắm cổ áo Long làm đứt dây chuyền mà bị cáo đeo trên cổ. Lúc ấy, được mọi người can ngăn nên sự việc dừng lại. Sau đó, Long tiếp tục hát, Tân bỏ ra ngoài.

Đến 17 giờ cùng ngày, trên đường về nhà, đến trước trường THPT Lê Hoàn, thấy Long đang đứng nên anh Tân dừng xe lại, tiến đến trách Long về thái độ hỗn hào.

Anh Tân chưa kịp nói đến câu thứ hai Long đã rút dao Thái Lan thủ sẵn trong người đâm anh tới tấp. Khi anh Tân cố vùng chạy, Long truy đuổi và đâm liên tiếp.

Theo biên bản pháp y, anh Tân bị đâm 6 nhát dao, chết do mất máu cấp, đa vết thương thấu bụng, thủng gan, đứt động mạch thận trái...

Đến 18 giờ cùng ngày, Công an huyện Đức Cơ đã bắt được Long khi y đang lẩn trốn.

Theo những người láng giềng của gia đình, anh Tân sống rất chan hòa và được mọi người yêu mến. Anh Tân đã có vợ và 1 con gái 2 tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Đ.Hồng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN