“Ma men” biến đứa con hiền lành thành nghịch tử

Trở về nhà trong trạng thái chếnh choáng hơi men, Đinh Văn Quỳnh (SN 1990, trú tại xã Tử Nê, huyện Tân Lạc, Hòa Bình) vừa đến bậc cửa đã nghe tiếng bố mắng vọng ra. Bố con mâu thuẫn, con “ma men” trong người bất ngờ thức dậy khiến Quỳnh không làm chủ được bản thân, hắn lao vào nhà lấy con dao đâm thẳng vào bụng người đã sinh ra mình.

Từ ngày lấy vợ, trở nên... nghiện rượu (?!)

Những ngày qua, người dân xóm Bin (xã Tử Nê, huyện Tân Lạc) vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn khiến ông Đinh Văn Lịch (SN 1964) tử vong. Điều khiến người dân đau xót khi hung thủ lại chính là Đinh Văn Quỳnh, con trai ông Lịch. Theo đó, tối 22/6, Quỳnh đến nhà bạn cùng xóm để uống rượu. Khoảng 20h30 phút cùng ngày, Quỳnh về nhà trong trạng thái ngất ngưởng. Thấy con trai uống rượu say về, ông Lịch lớn tiếng chửi mắng khiến hai bố con nảy sinh mâu thuẫn.

“Ma men” biến đứa con hiền lành thành nghịch tử - 1

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: PV

Khi vụ cãi nhau giữa hai bố con lên đến đỉnh điểm thì bất ngờ Quỳnh chạy vào nhà lấy con dao nhọn đâm ông Lịch một nhát chí mạng vào bụng. Quá hoảng sợ, ông Lịch ôm bụng bỏ chạy được vài bước thì ngã gục. Ngay sau đó, gia đình cùng người dân trong xóm ngay lập tức đưa ông Lịch đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Nhận được tin báo, Công an xã Tử Nê nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời thông báo cơ quan cấp trên. Sáng ngày 23/6, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, cơ quan công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tiến hành thủ tục mai táng.

Căn nhà sàn cũ kỹ của gia đình ông Lịch nằm lưng chừng dốc. Sau cái đêm tang thương, không khí xung quanh ngôi nhà dường như u tịch hơn. Một người dân cho biết, vợ chồng ông Lịch sinh được hai người con, Quỳnh là con trai cả, sau còn một em gái. Cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng vợ chồng ông Lịch vẫn cố gắng lo cho Quỳnh ăn học đến nơi đến chốn chứ không để thiệt thòi so với đám bạn cùng trang lứa. “Ở địa phương, Quỳnh sống khá hiền lành và hầu như không gây gổ hoặc đánh nhau với ai bao giờ. Quỳnh rất chăm chỉ, chịu khó làm ăn, hết việc lại về nhà nghỉ ngơi chứ không thích chơi bời với nhóm bạn xấu. Năm 2013, Quỳnh kết hôn với chị Bùi Thị T (SN 1996), vợ chồng Quỳnh sinh con rồi ở riêng trong khu đất ngay sau nhà bố mẹ đẻ. Từ ngày lấy vợ, Quỳnh trở nên nghiện rượu, cứ có chút men trong người lại gây gổ với bố mẹ”, một người dân cho biết.

Đứa con hiền lành bỗng thành quỹ dữ

Nói về sự việc đau lòng trên, bà Bùi Thị Lan (SN 1964, vợ ông Lịch) nghẹn ngào: “Ai ngờ chỉ trong ít phút, gia đình tôi lại tan đàn, xẻ nghé như thế. Giờ chồng chết, con đi tù, nhà chỉ còn lại toàn đàn bà, không biết những ngày tháng tiếp theo, mấy mẹ con tôi phải sống làm sao. Trước đây, Quỳnh cũng nhiều lần uống rượu say rồi về kiếm cớ gây sự, to tiếng với bố nên ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ là hai bố con cãi nhau như mọi ngày. Biết con say nên những lần như vậy, ông Lịch thường nhẫn nhịn và tránh đi chỗ khác”, bà Lan ngậm ngùi nói.

Cũng theo lời bà Lan, vì thương vợ chồng con trai còn trẻ, thu nhập lại bấp bênh nên khi Quỳnh đòi ra ở riêng, ông Lịch đã xây cho con một căn nhà ngay sát nhà mình. Tuy nhiên, ông Lịch vẫn lo lắng, sợ tách khẩu thì con trai không kiếm đủ miếng ăn nên ông chưa làm. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến hai bố con thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Trong cơn đau khổ tột cùng, bà Lan tâm sự, thời điểm xảy ra sự việc, bà cũng có mặt ở nhà. Chứng kiến hai bố con lời qua, tiếng lại, bà chẳng dám đến gần khuyên bảo ai. Đến khi Quỳnh đâm bố, bà Lan chỉ biết gào khóc, sợ hãi và kêu hàng xóm đến giúp. Bà Lan kể: “Tối hôm đó, Quỳnh đi uống rượu về rồi hai bố con lời qua tiếng lại với nhau mấy câu. Bỗng nhiên, Quỳnh chạy đi tìm dao rồi quay lại đâm vào bụng bố. Sau đó, Quỳnh chạy về nhà ôm mặt khóc rồi chạy ra phía ngoài đường, còn tôi chạy đi lấy khăn lau máu trên bụng cho chồng. Mọi người trong gia đình và bà con hàng xóm vội đưa chồng tôi đi cấp cứu, nhưng ông ấy không qua khỏi”.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, chiều 22/6, Quỳnh đi gánh lúa giúp một người bạn bè trong xóm rồi về nhà bạn uống rượu. Đến khi say khướt, Quỳnh mới lật khật về nhà và gây ra sự việc đau lòng trên.

Ông Bùi Văn Bựng, Trưởng Công an xã Tử Nê cho biết, sau khi sát hại bố, Quỳnh đã đến công an xã đầu thú trong tình trạng vẫn say mèm. “Quỳnh chưa có tiền án, tiền sự gì, là người chịu khó làm ăn, nhưng lại thường xuyên uống rượu. Mỗi lần say, Quỳnh đều không làm chủ được hành vi của mình và xảy ra lời qua, tiếng lại với bố”, ông Bựng cho biết.

Hiện vụ án đang được Công an Hòa Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Sơn (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN