Màn kịch lừa tình, tiền ngoạn mục của kiều nữ

Lợi dụng nhan sắc trời cho, để có cuộc sống sung sướng, Tính đến các điểm giao dịch của các ngân hàng, giả là nhân viên ở đây để lừa đảo...

Thế nhưng, nếu so với số tiền gần 1 tỷ đồng lừa được của 7 phụ nữ thì chẳng nhằm nhò gì so với canh bạc lớn nhất mà chị ta thực hiện. Đó là màn lừa tình mà chỉ đến khi vợ bị bắt về tội lừa đảo, người chồng mới nhận ra rằng mình là kẻ đáng thương nhất trong số các nạn nhân bị lừa đảo.

Màn kịch của “cô nhân viên ngân hàng tử tế”

Từ cuối năm 2011, tại một số điểm giao dịch của các ngân hàng thi thoảng xuất hiện một cô nhân viên ngân hàng có nước da trắng bóc, dáng người dong dỏng, tóc buông xõa ngang vai, hay niềm nở giúp đỡ những người dân tới đây rút, gửi tiền. Cô nhân viên này tỏ ra rất thân thiện, thường chỉ bảo rất nhiệt tình đặc biệt là những người đứng tuổi, phụ nữ đi một mình tới điểm giao dịch, điền đầy đủ và đúng các thông tin vào các đề mục. Nhiều lần mọi người còn nhìn thấy chị ta chủ động mang tiền, giấy tờ vào quầy giao dịch hộ khách hàng nên nhiều người rất tin tưởng.

Thế nhưng, mấy ai biết rằng từ ngày cô nhân viên ngân hàng có tiếng nhiệt tình này xuất hiện thì cũng trong thời gian đó, xảy ra một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân mà qua đơn trình báo của các bị hại thì họ đều bị một phụ nữ trẻ, có khuôn mặt dễ coi lừa lấy. Theo lời các bị hại thì người phụ nữ này khi xuất hiện, thái độ và cách nói chuyện khiến các nạn nhân đều lầm tưởng là nhân viên của ngân hàng nên dễ dàng bị lừa đảo. Điển hình như chị Nguyễn Thị An, 54 tuổi, trú tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Chị An là cán bộ nghỉ hưu, hôm đó tới Chi nhánh Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) số 36, đường Điện Biên Phủ (Hải Phòng) để chuyển tiền cho người thân. Trong lúc loay hoay điền vào các đề mục trong tờ kê khai thì một cô gái trẻ xuất hiện. Thấy cô gái này ân cần hướng dẫn điền các thông số vào phiếu giao dịch, chị An nhầm tưởng đó là nhân viên ngân hàng nên khi có điện thoại đã giao cả 100 triệu đồng cho cô ta nộp hộ, tới khi nói chuyện điện thoại xong, quay vào thì ả nhân viên “dỏm” đã ẵm toàn bộ số tiền rồi biến mất.

Cũng giống như chị An, chị Lê Thị Thu Hà, SN 1959, trú tại 24 Điện Biên Phủ, quận Hồng Bàng, Hải Phòng cũng bị Tính lừa đẹp mất 150 triệu đồng khi đến giao dịch tại ngân hàng Vietinbank đóng tại số 5 Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Hôm đó vì vội nên chị Hà mang cả ôm tiền đến ngân hàng, chưa kịp phân loại theo mệnh giá nên khi một phụ nữ ăn mặc rất công chức tới hướng dẫn cách ghi số lượng vào cột mệnh giá, chị Hà tưởng cô ta là nhân viên ngân hàng. Vì sắp hết giờ làm việc, chị Hà đồng ý để cô nhân viên cầm tiền vào quầy nộp hộ và trong lúc chị điền nốt mấy dữ liệu vào phiếu giao dịch thì cô nhân viên này đã lẩn nhanh ra ngoài cửa cùng với gói tiền của vị khách nhẹ dạ.

Việc có kẻ giả mạo nhân viên ngân hàng xuất hiện tại các điểm giao dịch lừa đảo khách hàng nhanh chóng được thông tin tới cơ quan Công an. Quá trình thu thập thông tin, CQĐT được biết kẻ giả mạo này có dáng người, khuôn mặt khá ưa nhìn, ăn mặc như một công chức, thường xuất hiện vào gần cuối giờ làm việc để lừa đảo. 16 giờ ngày 11-3-2012, người phụ nữ có diện mạo giống như các bị hại mô tả lại xuất hiện tại Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ở số 11, đường Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Tuy nhiên, lần này chị ta vừa mới mon men làm quen với khách hàng thì bị lực lượng bảo vệ và nhân viên của ngân hàng này “để mắt”. Biết bị phát hiện, người phụ nữ trẻ tìm cách chuồn thì lực lượng Công an quận Ngô Quyền xuất hiện.

Tại trụ sở Công an quận Ngô Quyền, bước đầu người đàn bà này khai tên là Nguyệt, người Hải Phòng nhưng hai ngày sau, chị ta đã phải nói thật tên tuổi của mình. Đó là Trần Thị Tính, SN 1986, quê ở bản Nằm, xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định, Lạng Sơn. Theo lời khai của Tính thì sau khi lập gia đình, vì cần tiền để chi tiêu cho hai vợ chồng và đứa con nhỏ, Tính đã nghĩ tới chuyện đi lừa nên chọn ngân hàng làm nơi hành nghề.

Thủ đoạn của Tính là chọn thời điểm từ 10 - 11h và 16 - 17h trong ngày, có đông khách đến giao dịch tại ngân hàng. Nắm bắt tâm lý sợ hết giờ làm việc, ai cũng vội vội vàng vàng, Tính xuất hiện và giống như một nhân viên ngân hàng nhiệt tình, mẫn cán với khách hàng, chị ta sốt sắng giúp một vài người làm các thủ tục kê khai. Thấy cô nhân viên ngân hàng ăn mặc nền nã, dong dỏng cao và khuôn mặt xinh xắn, ân cần hướng dẫn cho khách điền đúng tên, tuổi, địa chỉ vào tờ kê khai, nhiều phụ nữ đứng tuổi đã nhờ Tính giúp đỡ và đó là cơ hội để chị ta ra tay lừa đảo. Sau khi giúp khách đếm tiền, phân loại thành từng mệnh giá, Tính hướng dẫn khách điền nốt những dữ liệu cần phải có vào tờ kê khai rồi nhanh nhảu mang tiền đi nộp cho kịp giờ và trong khi chủ nhân của số tiền trên còn đang cắm cúi ghi chép thì chị ta đã biến mất.

Nguyên nhân khiến Tính đi lừa khá nực cười. Chỉ là con nhà nông nhưng vì trót khoác cho mình cái hư danh con nhà giàu ở phố Cảng, lừa lấy được chồng và suốt ngày cả 2 vợ chồng chỉ biết chơi game, đánh điện tử nên Tính đành “đâm lao phải theo lao”.

Gái quê khoác mác tiểu thư

Tính là con út trong gia đình có 5 anh chị em ở Lạng Sơn. Năm 2006, Tính rời quê xuống Hải Phòng kiếm sống nhưng trình độ chưa hết phổ thông chỉ giúp cô ta xin vào làm công nhân tại một công ty sản xuất giày da trên đường Lê Lai, quận Ngô Quyền. Một năm sống trên đất Cảng, từ một cô gái cần cù, lam lũ, Tính mất dần đi sự mộc mạc, chăm chỉ của người vốn sinh ra từ lao động mà thay vào đó là lối sống chơi bời. Một ngày đầu năm 2009, Tính lang thang trên mạng và làm quen với một thanh niên tên Thuận, kém mình 2 tuổi, quê ở huyện Mỹ Đức, Tp. Hà Nội. Thuận khi đó vừa chân ướt chân ráo ra Hà Nội, theo học trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội.

Bằng kinh nghiệm của một kẻ dày dạn trong tình trường, Tính tự giới thiệu tên mình là Hoàng Khánh Nguyệt, con một gia đình khá giả ở đất Cảng, vì chán cảnh luôn bị bố mẹ cấm cung nên muốn kết bạn với những người ở xa. Nghe Nguyệt tâm sự, Thuận thấy thương cô gái sống cảnh lầu son nên thường xuyên trò chuyện với Tính. Ra vẻ là một cô gái nhà lành, ngây thơ, bị tiếng sét ái tình mê hoặc, Tính đón xe khách về Hà Nội tìm gặp Thuận. Kết thúc buổi gặp gỡ đó là Thuận theo Tính về Hải Phòng, chung sống như vợ chồng. Để “buộc” Thuận với mình, Tính thuê một người đàn ông ở Hải Phòng xưng là bố Nguyệt, liên tục gọi điện cho con gái, yêu cầu về nhà. Và nước bài cuối cùng mà Tính dựng lên đã khiến Thuận lầm tưởng vớ được một cô gái đài các, sẵn sàng từ bỏ tất cả sự giàu sang, tiền bạc để sống vẹn chữ tình. Hàng ngày Thuận chỉ biết chơi điện tử còn chuyện tiền nong để mình Tính lo liệu. Thời gian đầu Tính đi buôn bán hoa quả nhưng tiền lãi không đủ để cả hai nướng vào điện tử và chi tiêu, nhất là khi có một cậu con trai nhỏ và đó chính là nguyên nhân dẫn người đàn bà đẹp này tới con đường lừa đảo.

Theo CQĐT, tính đến thời điểm bị bắt, Tính đã lừa được 7 người với tổng số tiền chiếm đoạt là gần 1 tỷ đồng. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Lam ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN