Long “rồng đỏ”: Con nghiện đào hoa

Rời bỏ vợ con đến TP Phan Thiết, chỉ sau 4 năm, Long “rồng đỏ” đã nổi tiếng trong giới ăn chơi và được đám giang hồ, con nghiện xưng tụng là “đại ca”, “anh hai”...

Trưa 18/12, Long “rồng đỏ” (tên thật là Nguyễn Ngọc Long, SN 1977,  ngụ tổ Cam Linh, phường Cam Thuận, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) cùng một đàn em đã được gia đình người yêu vận động ra đầu thú, kết thúc 10 ngày trốn lệnh truy nã. Hiện Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đang lấy lời khai để làm rõ những ai tham gia giải cứu Long cùng đàn em vào ngày 9-12.

Yêu đương lung tung

Long “rồng đỏ” là người gốc TP Hải Phòng, có cha là võ sư đang sống tại TP HCM, mẹ cư trú tại Hà Lan, em gái sống ở Bỉ. Cuộc sống của Long rất vương giả, tiêu tiền như nước. Từ nhỏ, Long đam mê học võ thuật từ cha. Tuy rất có năng khiếu về võ thuật nhưng Long không phát huy mà lao vào ăn chơi lêu lổng.

Long “rồng đỏ”: Con nghiện đào hoa - 1

Chung cư nơi Long “rồng đỏ” và cô nhân tình tên G. từng chung sống

Sau khi về sinh sống ở quê vợ tại thị xã Cam Ranh được vài năm, Long bỏ gia đình vào TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Chỉ sau 4 năm ở TP Phan Thiết, Long đã nổi tiếng trong giới ăn chơi. Nhờ có nguồn tiền dư dả của gia đình và bản tính hung hăng, liều lĩnh lại giỏi võ nên Long được đám giang hồ và con nghiện xưng tụng là “đại ca”, “anh hai", “đầu rồng”, “rồng đỏ”. Biệt danh Long “rồng đỏ” xuất phát từ việc trên người Long có xăm một con rồng màu đỏ 3 đầu, rất dữ tợn. Long luôn có một đám đàn em đông đảo, nhất nhất nghe lời và sẵn sàng sống chết cùng “đại ca”.

Long yêu đương lung tung. Dù đã có vợ và con đã lớn nhưng hơn 2 năm nay, Long vẫn sống chung với B.T.H.G, một cựu đại úy an ninh bị loại ngũ, trong một chung cư tại TP Phan Thiết.

G. cũng ngụ ở TP Hải Phòng, từng làm việc tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP HCM và vi phạm nội quy của ngành nên bị điều chuyển về phòng quản lý xuất nhập cảnh thuộc công an của một địa phương. Sau đó, nữ đại úy an ninh này bị loại ngũ do liên quan đến ma túy.

Long thường sử dụng ma túy và ngày 15-10-2012 bị UBND TP Phan Thiết buộc đi cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Bình Thuận.

Lẩn trốn vẫn sống công khai!

Ngày 27-12-2012, lợi dụng tường phòng cai nghiện mục, Long lén lấy ca múc nước đào đường ngầm trốn thoát ra ngoài, về sống công khai với G. ngay tại một chung cư ở TP Phan Thiết mà lực lượng công an địa phương không hay biết. Thậm chí, đến ngày 8-11-2013, khi Long đến tận trụ sở Công an TP Phan Thiết đòi lại chiếc laptop (bị thu giữ trong một lần bị bắt quả tang sử dụng ma túy) thì công an mới phát hiện và bắt giữ “đại ca” này.

Ngày 4-12, như Báo Người Lao Động đã thông tin, một nhóm côn đồ từ bên ngoài đã tuồn búa, mã tấu, bình xịt hơi cay, kiếm vào trung tâm cai nghiện cho Long cùng 2 đàn em là Huỳnh Văn Cảnh (23 tuổi) và Nguyễn Văn Nhí (17 tuổi, đều ngụ huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) tấn công lực lượng bảo vệ rồi trèo qua cửa, trốn thoát. Chỉ chưa đầy 48 giờ sau, Long bị bắt và phải quay lại phòng kỷ luật của trung tâm cai nghiện, trong khi Cảnh và Nhí trốn thoát.

Từ bên ngoài, nhóm đàn em của Long tiếp tục lên kế hoạch giải cứu. Rạng sáng 9-12, Nhí và Cảnh thuê taxi đến trung tâm rồi dùng kìm cộng lực cắt khóa cổng. Do khóa cổng quá dày, không cắt được nên bọn chúng mang mã tấu và kìm leo qua cổng chính, vào cắt khóa từ bên trong.

Bị phát hiện, chúng xông vào chém trọng thương bảo vệ Nguyễn Ngọc Sa, nhanh chóng cắt 3 lớp khóa cổng và phòng kỷ luật rồi lên taxi đến một nhà trọ ở xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc ngủ. Hôm sau, cả bọn chạy về TP Phan Thiết lẩn trốn. Sau đó, Long cùng Nhí trốn vào TP HCM. Cảnh tách nhóm trốn về thị trấn Phan Rí Cửa, đến chiều 11-12  thì bị bắt.

Tới TP HCM lẩn trốn một thời gian, nhận được tin bị truy nã toàn quốc cùng việc Cảnh bị bắt, Long và Nhí rút về huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, án binh bất động cho đến lúc được vận động ra đầu thú.

Người tình tham gia vận động đầu thú

Ngay sau khi xảy ra vụ côn đồ đột nhập trung tâm cai nghiện giải thoát Long “rồng đỏ” ngày 9-12, chiếc ô tô màu xanh 4 chỗ mà y và G. thường dùng đã biến mất khỏi tỉnh Bình Thuận. G. cũng không còn ở trong chung cư lâu nay vẫn sống với Long. Ngay sau khi nhận được lệnh truy nã toàn quốc của Công an huyện Hàm Thuận Bắc, Phòng Cảnh sát Truy nã Công an tỉnh Bình Thuận đã nhắm đến G. để thuyết phục cô ta vận động Long đầu thú. Ban đầu, G. không hợp tác mà khai quanh co nơi lẩn trốn của Long. Chỉ đến khi gia đình của G. vận động thì cô ta mới chỉ nơi ẩn náu của người tình.

Rạng sáng 18-12, ngay sau khi có sự hợp tác của G. và gia đình, Công an tỉnh Bình Thuận đã cử trinh sát cùng G. và mẹ của cô ta vào tận một nhà trọ ở TP Biên Hòa, nơi Long đang trốn, để áp giải “đại ca” về tỉnh Bình Thuận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bạch Long (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN