Mang súng đi đòi nợ giúp, bị đánh nhập viện

Sau khi mang súng ra dọa để đòi nợ giúp người khác, một thanh niên bị gia đình con nợ bao vây đánh hội đồng phải nhập viện.

Sáng 10-2, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết bệnh nhân Nguyễn Văn Thạnh (23 tuổi, ở phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn) đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần hồi phục.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 9-2, Thạnh đến nhà bà Lâm Thị Thu (46 tuổi, ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) đòi 7 triệu đồng mà bà đã vay của một người tên Lốc ở phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn.

Cho rằng "đầu năm đầu tháng", bà Thu khất lại số tiền nợ nhưng Thạnh vẫn cương quyết đòi cho bằng được. Bức xúc, bà Thu cùng một số người thân xông vào đánh khiến Thạnh phải bỏ chạy.

Một lát sau, Thạnh quay lại nhà bà Thu rồi rút khẩu súng ngắn ra hăm dọa, tiếp tục yêu cầu bà phải trả nợ.

Bà Thu cùng người nhà lao vào khống chế, tiếp tục đánh một lần nữa khiến Thạnh phải nhập viện cấp cứu.

Kết quả điều tra ban đầu của Công an TP Quy Nhơn cho thấy khẩu súng Thạnh mang theo để đòi nợ là súng bắn đạn bi nhựa, không phải súng quân dụng. Thạnh khai nhận đã mua khẩu súng này với giá 3,8 triệu đồng.

Công an TP Quy Nhơn đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo A.Tú (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN