Mẹ giết 2 con nhỏ: Vì giấc mơ kỳ quái?

Hiền lành, gương mặt sáng sủa, nhìn người phụ nữ ấy ít ai nghĩ rằng chị ta là nghi phạm bóp cổ hai đứa con đẻ của mình đến chết rồi vứt lại trên nương sắn. Hành vi tàn độc này được cho là bắt nguồn từ những giấc mơ kỳ quái của hung thủ.

Thương cảm hai đứa trẻ vô tội

Nhiều ngày nay, người dân xã Hoa Thám, Bình Gia, Lạng Sơn hết sức bàng hoàng trước việc phát hiện xác hai trẻ nhỏ nằm chết trên nương sắn thuộc địa phận thôn Đội Cấn II xã Hoa Thám. Điều kinh hoàng là, kẻ ra tay tàn độc được xác định là mẹ đẻ của hai nạn nhân xấu số.

Gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, ông Hoàng Văn Đèo là người đầu tiên phát hiện vụ việc kể lại là trưa 31/8 ông lên nương. Khi đi qua rẫy sắn, ông Đèo phát hiện thấy có hai trẻ nhỏ là một nam và một nữ nằm song song nhau. Tưởng hai đứa bé mải chơi rồi ngủ quên, ông Đèo đến lay các bé dậy và kinh hoàng phát hiện các bé đã chết từ lâu.

Vụ việc ngay sau đó đã được báo đến cơ quan chức năng và xác nhận hai xác trẻ nhỏ trên là các em Hoàng Thanh Lâm (3 tuổi) và Hoàng Thị Ánh Kim (2 tuổi) là con của anh Hoàng Văn Liêu và Nông Thị Sen (SN 1988) là người trong xã.

me giet 2 con  me giet con  me bop chet con  me sat hai con  me giet 2 con nho  mau thuan vo chong  gian chong giet con nho  trong an  an mang  cong an  bao cong an   bao cong an  bao an ninh  an ninh  tin an ninh  phap luat  tin phap luat  bao phap luat  tin nhanh  tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc  tin tuc online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  viet nam  vn

Hiện trường nơi xảy ra vụ thảm án đau lòng

Xác minh của cơ quan điều tra sau đó cho thấy các bé tội nghiệp này bị hung thủ sát hại bằng cách bóp cổ cho đến chết.

Một điều đặc biệt là trong khi người thân của hai cháu bé tội nghiệp đau đớn, vật vã trước sự việc đau lòng này thì không ai nhìn thấy mẹ của các cháu đâu, còn anh Hoàng Văn Liêu là bố của các cháu thì khóc ngất bên xác con.

Chân dung người mẹ

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định được trước thời điểm phát hiện xác hai cháu tại đồi sắn không lâu, khá nhiều người dân thấy mẹ của các cháu là Nông Thị Sen dắt hai con nhỏ đi về hướng đồi sắn rồi không thấy ba mẹ con họ đâu nữa.

me giet 2 con tren nuong  me giet con vi giac mo ky quai

Hành vi giết con được người mẹ này cho rằng bắt nguồn từ những giấc mơ kỳ quái

Mặt khác, ông Hoàng Văn Sơn (một người họ hàng với gia đình Sen và là người cùng thôn) cho biết, vào khoảng 10h sáng 31/8, Nông Thị Sen nói với chồng là đưa hai con đi mua sữa. Tuy nhiên đến quá trưa không thấy vợ con về, anh Liêu sốt ruột gọi điện thì Sen không nghe máy, chỉ nhắn lại một tin khô khốc: “Anh ở lại chăm sóc ông bà, ba mẹ con tôi đi rồi”. Anh Liêu cùng gia đình tỏa đi tìm kiếm và sau đó nhận được tin các con đã chết trên đồi sắn.

Sau vụ án, đến sáng 3/9 Nông Thị Sen đến cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ này tỏ ra bình thản khi kể lại hành vi của mình. Theo đó, Sen khai nhận mình có trình độ học vấn đến lớp 11. Năm 2008, Sen lập gia đình với anh Hoàng Văn Liêu ở cùng thôn. Năm 2010, Sen sinh bé trai Hoàng Thanh Lâm và liền năm sau sinh bé gái Hoàng Thị Ánh Kim. Hai vợ chồng có cuộc sống êm ấm, hạnh phúc, không gặp khó khăn về kinh tế.

Điều tra viên hỏi Sen động cơ nào lại xuống tay tàn độc với các con? Sen cho rằng những ngày cuối tháng 8 vừa qua cô ta cảm thấy trong người có nhiều thay đổi bất thường, khi ngủ thường mơ thấy nhiều người, và tự nhiên chỉ thích vào vườn sắn chơi và thích mắng chửi con. Bị ám ảnh bởi những giấc mơ kỳ quái, trưa 31/8, người phụ nữ này đã dẫn theo hai đứa con nhỏ vào vườn sắn và bóp cổ các con mình đến chết.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước ngày xảy ra thảm án đau lòng này, giữa vợ chồng Sen có mâu thuẫn nhỏ và dẫn đến cãi nhau. Nhưng sau đó hai người này đã làm lành. Tìm hiểu từ hàng xóm của Nông Thị Sen mọi người đều cho rằng trong cuộc sống hàng ngày người phụ nữ này không có biểu hiện hay dấu hiệu cho thấy là bị tâm thần, hàng ngày các con của Sen luôn quấn lấy mẹ như hình với bóng và bản thân Sen cũng rất yêu con.

Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nông Thị Sen và tiếp tục làm rõ nguyên nhân đích thực dẫn đến vụ án mạng đau lòng này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Châu (giadinh.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN