Lý lịch đáng sợ của “bố già” phẫu thuật thẩm mỹ để trốn truy nã

Hiền lành, giỏi giang, chăm chỉ, hết mực yêu thương vợ con và quan tâm đến mọi người, Francisco de Castro Visconti là hình mẫu của một người đàn ông chuẩn mực. Nhưng đó chỉ là chiếc mặt nạ che đi khuôn mặt thật sự bên trong…

Nhắc đến “trùm mafia”, người ta thường hình dung ra những gã tội phạm máu lạnh, mang hàng loạt các tội danh vô cùng nghiêm trọng liên quan đến ma túy, cướp bóc, giết người, khủng bố… Họ không chỉ nổi như cồn trong thế giới ngầm mà còn khiến các nhà điều tra phải mất nhiều thời gian và công sức trong việc thực thi pháp luật. Tuy nhiên, cuộc đời của họ cũng có nhiều góc khuất, đôi khi khác hẳn với vẻ bên ngoài ngang tàng. Loạt bài “Góc khuất cuộc đời của những trùm mafia khét tiếng​” sau đây sẽ hé lộ một phần thế giới không được biết đến ấy.

Lý lịch đáng sợ của “bố già” phẫu thuật thẩm mỹ để trốn truy nã - 1

Pasquale Scotti đã trải qua nhiều đợt phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi khuôn mặt, trốn tránh sự truy lùng của cảnh sát suốt ba thập kỷ.

Người đàn ông lý tưởng

Một buổi sáng tháng 5/2015, như bao buổi sáng bình thường khác, Francisco de Castro Visconti ở thị trấn Recife ở Brazil lại vui vẻ đưa vợ đi làm và 2 con đi học.

Với bản tính hiền lành, nhiệt tình, chăm chỉ, Francisco được hàng xóm vô cùng quý mến. Anh chưa một lần vi phạm pháp luật, cho dù là những lỗi nhỏ như đỗ xe sai quy định. Anh lúc nào cũng cởi mở, vui vẻ với mọi người; quan tâm tới đồng nghiệp, bạn bè và chu đáo, yêu thương vợ con cũng như người thân trong gia đình vợ.

Tất cả những người ở đây đều biết Francisco là trẻ mồ côi, tuổi thơ từng phải chịu nhiều cay đắng, sống trong đói nghèo và phải lang thang khắp nơi để tìm việc làm. Cuộc đời đưa đẩy khiến anh lưu lạc tới Recife và nhờ chút may mắn và năng lực của mình mà xây dựng được cơ ngơi như ngày nay, làm chủ 2 công ty nhập khẩu thực phẩm.

Chính vì vậy, khi những chiếc xe cảnh sát đột nhiên cắt ngang chiếc ôtô mà cả gia đình Francisco de Castro Visconti đang đi, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi việc sau đó diễn ra trong im lặng. Francisco tiếp tục đưa con tới trường. Xong xuôi đâu đấy, anh tự tra tay vào còng, hoàn toàn kín đáo và không hề phản kháng trong sự kinh ngạc của chính người vợ.

Đến lúc này, mọi chuyện mới vỡ lẽ. Francisco de Castro Visconti (tên thật là Pasquale Scotti) thực chất là một trùm mafia khét tiếng bị cảnh sát Italia truy nã suốt 31 năm qua.

Quá khứ tội lỗi

Pasquale Scotti vốn là một thủ lĩnh khét tiếng của tập đoàn tội phạm đầy quyền lực Camorra ở thành phố Naples (Italia) những năm 1970 - 1980. Ở tuổi đôi mươi, hắn đã đối mặt với các tội danh từ sở hữu vũ khí trái phép, tống tiền cho đến giết người và từng bị giam trong nhà tù Cutolo ở đảo Asinara.

Trong khoảng thời gian từ năm 1980 – 1983,  Scotti đã sát hại ít nhất 20 người trong cuộc thảm sát giữa băng nhóm Camorra với một số băng nhóm khác.

Scotti đã trốn khỏi bệnh viện, khi đang điều trị vì bị thương sau một vụ đấu súng với cảnh sát và bặt vô âm tín kể từ đó.

Mặc dù tổ chức nhiều cuộc đột kích và truy quét nhưng cảnh sát Italia vẫn không thể tìm thấy Scotti. “Không để lại một chút dấu vết, manh mối nào dù nhỏ nhất, hắn ta như thể đã bốc hơi trong suốt ba thập kỷ qua”, các nhà điều tra cho biết.

Thực chất, Pasquale Scotti đã đến Recife (Brazil). Tại đây, hắn thay tên đổi họ, thậm chí trải qua nhiều đợt phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi khuôn mặt để không còn ai có thể nhận ra mình. Ban đầu, hắn nhận làm các việc tay chân rồi dần dần mở một nhà hàng chuyên nấu các món ăn Italia. Dần dần, Pasquale Scotti còn lập nên 2 doanh nghiệp riêng chuyên về lĩnh vực nhập khẩu thực phẩm.

Năm 1986, hắn nhập quốc tịch Brazil rồi kết hôn với người vợ hiện tại là một phụ nữ địa phương. Không một ai biết quá khứ tội lỗi của hắn, kể cả người vợ 20 năm bên cạnh Pasquale.

Việc phát hiện ra Francisco de Castro Visconti chính là Pasquale Scotti rất tình cờ. Khi đó, cảnh sát Brazil đang phối hợp với lực lượng chống mafia của Italia điều tra về hoạt động rửa tiền của một nhóm người Italia sống tại Brazil. Hai công ty hoạt động về lĩnh vực nhập khẩu thực phẩm của Francisco de Castro Visconti bị tình nghi liên quan đến đường dây ấy.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện các dấu vân tay điện tử của doanh nhân Francisco de Castro Visconti trùng khớp với ông trùm Pasquale Scotti. Ngay lập tức, hồ sơ về ông trùm này được lật lại và cảnh sát đã có đủ bằng chứng cho thấy rằng hai người này chỉ là một.

Pasquale Scotti ngay lập tức bị bắt và bị dẫn độ về Italia sau đó.

----------------------------

Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo của "Góc khuất cuộc đời của những trùm mafia khét tiếng​", vào 4h ngày 10/6/2017.

Quá khứ nhơ nhớp và hành trình phục thiện của tiểu thư nhà mafia

Suốt mấy năm đầu đời, Shoko sống trong nhung lụa. Cô chỉ nghe thấy những chuyện xoay quanh ma túy, giết người, mại dâm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Theo Guardian, Dailymail) ([Tên nguồn])
Góc khuất cuộc đời của những trùm mafia khét tiếng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN