Mang đồ nghề đi ăn trộm gặp ngay 141

Đối tượng nghiện ma túy, có tiền án đang mang dao, vam khóa đi hành nghề "trộm xe", nhìn thấy 141 lập tức bỏ chạy nhưng vẫn không thoát.

Thượng úy Đinh Tiến Vũ, Đội phó Đội CSGT số 3, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt Y8/141 Công an Hà Nội cho biết, chiều ngày 28/11 Tổ công tác Y8/141 làm nhiệm vụ tại Ngã tư Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), phát hiện 2 người điều khiển xe máy nhẫn hiệu ASTREA, biển số 29T1-237.40 khi lưu thông tới gần Tổ công tác Y8 thì bất ngờ người ngồi sau nhảy xuống, rồi bỏ chạy thục mạng, tuy nhiên chỉ sau vài phút đối tượng này đã bị các trinh sát Tổ công tác Y8/141 bắt giữ.

Mang đồ nghề đi ăn trộm gặp ngay 141 - 1

Đối tượng Độ bị Tổ Y8/141 bắt ngay sau khi bỏ chạy

Kiểm tra, khám tại chỗ trong người đối tượng này dấu 1 dao găm gập dài khoảng 20cm, 1 đầu vam phá khóa và một tay công phá khóa xe máy chuyên nghiệp. Danh tính đối tượng này được làm rõ là Nguyễn Văn Độ (SN 1988, ở xã Phúc Lâm, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Mang đồ nghề đi ăn trộm gặp ngay 141 - 2

Tang vật của đối tượng Độ bị giữ tại chốt Y8/141

Còn người điều khiển là Nguyễn Văn Bất (SN 1964, ở Biên Giang, Thanh Oai, Hà Nội). Bất nói, tôi hành nghề xe ôm ở đầu Cầu Mai Lĩnh (huyện Chương Mỹ), anh này thuê tôi chở vào nội thành, khi gần đến đây không hiểu vì lý do gì người này nhảy xuống bỏ chạy ...

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Văn Độ khai mới ở miền Nam ra Hà Nội đang trên đường thăm dò địa bàn để hành nghề trộm cắp thì gặp ngay 141.

Sau đó, Tổ công tác Y8/141 đã bàn giao đối tượng và tang vật cho công an phường Trung Văn, quận Nam Từ Liên để tiếp tục điều tra và làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Huế (Giao thông vận tải)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN