Mất mạng chỉ vì… 1 con giun

Sự kiện: Tin pháp luật

Người đàn ông nhặt con giun ném vào người thuê mình để trêu nên bị đánh rạn xương. Cháu ông tới đòi xin lỗi nhưng dẫn tới ẩu đả và án mạng.

Mất mạng chỉ vì… 1 con giun - 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Ngày 15/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Trần Bá Chiển (SN 1976, ở Chương Mỹ, Hà Nội) án 14 năm tù về tội Giết người theo Khoản 2 Điều 93 BLHS.

Theo cáo trạng, tháng 7/2016, Chiển có thuê anh Nguyễn Văn Chanh (SN 1975) tới dựng chuồng gà cho mình. Khi làm việc, anh Chanh có nhặt 1 con giun ném vào người Chiển nên bị đối tượng dùng cuốc đập vào ngực.

Sự việc khiến anh Chanh bị rạn nhẹ xương nhưng Chiển không hề đến thăm hỏi, xin lỗi. Thấy vậy, ngày 26/7/2016, Nguyễn Văn Nam (SN 1994) là cháu anh Chanh đã cầm 1 cây kéo tới nhà Chiển để yêu cầu xin lỗi.

Tới nơi, Nam xông thẳng vào nhà chửi bới và làm Chiển bị thương ở cánh tay trái nhưng do được mọi người can ngăn nên Nam ra ngoài.

Tưởng xong chuyện, Chiển vào nhà mặc quần áo thì bất ngờ bị Nam quay vào dùng gạch ném trúng đầu.

Bực tức, Chiển lấy 1 con dao phay và 1 con dao bầu rồi  đuổi chém kẻ đánh mình. Khi chạy tới mương nước gần đó, Nam bị ngã lên lãnh trọn nhát dao của Chiển và tử vong sau đó.

Lãnh án tử chỉ vì chiếc quần lót nam

Nghi đồng nghiệp lấy trộm chiếc quần lót của mình, Nguyễn Văn Khương đã lấy kéo đâm chết người này...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Ân (Tiền Phong)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN