Mất 300 cây vàng trong đêm: Bắt "siêu trộm"

Sự kiện: Cướp tiệm vàng

Ngày 14/1, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Hùng (34 tuổi, trú ở Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản. Hùng chính là nghi phạm đã đột nhập vào tiệm vàng Sơn Hà (số 257 Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh) trộm khoảng 300 cây vàng (trị giá gần 10 tỷ đồng) vào rạng sáng 13/12/2013 vừa qua.

“Pháo đài” bị trộm

Cửa hàng chuyên kinh doanh vàng bạc, đá quý Sơn Hà vốn nổi tiếng về độ an toàn. Sau khi mở cửa hàng, chủ nhân của nó đã cho xây sửa lại ngôi nhà, lắp nhiều thiết bị cảnh báo, theo dõi hiện đại. Nhiều người cho rằng đó là “pháo đài” bất khả xâm phạm.

Tuy nhiên, vào khoảng 4h ngày 13/12/2013, khi gia đình anh Hoàng Cao Sơn (chủ tiệm vàng Sơn Hà) đang chìm trong giấc ngủ thì con trai anh nghe tiếng động lạ từ tầng thượng nên vùng dậy sang phòng bên gọi bố mẹ. Khi anh Sơn xuống tầng 1 (nơi trưng bày vàng) kiểm tra thì phát hiện tủ trưng bày vàng bị mở tung, gần như toàn bộ số vàng khoảng 300 cây đã biến mất. Kiểm tra khắp căn nhà, anh Sơn phát hiện các lớp cửa ngăn cách phòng thờ với tầng dưới và ô thoáng cửa ra vào ban công đã bị cậy phá.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh) phối hợp với Công an TP Bắc Ninh thành lập tổ công tác đến khám nghiệm hiện trường.

Quá trình khám nghiệm ban đầu, cơ quan công an nhận định kẻ gian đã đột nhập vào nhà anh Sơn qua ô thoáng tại tầng 5. Sau khi “khoắng sạch” số vàng trị giá gần 10 tỷ đồng, tên trộm đã thoát ra bằng đường cũ. Hệ thống camera an ninh tại tầng 1 ghi lại được hình ảnh của đối tượng trong suốt quá trình gây án. Công an cũng thu được nhiều dấu vết của đối tượng để lại hiện trường.

Tuy nhiên, tên trộm có vẻ rất “lành nghề” nên những dấu vết hắn để lại không nhiều. Việc điều tra, truy tìm thủ phạm thực sự rất khó khăn.

Trong thời gian trên, Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động các trinh sát, điều tra viên dày dặn kinh nghiệm tham gia phá án. Rất nhiều các biện pháp nghiệp vụ được sử dụng, Công an tỉnh Bắc Ninh đã rà soát nhiều tiệm vàng, thậm chí còn xem lại hồ sơ các vụ trộm cắp tiệm vàng trên địa bàn tỉnh xảy ra trước đó. Nhiều đối tượng cộm cán, có tiền án, tiền sự đã được sàng lọc.

Trong lúc Công an tỉnh Bắc Ninh đang truy lùng gắt gao thủ phạm thì vào tối 21/12/2013, Tổ công tác 141, Công an Hà Nội phát hiện 3 thanh niên đi xe taxi có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Lực lượng 141 phát hiện 3 thanh niên này mang theo một lượng vàng rất lớn (6,3kg).

Mất 300 cây vàng trong đêm: Bắt "siêu trộm" - 1

Nguyễn Mạnh Hùng

Số vàng này được xác định của đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng (34 tuổi, tạm trú tại Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh). Tuy nhiên, thấy “động” nên Hùng đã bỏ lại số vàng và nhanh chân chạy thoát. Kiểm tra số vàng trên, cơ quan công an phát hiện có nhiều đặc điểm trùng khớp với số vàng bị mất tại tiệm vàng Sơn Hà nên đã thông báo cho Công an tỉnh Bắc Ninh.

“Người nhện” sa lưới

Sau khi xác định số vàng mà lực lượng 141, Công an Hà Nội thu giữ chính là tang vật vụ trộm cắp tại tiệm vàng Sơn Hà, Công an tỉnh Bắc Ninh đã truy bắt đối tượng Hùng. Đến khoảng 22h ngày 8/1/2014, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện và bắt được Hùng khi đối tượng này ẩn náu tại một ngôi nhà đang xây dựng ở phường Vĩnh Tuy (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận, số vàng bị thu giữ chính là một phần “chiến lợi phẩm” mà hắn trộm được tại tiệm vàng Sơn Hà.

Mất 300 cây vàng trong đêm: Bắt "siêu trộm" - 2

Tiệm vàng Sơn Hà. Ảnh T.S

Hùng khai, rạng sáng 13/12/2013, hắn bám cột điện trèo lên ban công nhà bên cạnh tiệm vàng Sơn Hà, sau đó leo lên tầng thượng và đu bám sang ban công tầng 5 của tiệm vàng. Hắn dùng tô vít và kìm tháo 3 lớp sắt đan ô thoáng trên cửa ra vào ban công tầng 5 đột nhập vào trong. Hùng tiếp tục dùng dao cắt giấy khoét cửa gỗ để tháo khóa cửa ngăn cách giữa phòng thờ và tầng bên dưới.

Xuống đến tầng 2, Hùng cắt hệ thống chuông báo động, đồng thời lẻn vào phòng ngủ của chủ nhà và lục tìm được chìa khóa tủ trưng bày vàng tại tầng 1. Chỉ trong thời gian rất ngắn, Hùng đã “vét sạch” số vàng trong tủ. Xong việc, hắn lại nhẹ nhàng đi theo đường cũ để tẩu thoát. Hùng đã bắt taxi ngay trong đêm về Hà Nội.

Về tới Hà Nội, Hùng phân loại vàng và giấu toàn bộ số vàng tây và vàng trắng ở một khu đất hoang tại chân cầu Vĩnh Tuy (Hoàng Mai, Hà Nội). Số vàng ta còn lại, Hùng đem bán được hơn 3 tỷ đồng. Có tiền trong tay, tên trộm đã vung tay sắm cho mình một chiếc ô tô trị giá tới 3 tỷ đồng. Vào đêm 21/12/2013, đối tượng quay lại lấy số vàng cất giấu ở chân cầu Vĩnh Tuy và đang trên đường vận chuyển thì bị Tổ công tác 141 phát hiện bắt giữ.

Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Hùng là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, từng có một tiền án về tội trộm cắp. Trước khi gây ra vụ trộm tại tiệm vàng Sơn Hà, Hùng đã khảo sát địa hình, tìm hiểu, nghiên cứu kỹ quy luật sinh hoạt của gia đình anh Sơn. Sau khi “nắm được” thông tin và địa hình, Hùng đã trèo lên cột điện, leo sang tầng 5 của tiệm vàng. Tuy nhiên, do thấy không an toàn nên đối tượng chưa ra tay ngay mà chờ vài ngày sau mới gây án. Được biết dù không có công ăn việc làm, nhưng Hùng có tới 3 ngôi nhà được xây dựng khang trang, chưa kể ô tô và tiền bạc khá rủng rỉnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Sơn (giadinh.net.vn)
Cướp tiệm vàng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN